Nông dân 66 lần hiến máu

Ông Trần Văn E đã hiến máu 66 lần. Ảnh: Hòa Hội.
Ông Trần Văn E đã hiến máu 66 lần. Ảnh: Hòa Hội.
TP - “Tôi hiến máu 66 lần, bắt đầu từ năm 1993, trung bình mỗi năm 3 lần, gần nhất cách nay 2 tháng ở xã lân cận Long Thạnh. Cận Tết có đợt hiến máu nữa sẽ tiếp tục tham gia”, ông Trần Văn E (51 tuổi, ở xã Thạch Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang) cho biết. 

Ngồi trò chuyện, ông E kể, năm 1993 làm Bí thư chi đoàn ấp là đã tham gia hiến máu tình nguyện. Sau đó, được điều động ra làm Bí thư xã Đoàn rồi cán bộ nông nghiệp. Ông E xin nghỉ làm ở xã, về nhà làm nông dân gần cả năm nay nhưng vẫn tiếp tục hiến máu. “Mình làm cán bộ phải gương mẫu hiến trước cho dân thấy, lúc đó họ mới tích cực tham gia”, ông E nói.

Đầu tiên ông E vận động vợ con hiến trước. Vợ ông là giáo viên trường mẫu giáo Thạnh Hòa, đến nay hiến 20 lần, còn con trai 23 tuổi đã hiến 7 lần. “Đây là việc làm có ích cho xã hội. Giọt máu của mình cho đi sẽ giúp được người bệnh là cảm thấy vui rồi. Hơn nữa, hiến máu còn giúp bản thân kiểm tra sức khỏe định kỳ, nếu phát hiện bệnh sẽ kịp thời điều trị”, ông E chia sẻ.

Năm 2007, ông E vinh dự đại diện cho tỉnh Hậu Giang được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam mời ra Hà Nội vinh danh người hiến máu tình nguyện và tham gia hành trình “Trái tim Việt Nam”. Đến nay, ông có hơn trăm giấy khen, bằng khen và kỷ niệm chương từ cấp xã đến Trung ương. Mới nhất, năm 2015 được UBND tỉnh Hậu Giang tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện.

MỚI - NÓNG