Niềm vui 'kép' của nữ thủ khoa khối C

0:00 / 0:00
0:00
Đinh Thị Kim Ngân, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An,thủ khoa khối C toàn quốc, trong ngày vui được kết nạp Đảng
Đinh Thị Kim Ngân, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An,thủ khoa khối C toàn quốc, trong ngày vui được kết nạp Đảng
TP - Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, là thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (29,25 điểm 3 môn Văn, Sử, Địa). Niềm vui nhân đôi khi em vừa được kết nạp Đảng ở tuổi 18.

“Bất ngờ, phải nói là vỡ òa hạnh phúc khi biết mình trở thành thủ khoa khối C toàn quốc”, Ngân tâm sự. Mùa thi năm nay diễn ra trong thời điểm nắng nóng, dịch bệnh và những buổi học online kéo dài thách thức nghị lực của cô học trò trường Phan. Kết quả thủ khoa khối C toàn quốc là một món quà đặc biệt em dành tặng gia đình, thầy cô và nhà trường.

Suốt một đêm không ngủ, 5 giờ sáng 26/7, Ngân bắt xe từ thị xã Hoàng Mai vào thành phố Vinh dự lễ kết nạp Đảng, là 1 trong 15 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu được kết nạp Đảng trong năm học này. Niềm vui nhân đôi với cô học trò nhỏ trong ngày đặc biệt. “Em rất vui và tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Vui hơn nữa là khi biết mình là thủ khoa khối C. Em sẽ cố gắng phấn đấu trong học tập, rèn luyện đạo đức thật tốt để trở thành một đảng viên gương mẫu”, Ngân nói.

Là học sinh giỏi quốc gia, Ngân được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại ngữ và Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, em vẫn lựa chọn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT để thử thách bản thân. Nhờ nền tảng kiến thức vững và sâu, cùng tâm lý thoải mái, chiến thuật ôn tập hợp lý, Ngân đã giành được kết quả nhiều người mơ ước.

“Với em, được tuyển thẳng hay không tuyển thẳng không quan trọng. Quan trọng là phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh. Đó còn là trách nhiệm với gia đình, thầy cô và bạn bè”, nữ thủ khoa tâm sự.

Về kỳ thi năm nay, Ngân cho biết, điểm 10 môn Lịch sử khiến em bất ngờ nhất, trong khi môn Ngữ văn tạo nhiều cảm hứng. Câu hỏi về “sự cống hiến của tuổi trẻ” ở phần nghị luận xã hội rất hay. Ngân cũng cho rằng, tuổi trẻ phải luôn xông pha, cống hiến, làm nhiều điều có ích cho xã hội.

Trong bài làm, em đã liên hệ đến tấm gương những y bác sĩ xung kích, tình nguyện vào tuyến đầu chống dịch COVID-19. Tuy không phải là người chăm chỉ nhưng lại rất thích đọc, nên Ngân có nhiều “đất” để thể hiện và đạt 9,5 điểm.

Điều khiến cô học trò tiếc nuối là để sai mất một câu trong môn Địa lý, vốn là thế mạnh của mình. Tuy nhiên, chính sự không trọn vẹn này lại là bài học quý giá cho Ngân ở những chặng đường mới.

“Đánh nhầm đáp án ở câu 78 khiến em không thể đạt điểm 10 tuyệt đối như kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, em nghĩ rằng, cuộc sống là dám chấp nhận thất bại để thành công. Đây sẽ là bài học và kinh nghiệm quý giá giúp em có những lựa chọn đúng đắn hơn trong tương lai”, Ngân bộc bạch.

Đặc biệt yêu thích logic và công lý, Đinh Thị Kim Ngân quyết định đăng ký vào ngành Luật kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội để theo đuổi ước mơ của mình.

Trong ngày vui của học trò, cô Lê Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C3, chia sẻ: “Ngân có tố chất thông minh, tham gia nhiệt tình các hoạt động trường, lớp.

Kết quả hôm nay Ngân đạt được là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực học tập không biết mệt mỏi của em. Tôi tin Ngân sẽ trưởng thành và thành công ở những năm tháng trên giảng đường đại học”.

MỚI - NÓNG