Nỗi đau thấm đất quê nhà

Nỗi đau thấm đất quê nhà
TP - Nhận được tin 9 người trong gia đình tử nạn trong vụ chìm tàu ở Bình Dương (tối 20-5), ông Chỉnh ngất lên ngất xuống phải có người túc trực thường xuyên. Mỗi khi tỉnh dậy, ông lại kêu gào tên vợ, các con, cháu.

Ngày đại tang bên sông Sài Gòn
> Đưa toàn bộ 15 xác nạn nhân vụ đắm tàu lên bờ
> Nhân viên thoát chết kinh hoàng kể chuyện tàu đắm

Ông Chỉnh bơ phờ sau những cơn bất tỉnh
Ông Chỉnh bơ phờ sau những cơn bất tỉnh.

“Vợ chồng, cháu chắt tôi hứa tết năm nay về mừng thọ vợ chồng tôi thế mà giờ mẹ con, bà cháu nó đi hết rồi!”, ông Trần Trọng Chỉnh, trú tại thôn Tân Phan, xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh vật vã khóc than cho vợ, con, cháu là nạn nhân trong vụ chìm tàu Dìn Ký làm 16 người chết tối 20-5 tại Bình Dương.

Bi kịch một gia đình

Sáng qua, 22-5, con đường làng kéo dài hơn 1km từ QL 1A về thôn Tân Phan nắng chói chang. Từng lượt người tay cuốc, tay xẻng âm thầm đi về phía nghĩa trang nằm trên núi để đào huyệt giúp gia đình ông Trần Trọng Chỉnh. Ông bà Chỉnh ăn hiền ở lành sao mà đen đủi đến vậy”, chị Hiền hàng xóm ông Chỉnh nói khi chúng tôi hỏi đường.

“Xin các bác, các chú đừng chôn mẹ con, bà cháu nó sớm để hàng xóm còn thắp nén nhang. Người chết đã chết rồi, có sống lại nữa đâu mà giờ với giấc”, ông Chỉnh gào khóc ôm lấy những người họ hàng đang họp bàn xem giờ hạ huyệt.

Vợ chồng ông Chỉnh có 6 người con, hai trai, bốn gái. Chị Tương là con thứ 5 trong gia đình. Thi trượt cấp ba, Tương xin phép bố mẹ vào nam làm công nhân và lấy chồng người Trung Quốc.

“Năm nào vợ chồng Tương cũng về quê thăm họ hàng. Cả xóm ai cũng mừng cho Tương lấy được người chồng tử tế, nào đâu cơ sự lại thế này”, chị Nguyễn Thị Liên hàng xóm chị Tương nói.

Hai năm trở lại đây, vợ chồng Tương làm ăn phát đạt nên cuộc sống của ông bà Chỉnh ở thôn quê được đỡ đần phần nào. Sau khi đưa vợ chồng anh trai là Trần Đình Đồng vào làm công ty của gia đình, cách đây ba tháng, vợ chồng Tương đưa mẹ vào chữa bệnh. Sợ mẹ bị bệnh đi lại khó khăn, hơn một tuần trước người con út là Trần Thị Trang cùng con gái vào Bình Dương để đưa bà Luận về.

Bữa tiệc sinh nhật định mệnh tròn ba tuổi của con trai vợ chồng Tương tối 20-5 cũng là bữa tiệc tiễn mẹ, em gái về quê.

“Cách đây mấy hôm vợ chồng nó gửi tiền và gọi điện về bảo tết năm nay đưa cả gia đình về đây ăn tết, làm mừng thọ cho vợ chồng tôi. Thế mà giờ mẹ con, bà cháu nó đi hết rồi. Sao không đưa cái thân già tôi đi thay thế cho các cháu tôi trời ơi”. Ông Chỉnh nghẹn ngào.

Phận trẻ mồ côi

Hai ngày qua, mỗi lúc tỉnh dậy, ông Chỉnh lại luôn ôm chặt đứa cháu nội Trần Đình Quang, con trai của vợ chồng anh Trần Đình Đồng - Nguyễn Thị Phượng. Cách đây hơn một năm, vợ chồng anh Đồng được vợ chồng chị Tương đưa vào làm công nhân trong công ty. Sau một thời gian, anh Đồng về đưa con gái vào ở cùng còn Quang gửi lại cho ông Chỉnh.

Tối 20-5, hai ông cháu Quang dọn cơm ra ăn nhưng thấy nôn nao trong người không nuốt nổi. Khi Quang vừa xách đèn ra đồng bắt cua, ông Chỉnh đã ngất khi nhận được hung tin. Sợ Quang bị sốc khi biết tin bố mẹ và em gái đã chết, người thân trong gia đình luôn lảng tránh mỗi khi Quang nhắc đến bố mẹ. Cho đến bây giờ, Quang vẫn chưa tin bố mẹ và em gái đã chết.

“Tết vừa rồi nhà bị cháy cả bàn thờ nên bố cháu về sửa sang lại. Bố nói năm nay sẽ kiếm tiền xây nhà to. Tối nay bố mẹ cháu về”, Quang nói.

Nhìn dáng người nhỏ thó của Quang trong tay ông Chỉnh mà không ai cầm được nước mắt.

“Không biết đêm nay, khi nhìn thấy thi thể bố mẹ, em gái nằm trong quan tài, Quang có vượt qua được nỗi đau này không”. Chị Nuệ, hàng xóm vợ chồng anh Đồng, chị Phượng bật khóc.

Khi nghe tin gia đình ông Chỉnh gặp nạn, hàng trăm người dân ở xã Kỳ Giang tập trung tại nhà ông thức trắng đêm cầu nguyện một phép màu cho bà Luận cùng các con, cháu sống sót trở về. Tuy nhiên phép màu đó đã không trở thành hiện thực khi thông tin về chiếc tàu trong đêm bị chìm hẳn xuống sông và vĩnh viễn mang theo 16 nạn nhân xấu số.

Sáng qua, những người hàng xóm tốt bụng của ông Chỉnh bà Luận họp bàn lại với nhau, hơn 20 người được huy động lên nghĩa trang đào huyệt, người bắc rạp che nắng, người lo hương khói. Hơn 10 giờ trưa, trời Hà Tĩnh nắng như đổ lửa, bên sườn núi, bảy huyệt mộ nằm san sát lạnh đến nao lòng.

Khoảng 23 giờ đêm qua, 22-5, thi thể 7 nạn nhân được đưa về nghĩa trang để làm lễ và mai táng tại quê nhà Kỳ Giang. Hai mẹ con chị Trần Thị Trang nằm lại ở quê chồng, tỉnh Quảng Bình.

Trong vụ chìm tàu Dìn Ký, có 9 người trong gia đình ông Chỉnh tử nạn gồm bà Đào Thị Luận (vợ), anh Trần Đình Đồng (con trai), chị Nguyễn Thị Phượng (vợ anh Đồng, con dâu ông Chỉnh), 2 con gái Trần Thị Tương, Trần Thị Trang và 4 đứa cháu nội, ngoại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG