Nigeria sẽ trở lại

Nigeria sẽ trở lại
TPO - Đó là những gì mà huấn luyện viên trưởng của “Đại bàng xanh” Nigeria Berti Vogts hứa với người hâm mộ, sau trận ra quân thất bại tại CAN 2008 trước Bờ Biển Ngà với tỷ số 0 - 1.
Nigeria sẽ trở lại ảnh 1
Thất bại trước Bờ Biển Ngà không làm Berti Vogts mất niềm tin vào đội bóng. Ảnh Goal.

Pha solo hoàn hảo của Salomon Kalou đã nhấn chìm Nigeria trong thất bại ở ngay trận đầu tiên tại CAN 2008. Nó gợi nhớ lại thất bại trong trận bán kết CAN 2006 cách đây 2 năm.

Với thất bại trước Bờ Biển Ngà, Nigeria buộc phải thắng cả hai trận còn lại mới có thể đảm bảo được suất đi tiếp vào vòng tứ kết. Dù vậy, Berti Vogts vẫn không cảm thấy lo lắng.

"Chúng tôi đã thất bại trước đội bóng mạnh nhất của Châu Phi” - ông nói - “Tuy nhiên, chúng tôi sẽ trở lại đường đua. Hai năm trước, chúng tôi cũng thất bại ở trận đầu ra quân nhưng vẫn có mặt ở vòng đấu loại trực tiếp".

Nigeria sẽ phải gặp Mali trong trận đấu diễn ra vào thứ Sáu tới. Đây chính là trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc vé vào vòng tứ kết thứ hai ở bảng B.

Trong khi đó, Bờ Biển Ngà có thể thảnh thơi vì đối thủ tiếp theo của họ chỉ là đội bóng Benin nhỏ bé. Vì thế, không ai nghi ngờ khả năng chiến thắng của đội bóng này.

Nếu như Didier Drogba khẳng định, trận đấu khó khăn nhất đã qua, thì huấn luyện viên Gerard Gili tỏ ra rất hạnh phúc với những gì đội bóng đã làm được.

"Các cầu thủ đã thi đấu cố gắng trước một đội bóng mạnh. Giải đấu đã bắt đầu với chúng tôi thật tuyệt vời” - ông nói - "Giờ chúng tôi phải thể hiện tính chuyên nghiệp bằng việc chuẩn bị kỹ càng cho các trận đấu tiếp theo"

Thanh Phong
Theo Goal

MỚI - NÓNG