110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Noi gương vị tướng của nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, ĐVTN Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144) trao đổi về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng, tháng 8/2021
Cán bộ, ĐVTN Liên Chi đoàn Tiểu đoàn 1 (Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144) trao đổi về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng, tháng 8/2021
TP - Những ngày này, khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), với truyền thống “Rắn như thép, vững như đồng, trong như gương”, cán bộ, chiến sĩ toàn Lữ đoàn 144 ra sức quyết tâm, trung thành với lời thề sắt son nguyện noi gương Đại tướng.

Tấm gương “dĩ công vi thượng”

Thành lập ngày 30/10/1951, Lữ đoàn 144 (tiền thân là Tiểu đoàn 187 - lực lượng đặc nhiệm duy nhất bảo vệ cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng và sở chỉ huy các chiến dịch lớn) là đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp bảo vệ Sở Chỉ huy - Cơ quan Bộ Quốc phòng và sẵn sàng làm nhiệm vụ đột xuất Bộ giao…

Trong đó, dấu ấn của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 144 được ghi nhận với nhiệm vụ bảo vệ, làm công tác phục vụ, bảo đảm sở chỉ huy các chiến dịch lớn do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy như chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ… Đặc biệt là nhiệm vụ đào hầm chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ (hầm đào xuyên núi trong 28 ngày đêm liên tục, tính theo chiều cao từ sườn núi thẳng xuống là 50m, rộng 1,2 m, cao 1,7 m, chiều dài 320m).

Đại tá Đinh Trung Kiên, Chính ủy Lữ đoàn 144 chia sẻ, Lữ đoàn đang đẩy mạnh các hoạt động tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, để ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Đại tướng đối với quân dân cả nước nói chung và Lữ đoàn 144 nói riêng.

“Cả cuộc đời của Đại tướng là tấm gương về thực hành đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, luôn luôn “dĩ công vi thượng”, đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân và luôn thấu triệt quan điểm Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, Chính ủy Lữ đoàn 144 khẳng định.

Mãi giữ kỷ niệm đẹp về Ðại tướng

Hiện là Phó Trung đội trưởng, Đại đội vệ binh 1, Tiểu đoàn 1 (Lữ đoàn 144), Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Ngọc Ánh chia sẻ, mỗi dịp sinh nhật Đại tướng vào tháng 8 hàng năm, ký ức và kỉ niệm về Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam lại ùa về trong anh, đặc biệt là những câu chuyện đẹp của Đại tướng bên gia đình.

Noi gương vị tướng của nhân dân ảnh 1

Là nhà báo đầu tiên vào Lữ đoàn 144 tác nghiệp sau khi Đại tướng qua đời, tác giả loạt bài này được mời tham gia Diễn đàn thanh niên “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Lữ đoàn Cận vệ” do Đoàn cơ sở Lữ đoàn tổ chức, tháng 12/2013

Nhớ lại những ngày đầu năm 2013, Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, khi đó anh là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 22 thuộc Trung đội 9, Đại đội Vệ binh 2. Tiểu đội 22 cũng chính là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ nhà riêng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tại số 30 Hoàng Diệu. “Ngày đầu nhận nhiệm vụ, khi nắm tình hình mục tiêu được giao, tôi được biết do điều kiện sức khỏe, Đại tướng đang nằm điều trị tại Khoa A11 - Bệnh viện T.Ư Quân đội 108. Tôi và hai chiến sĩ trong tiểu đội đã cùng ăn, cùng ở và làm nhiệm vụ bảo vệ tại cổng số nhà 30 Hoàng Diệu”, Trung úy Ánh chia sẻ.

Kỷ niệm mà Trung úy Ánh nhớ nhất là ngày đầu tiên bước vào khuôn viên ngôi nhà, anh được con trai cả của Đại tướng là ông Võ Điện Biên giới thiệu một lượt những người con của Đại tướng. Kế đó, ông Biên dẫn anh đi tới những căn phòng trong khu nhà. Qua lời kể của ông Võ Điện Biên, mỗi khi về đến nhà, Đại tướng là người rất gần gũi. Ông không bao giờ mắng hoặc nặng lời khi con cháu làm sai mà luôn nhẹ nhàng chỉ bảo những điều chưa phải, để người đó nhận ra và tự sửa lỗi của mình. Đại tướng còn là người rất yêu thiên nhiên và đặc biệt thích hoa lan, nên trong vườn có cả một giàn hoa lan ông tự tay chăm sóc.

“Có lẽ do được thừa hưởng cốt cách của Đại tướng nên bác Võ Điện Biên không hề câu nệ, quan cách mà còn nhẹ nhàng giới thiệu cho tôi rất tỉ mỉ, khác xa so với tưởng tượng của tôi. Lúc ngồi nghỉ và uống nước trà xanh tại bộ bàn ghế đá giữa vườn, bác Biên nói bà con trên Thái Nguyên vẫn thường xuyên gửi trà xanh để pha nước cho Đại tướng dùng. Những câu chuyện về đức tính giản dị của Đại tướng chính là động lực để tôi trưởng thành và vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Trung úy Ánh hồi tưởng lại.

Biến tình yêu lớn thành hành động

Trao đổi với PV Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn 144 cho biết, học tập và noi gương Đại tướng, ngay trong tháng 10/2013, Đoàn cơ sở Lữ đoàn đã phát động phong trào “Tuổi trẻ Lữ đoàn 144 phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện”. Tiếp đó là phong trào “Tự giác, tự quản, tự rèn, xung kích sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn phát động cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng trong toàn thể cán bộ, ĐVTN; phát động sưu tầm hiện vật, hình ảnh, bài viết liên quan đến Đại tướng bổ sung vào phòng truyền thống của đơn vị. Đặc biệt, hai tháng sau ngày Đại tướng đi xa, Diễn đàn thanh niên “Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong trái tim tuổi trẻ Lữ đoàn Cận vệ” đã được Đoàn cơ sở Lữ đoàn tổ chức để cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thân thương về Người anh Cả của Quân đội.

Tháng 8/1996, viết lời giới thiệu cho cuốn lịch sử truyền thống của Lữ đoàn Cận vệ anh hùng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhấn mạnh: “Trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Lữ đoàn Cảnh vệ 144 đã phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tuyệt đối trung thành, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân… để giáo dục truyền thống cho các thế hệ ngày nay và mai sau”.

“Đây là diễn đàn được thực hiện đầu tiên và làm điểm cho tất cả các cơ sở Đoàn trong Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng. Thông qua diễn đàn, nhằm góp phần cổ vũ, thúc giục thế hệ trẻ Lữ đoàn nguyện học tập và noi theo tấm gương của Đại tướng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Trung tá Trường cho biết.

Theo Trung tá Trường, biến tình yêu lớn với Đại tướng thành hành động cụ thể, những năm qua, Đoàn cơ sở Lữ đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào lớn của Quân đội và T.Ư Đoàn. Đồng thời, xây dựng và thực hiện hiệu quả các mô hình trong đơn vị như “3 chủ động”, “Mỗi ngày một câu hỏi luật”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên vi phạm kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước”… nhằm đưa phong trào học tập và noi theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của đơn vị.

“Cùng với tuổi trẻ cả nước và tuổi trẻ Quân đội, Lữ đoàn 144 đang thi đua lập những thành tích mới chào mừng ngày sinh nhật Đại tướng như tham gia Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” do T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị và tỉnh Quảng Bình tổ chức; tổ chức tọa đàm, diễn đàn thanh niên về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Đại tướng…”, Trung tá Trường nói.

MỚI - NÓNG