Nỗi niềm của những “bóng hồng” hát lô tô

Nghệ sĩ trên sân khấu thể hiện những con số qua các câu hát tạo không khí hấp dẫn cho khán giả
Nghệ sĩ trên sân khấu thể hiện những con số qua các câu hát tạo không khí hấp dẫn cho khán giả
TP - “Lúc đó không có tiền nhiều, phải đi tiêm silicon rất đau, lần đầu tiêm hai bên gò má, dần dần tiêm cằm, ngực, mông”, đó là lời tâm sự của những mảnh đời chuyển giới có đam mê với nghề hát lô tô.

Mang kiếp con trai, tâm hồn là gái

Ở Việt Nam, lô tô bắt đầu thịnh hành nhất vào thập niên 80 của thế kỷ trước, tại vùng quê miền Tây Nam bộ. Vào dịp lễ, Tết Nguyên đán, lô tô được rất nhiều người dân ưa chuộng bởi những yếu  tố may rủi và sự vui nhộn, đa dạng qua cách hát gọi số. Đa phần hoạt động chủ yếu trong các đoàn hát lô tô là những người chuyển giới hoặc thích diễn giả gái. Họ gặp nhau và cùng lập đoàn lô tô với mong muốn mang đến niềm vui cho mọi người và hơn hết khi đứng trên sân khấu họ được là chính mình.

Bên cạnh chuyện lo cơm áo gạo tiền, họ còn phải đối diện với xã hội về định kiến giới tính vì còn nhiều người chưa có cái nhìn cởi mở hơn với cộng đồng LGBT (người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính và chuyển giới). Chua xót hơn, nhiều khi còn họ còn bị chính người thân, cha mẹ, họ hàng quay lưng.

Thảo Nhi (26 tuổi)  chia sẻ: “Khi biết giới tính của mình không như người ta là lúc mình mới 8 tuổi. Đến khi mẹ mất, cha có vợ mới, lúc ấy mình quyết định sống thật với chính mình và thay đổi ngoại hình theo mong muốn của bản thân. Hồi đó không có hiện đại như bây giờ, tiêm silicon rất đau, nhất là lần đầu tiêm hai bên gò má, dần dần tiêm cằm, ngực, mông”.

Diệp Thanh Thanh - đàn chị gắn bó với đoàn lô tô Tân Thời ngay từ những ngày đầu chia sẻ, trước khi theo nghề lô tô chị từng bán vật liệu xây dựng, bán vé số nhưng không có nghề nào mà yêu thích và muốn gắn bó lâu. Thế rồi trong chuyến về lại quê ngoại Sóc Trăng cùng mẹ, chị  Thanh có dịp tiếp xúc với đoàn hát lô tô . Sau những lần trò chuyện với các đào hát, chị dần nhận ra niềm đam mê của mình và lần về quê đó chị theo đoàn luôn.“ Khi Thanh Thanh thay đổi ngoại hình như bơm ngực, bơm silicon vào người thì mẹ biết nhưng không hề cấm cản vì mẹ hiểu mình, cho mình được là chính mình” - Thanh Thanh nhớ lại.

Nỗi niềm của những “bóng hồng” hát lô tô ảnh 1 Ðông đảo khán giả thích thú với trò chơi lô tô

Cũng như nhiều bạn bè khác, Thanh cho biết mình cũng không tránh khỏi định kiến hay những lời nói miệt thị của người xung quanh nhưng chấp nhận vì số phận  như vậy. “Ngày xưa, họ có những ánh mắt dè bỉu, thậm chí  nói  tụi mình là “bê đê, bóng lộ” này kia. Bây giờ thì xã hội cũng đồng cảm với những người LGBT như mình rồi, mình phải lạc quan và cố gắng sống tốt để không phải hổ thẹn với bản thân. Vì hát lô tô  cũng là một nghề chính đáng, cũng phải bỏ sức lao động ra, nên mình không cảm thấy xấu hổ”- Thanh Thanh chia sẻ.

Chị Thảo Nhi cho biết nhiều lúc rất buồn khi những lời nói tưởng chừng như vô tình, vô ý ấy lại trở thành vết cắt sâu trong lòng những con người trót mang thân sâu hồn bướm. “Nhưng tụi mình vẫn không lùi bước, vẫn ngày một tiến lên mang niềm vui qua những câu hát gọi số đến cho khán giả”- Thảo Nhi bộc bạch.

Thăng trầm khi theo nghề lô tô

Trong hai năm gần đây, lô tô bỗng trở lại trong đời sống giải trí của người dân và phát triển rầm rộ.  Đặc biệt, lô tô thời nay được các bạn trẻ trình diễn sáng tạo, văn minh hơn thu hút nhiều khán giả, thậm chí có cả một lượng người hâm mộ riêng và dần trở thành nơi vui chơi giải trí cuối tuần của người Sài Gòn. Đây cũng là cơ hội để những thân phận cô đào bỏ qua những mặc cảm, tự ti, tiếp tục cống hiến và sống đúng với giá trị bản thân của mình.

Theo nghề cũng được 5 năm và tham gia hoạt động cùng đoàn Sài Gòn Tân Thời gần một năm, Thảo Nhi nói khoảng thời gian lúc mới theo các đoàn ở tỉnh là lúc mà cô gặp khó khăn nhất. “Lúc ấy mình   chỉ được bán vé có 5-10 ngàn một đêm, thậm chí phải vác loa, vác cây sắt, lo cơm nước, rửa chén, nói chung bất cứ thứ gì trong đoàn cũng đều làm”- Nhi nhớ lại và theo cô: “Có những hôm trong người không có tiền, nhìn người ta ăn mà thèm, muốn uống lon nước ngọt cũng không có tiền mua”.

Rồi những khó khăn trôi qua khi Thảo Nhi lên TPHCM hoạt động. Chị nói rất vui khi nhận được sự yêu thương, tôn trọng của mọi người, còn có người hâm mộ hỏi han quan tâm. Đặc biệt cuộc sống của Thảo Nhi cũng được cải thiện phần nào để có thể đỡ đần cho cha mẹ ở quê.

Luna - một chàng trai thích giả gái của đoàn lô tô Tân Thời cho biết: “ Em đã từng thay đồ, trang điểm trước khi đi diễn show  và lúc dừng đèn đỏ, có nhiều người nhìn, cười cợt, thậm chí trề môi khiến em rất chạnh lòng. Em nghĩ nếu mình giả gái ra đường hoặc làm những công việc khác sẽ còn nhiều ánh mắt dè bỉu”.

Theo nghề được 12 năm, Diệp Thanh Thanh năm nay đã 40 tuổi chia sẻ, chị có khoảng thời gian 6 năm đầu chỉ được bán vé, rao gian hàng chuột bọ, đôi khi “thế thân” cho các đào chính khi đoàn gặp trục trặc. “Buồn nhất có những ngày mưa gió, không có khách nên đành phải nghỉ. Thành ra không có tiền vì hát đêm nào ăn tiền đêm đó”- Diệp Thanh Thanh nhớ lại.

Vài tháng trở lại đây, nghề hát lô tô ngày càng phát triển được bà con ủng hộ cũng như yêu mến khiến chị Thanh có thêm nguồn năng lượng với nghề. “Cái nghiệp của chị gắn với nghề ca hát, cho tới già chị còn sức khỏe thì chị vẫn còn hát, nếu không hát được thì đi bán vé” - Thanh Thanh bộc bạch.

Ngoài ra, những đêm diễn ngày nay dần tiến tới sự chuyên nghiệp, không còn mặc những trang phục ngắn, bó sát, hở hang, như  các diễn viên lô tô trước đây nữa. Theo các đào hát lô tô, mỗi buổi biểu diễn đều có sự chuẩn bị  công phu, có sự chỉnh chu hơn, mỗi đêm diễn đều có chủ đề khác nhau, nghệ sĩ trau chuốt mình hơn, hình ảnh đẹp hơn và văn minh lịch sự hơn. Đó là điểm khác nhau của lô tô ngày xưa và ngày nay khiến đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời của chị Thanh thu hút khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Hết mình vì khán giả

 “Con số gì ra, cờ ra con mấy...”- là câu hò của những người trẻ không cùng quê quán, độ tuổi có người đã chuyển giới hoặc chỉ là thích diễn giả gái. Họ gặp nhau và cùng lập đoàn lô tô mang tên Sài Gòn Tân Thời với mong muốn xóa bỏ định kiến không hay trước đây và mang đến niềm vui qua những con số.

“Ban đầu, đoàn chỉ có 4 thành viên, chủ yếu hoạt động tại các hội chợ, sau khoảng 2 năm mở các buổi tuyển chọn, đoàn Sài Gòn Tân Thời hiện có 25 thành viên. Nhận được nhiều tình cảm từ khán giả, đoàn đã nâng tầm từ một sân khấu lô tô bình thường thành sân khấu lô tô chuyên nghiệp”- Trưởng đoàn lô tô Lâm Quốc Khải, nghệ danh Lộ Lộ, chia sẻ.

Lịch biểu diễn của đoàn lô tô sẽ diễn ra vào ba ngày cuối tuần thứ sáu, thứ 7 và chủ nhật tại sân khấu Rubik Zoo, Quận 1, TPHCM. Thời gian diễn ra các show biểu diễn từ 19h đến 22h, đặc biệt có những ngày lễ lớn để phục vụ khán giả hết mình các nghệ sĩ 1-2h đêm mới về đến nhà.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.