Nói cho xong chuyện(?)

Nói cho xong chuyện(?)
TP - Lãnh đạo các địa phương có ngư dân bị bão Chanchu, khi nói về giải pháp sắp tới để tránh thảm họa tương tự, đồng thời giúp bà con ổn định cuộc sống bền vững, lâu dài, đã nhanh miệng: Sẽ chuyển đổi ngành nghề!

Phát biểu như vậy rất thiếu cơ sở và không hiểu gì nghề biển! Đó là thông tin phản hồi của chính ngư dân tại các làng chài, kể cả những người vừa thoát chết trở về, trước những phán quyết đó.

Một đời làm biển, sinh ra đã sống trong bủa vây của sóng, nghề biển đã ăn vào máu thịt, thì làm sao họ bỏ nghề được. Từ bé đến lớn, họ chỉ mỗi một nghề đó. Chuyển  là chuyển làm sao ? Hàng ngàn  con người giờ “di dời” sang nghề khác, cơ sở đâu?

Dịch vụ phục vụ nghề biển yếu kém, quanh đi quẩn lại chỉ có lèo tèo vài cơ sở đóng tàu, đông lạnh. Làm mộc thì dân biển không ham. Chế  biến thủy sản, phần lớn dành cho chị em, mà độ tuổi thì được quy định rõ ràng, tóm  lại là trẻ khỏe.

Đi biển, tất cả đều là cánh đàn ông, trai tráng. Chuyển sang làm cái gì? Chưa nói người dưới biển, thử liếc qua người trên bờ, tại Quảng Nam,  cả ngàn người dân ở các vùng bị giải tỏa, mất đất sản xuất, mất việc làm, chủ trương nghị quyết lúc nào cũng râm ran là giải quyết việc làm cho người tái định cư.

Ôm cục tiền đền bù, chờ việc, ăn hết tiền thì đi vào Nam kiếm việc, hoặc ở nhà, mạnh ai nấy chạy. Các Cty, nhà máy  tuyển người, họ cần lao động có trình độ cao. Họ đành phải đứng ngoài ngó vào. Vùng ven biển, nhà bị giải tỏa xa biển mấy đi nữa, sáng sớm cũng phải lê chân xuống thuyền, bởi rời biển là đói.

Giải pháp lâu dài cho nghề biển, Trung ương sẽ phải lo phần Trung ương, địa phương có trách nhiệm của địa phương. Thử hỏi lâu nay có ai tổ chức đào tạo ngư dân đi đánh bắt xa bờ không? 

Xưa nay, họ đi nhờ kinh nghiệm. Đánh được nhiều thì đưa vào báo cáo với các con số nhảy múa. Xảy ra tai nạn lại trách họ chủ quan. Cả nước có  hơn 3.000 km bờ biển, nếu ai cũng đòi chuyển nghề, không biết ngành kinh tế mũi nhọn này sẽ thành mũi gì?...

Ở ta, lâu nay có bệnh: Cái gì bí, quản lý không được, tốt nhất là... cấm! Có người bảo: Công nhân mỏ than bị sập hầm chết, thế cũng chuyển đổi ngành nghề hết à? Phải đào tạo một thế hệ ngư dân mới, có trình độ hẳn hoi, cộng với kinh nghiệm đi biển để họ đủ khả năng làm chủ tàu thuyền. Như thế chắc đúng hơn. 

MỚI - NÓNG