Nóng 'hàng nóng' đất Cảng

Súng thu được của các băng nhóm giang hồ Đất Cảng
Súng thu được của các băng nhóm giang hồ Đất Cảng
TP - Chỉ một va chạm nhỏ, "hàng nóng" cũng được rút ra. Thẳng tay bắn đối thủ vì vài điều nhỏ nhặt. Đi chơi cũng giắt súng cho oai. Nói chuyện với nhau bằng hàng nóng là nỗi kinh hoàng ở đất Cảng trong thời gian gần đây.

> Giang hồ đất Cảng bắn chết CSCĐ sa lưới

Súng thu được của các băng nhóm giang hồ Đất Cảng
Súng thu được của các băng nhóm giang hồ Đất Cảng.

Bắn cả cảnh sát làm nhiệm vụ

Rạng sáng 2-1, cái chết của trung sĩ CSCĐ Đỗ Đăng Long (23 tuổi) -Công an Hải Phòng làm bàng hoàng người dân đất Cảng bởi sự manh động, liều lĩnh của tội phạm đất Cảng. Anh Long mặc áo giáp nhưng sát thủ Hoàng Văn Nam lạnh lùng hai tay hai súng nhằm đúng chỗ hở của áo giáp bắn làm anh Long thiệt mạng.

Khi thấy xe máy của lực lượng CSCĐ truy đuổi, sát thủ Đỗ Văn Sơn lấy hai khẩu súng đưa cho đàn em và ra lệnh "Chúng nó đuổi theo sau thì thôi, nếu chạy lên ngang xe mình thì phải chơi chết...".

Gần đây, tối 30-8-2011, tổ công tác của công an phường Hồ Nam (Hải Phòng) gồm trung tá Đinh Đình Sơn và trung úy Khúc Thành Quang đến giải quyết vụ việc ở đường Chùa Hàng. Thấy công an đến, một tên trong nhóm rút súng nhằm thẳng về phía lực lượng công an siết cò.

Rất nhanh, trung tá Sơn lùi lại và cúi rạp người xuống tránh đạn. Anh Sơn rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo. Tên cầm súng vừa chạy vừa nổ súng bắn liên tiếp thêm 3 phát nữa về phía anh Sơn, anh Quang. Khi trung úy Quang đuổi kịp, tên này tiếp tục chĩa súng bắn thẳng vào anh Quang nhưng rất may đạn lép không nổ.

Lực lượng công an tước trên tay sát thủ khẩu súng Colt xoay đạn đã lên nòng. Sát thủ bị bắt là Vũ Anh Tuấn (tức Tuấn sứt, 27 tuổi, ở đường Chợ Hàng, Hải Phòng). Khám nhà Tuấn, công an thu thêm một khẩu súng Colt bát, 3 bình xịt hơi cay, 5 dao, kiếm các loại...

Tối 11-5-2011, tổ công tác công an quận Lê Chân (Hải Phòng) nhận được tin báo một nhóm khoảng 12 thanh niên, trong đó 2 tên có súng bắn đạn hoa cải và những kẻ còn lại tay lăm lăm dao, kiếm, đeo khẩu trang bịt mặt chuẩn bị thanh toán lẫn nhau ở đường Vũ Chí Thắng.

Tới nơi, anh Phạm Quang Toản hô to: "Chúng tôi là công an quận Lê Chân, tất cả mọi người hạ vũ khí". Bọn chúng không những không hạ vũ khí mà quay súng về phía lực lượng công an. Anh Toản nổ súng chỉ thiên uy hiếp rồi nói: "Yêu cầu bỏ vũ khí, không được manh động!" Liền sau đó, bọn chúng chĩa súng bắn trả lực lượng công an rồi bỏ chạy.

Chạy được khoảng 15m, tên cầm đầu quay lại hô hào đồng bọn: "Quay lại giã chết mẹ chúng nó đi...”. Cả đám sát thủ lại chĩa súng bắn thẳng về phía các chiến sĩ làm hai cảnh sát bị thương nhẹ... Công an thu được 2 khẩu súng, 13 dao, kiếm các loại, một bình xịt hơi cay...

Thanh toán nhau như trong phim

Sơn
Sơn "súng", Đại ca Thịnh "quỉ", Trùm giang hồ Xuân "Taliban" (từ trái sang).

Đêm 30-12-2011, hai băng giang hồ đất Cảng do Trần Quang Thịnh (tức Thịnh "quỉ", 35 tuổi) cầm đầu cùng băng nhóm do Đại "còi" cầm đầu ngồi "chén chú, chén anh". Rượu vào gây xích mích, và ngay nửa đêm, hai băng giang hồ này thách nhau đọ súng để phân cao thấp.

Nửa đêm 30-12-2011, chiếc ô tô Camry màu đen biển số 16M-8948 do Thịnh "quỉ" chỉ huy cùng đám đàn em đem theo hai khẩu súng K59 và Vote lao phăm phăm trên QL5 tìm băng Đại "còi” để thanh toán. Khi xe đến Trạm thu phí An Hưng (ở xã An Hưng, Hải Phòng), đối tượng lái xe Camry giật mình phát hiện lực lượng công an đang vây bắt vội bật cửa xe tẩu thoát.

Không người lái, chiếc xe Camry đâm thẳng vào dải phân luồng. Tuy nhiên, các đối tượng trong xe manh động cố thủ buộc lực lượng công an nổ súng uy hiếp. Bốn tay súng giang hồ đất Cảng bị bắt gồm Thịnh "quỉ", Nguyễn Ngọc Hà (tức Hà "ba ba", 36 tuổi), Vũ Văn Thăng (19 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (tức Nam "cứ", 25 tuổi)...

Sáng 7-8-2011, anh Nguyễn Chí K. (33 tuổi) vừa ngồi xuống quán phở vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng (Hải Phòng) thì bất ngờ bị một sát thủ xuất hiện rút súng nhằm thẳng vãi đạn. Dù nhanh chân chạy, anh K. vẫn lĩnh trọn 4 viên đạn.

Tưởng anh K. đã chết, sát thủ đút súng vào người bình tĩnh leo lên xe máy của đồng bọn đứng chờ gần đó rồi tẩu thoát. Vụ thanh toán trên đường phố trung tâm Hải Phòng giữa ban ngày làm xôn xao dư luận.

Trong làng sát thủ đất Cảng phải nhắc đến Đỗ Văn Hòa (tức Hòa Bê "thui", 35 tuổi, ở phường Bắc Sơn, quận Kiến An).

Ngày 31-7, chỉ vì mâu thuẫn vặt, Hòa lẳng lặng về nhà lấy súng rồi đến chiếu bạc ở đầu dốc thôn Tiên Hội (xã An Tiến, huyện An Lão) gí súng vào đầu người nhà hắn coi là đối thủ siết cò. Khi biết đối thủ đã chết, Hòa đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra...

Cách đây hơn 2 năm, lực lượng công an quận Lê Chân bất ngờ bao vây ngôi nhà trên đường Tô Hiệu khi nhận được tin một băng nhóm đang sửa soạn hàng nóng đi thanh toán "ân oán giang hồ". 3 khẩu súng cùng nhiều dao kiếm bị thu giữ.

Chân dung lái súng

Vũ khí đang được tội phạm sử dụng phổ biến ở Hải Phòng
Vũ khí đang được tội phạm sử dụng phổ biến ở Hải Phòng.

Cách đây hơn một tuần, công an huyện An Dương (Hải Phòng) bắt gọn Phạm Văn Tuân (26 tuổi), kẻ chuyên buôn bán, cung cấp súng cho các nhóm giang hồ đất Cảng. Khi bị bắt, Tuân giắt trong người khẩu súng Colt có đạn...

Trước đó, Tuân chuyên đi mua hàng nóng ở khắp nơi chủ yếu là ở các tỉnh biên giới rồi mang về Hải Phòng bán cho các băng nhóm giang hồ kiếm lời. Tối 9-12-2011, công an huyện An Dương bắt quả tang Nguyễn Văn Tiến, GĐ Cty CP Xây dựng và Thương mại Minh Cường (ở huyện An Dương, Hải Phòng) đang mua bán súng tại nhà riêng có liên quan đường dây mua bán súng của Tuân.

Công an thu được của Tiến 3 khẩu súng. Vụ án đang được điều tra mở rộng và hé lộ một đường dây chuyên cung cấp hàng nóng cho giang hồ.

Khác với Tuân, Võ Tiến Đạt (26 tuổi, ở phường Đông Khê, Hải Phòng) lại "sáng tạo" hơn trong việc buôn súng. Đạt tự sản xuất súng bút (giống súng ám sát) rồi đem bán cho các sát thủ có nhu cầu hàng nóng. Đạt biết Phạm Quang Tú (35 tuổi) có khẩu súng bút bèn nảy ra ý định sản xuất hàng loạt súng bút để bán cho dân giang hồ kiếm tiền.

Đạt mượn súng của Tú đem về tháo rời từng chi tiết làm mẫu rồi đem đến các xưởng cơ khí, thuê gia công theo mẫu. Có đầy đủ các bộ phận của súng, Đạt tự lắp ráp thành khẩu súng bút hoàn chỉnh rồi đem bán. Số súng bút mà Đạt tự chế lên đến hơn 10 khẩu. Ngày 28-9-2011, Đạt bị xử 13 năm tù giam.

3 năm trước, hai lái súng bị bắt làm rung động đất Cảng là Phạm Cao Sơn (45 tuổi, trú tại 146 gác 2, Quang Trung) và Nguyễn Minh Chí (54 tuổi, trú tại đường Lạch Tray). Lực lượng công an đã thu được 10 khẩu súng ám sát... Vụ án bắt đầu từ việc ngày 24-3-2008, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Hải Phòng bắt được trùm thuốc lắc đất Cảng Dư Kim Dũng (tức Dũng tình).

Bên cạnh việc thu được 14 kg viên nén ma tuý tổng hợp (hơn 70.000 viên thuốc "lắc"), 21 túi ni lông đựng Ketamin, 2 túi bột ma túy đá..., lực lượng công an còn thu được 4 khẩu súng ám sát. Trùm Dũng tình đã khai số hàng nóng kể trên mua của Nguyễn Minh Chí. Khi bị bắt, Chí giắt trong người khẩu súng ám sát và 12 viên đạn.

Tiếp đó, trùm "lái súng" Phạm Cao Sơn bị bắt gọn khi đang ngồi với bạn gái trong quán cà phê trên đường Hồ Sen, quận Lê Chân. Khám người Sơn, công an thu được 3 khẩu súng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Sơn và Chí, thu giữ tổng cộng 37 khẩu súng các loại, trong đó có 7 khẩu súng ám sát loại bắn đạn thể thao quốc phòng, 14 khẩu súng bắn đạn ghém, 5 khẩu súng thể thao quốc phòng, 9 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 6 cung tên gắn ống ngắm quang học, 15 đao kiếm cùng hàng chục hộp đạn 6 ly, 20 nòng súng, 17 báng súng...

Số súng đạn này, Sơn "súng" khai mua của đối tượng tên Nam (ở Móng Cái, Quảng Ninh). Sơn "súng" không nhớ nổi đã mua của Nam bao nhiêu súng đạn. Sơn còn lần mò lên chợ Trần Cao Vân (Hà Nội) để mua bán, trao đổi các loại vũ khí...

Giới giang hồ đất Cảng thường rỉ tai nhau về các nguồn hàng nóng sẵn có như khu vực giáp đất Trung Quốc nơi theo chúng là tha hồ mà chọn súng bắn đạn ghém. Còn K54, K59 thì vào biên giới sát Campuchia.

Có nhiều loại súng mà khi phá án thu được, lực lượng công an Hải Phòng phải trưng cầu giám định của Viện Khoa học, kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an vì những loại súng này rất hiếm gặp, kiểu dáng như chiếc bút bi thậm chí không nằm trong danh sách các loại súng quân dụng thông thường.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG