Nỗi sợ từ những 'tấm gương'mờ

Nỗi sợ từ những 'tấm gương'mờ
TP - Không ít người lựa chọn cho mình cuộc sống một mình không tình yêu đôi lứa - vì nhiều lý do mà họ “lười yêu”, lý do họ đưa ra là thích tự do để được sống với suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên, hình như mọi điều không hẳn như vậy. Đằng sau lý do này là một nỗi sợ khác...

Yến Nhi là một phóng viên công tác tại một tờ báo khá lớn, cô đến với nghề báo với một niềm say mê, mãnh liệt. Ngày ngày cô đi khắp nơi không chỉ ở Hà Nội mà cả một số tỉnh lân cận để thu thập thông tin, tối tối cô lại giam mình bên chiếc máy vi tính để viết bài. Không hiểu xuất phát từ đâu nhưng cô luôn tuyên bố: Hạnh phúc thực sự đâu chỉ có hạnh phúc gia đình? Hạnh phúc là khi mình cảm thấy vui vẻ và lạc quan.Và nghề báo đã giúp tôi điều đó.

Không hiểu có phải tình yêu với nghề báo quá lớn đã lấn át tình yêu đôi lứa trong lòng Yến Nhi? Nhiều người nghĩ vậy nhưng thật ra không phải.

Cô thường né tránh chuyện trách nhiệm làm vợ, làm mẹ bằng cách đưa ra các “tấm gương” không ít phụ nữ có gia đình sống một cuộc đời bất hạnh, thậm chí bị đánh đập, mắng  chửi...

Nghề báo lại cho phép cô chứng kiến nhiều những câu chuyện loại này và cô sẵn sàng thu nhận chúng vào đầu nhanh hơn và sâu hơn những chuyện khác.

Hơn thế nữa cô luôn cho rằng sẽ không có người đàn ông nào có thể chịu đựng được người vợ tối ngày vắng nhà(?!). Tất cả những lý do đó đã khiến cô không thể mở lòng đón nhận tình yêu của bất cứ ai dù đã có không ít người thành đạt, chân thành đến với cô. Cô luôn sợ, đàn ông đang theo đuổi thì như vậy nhưng khi đã là vợ rồi thì người ta lại phũ phàng.

Bạn bè bảo cô không nên lười yêu như vậy, hãy thử mở lòng mình  nhưng cô chỉ cười cho qua. Tưởng như cô sẽ sống như vậy suốt đời khi bước sang tuổi 37. Ngờ đâu trong một chuyến đi công tác cô đã tình cờ gặp Minh -cũng là một nhà báo. Minh không ra vẻ lãng mạn cũng không săn đón chiều chuộng lộ liễu nhưng chính điều này lại khiến Yến Nhi chú ý.

Tiếng sét ái tình đã làm thay đổi suy nghĩ cũng như cuộc đời cô. Họ yêu nhau tha thiết đắm say và kết thúc bằng cuộc hôn nhân đẹp.Giờ đây Yến Nhi cảm nhận được hạnh phúc thật sự của một mái ấm gia đình. Gia đình còn là động lực giúp cô tiếp tục vững bước trên con đường sự nghiệp mà cô say mê.Vậy mà trước đây suýt nữa cô đã để vụt mất, chỉ vì nỗi sợ mơ hồ...

Nguyễn Văn Thưởng
(Lớp bc2F-trường Cao đẳng phát Thanh- Truyền hình 1, 136Quy Lưu- Thị xã Phủ Lý- Tỉnh Hà Nam)

MỚI - NÓNG