Những vụ án mạng chấn động chỉ vì tin lời thầy bói

TPO - Chỉ vì tin lời thầy bói ‘phán’ mà nhiều người đã mê muội nghe theo, nhẫn tâm ra tay sát hại người thân trong gia đình, hàng xóm... của mình.

Giết người để thế mạng vì nghe thầy bói phán

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thêm (36 tuổi, trú xã Đan Hội, huyện Lục Nam) về tội "Giết người". Nạn nhân trong vụ án là chị Vũ Thị Ngà (39 tuổi, trú cùng xã).

Những vụ án mạng chấn động chỉ vì tin lời thầy bói ảnh 1

Đối tượng Trần Thị Thêm.

Khoảng hơn 3h ngày 18/12, Thêm lấy xe máy mang theo dao nhọn rồi sang rủ chị Ngà đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam) sau đó dùng dao cứa cổ, đâm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thêm lấy tài sản của nạn nhân ném xuống hồ nước nhằm dựng hiện trường giả của một vụ cướp.

Những vụ án mạng chấn động chỉ vì tin lời thầy bói ảnh 2

Khu vực xảy ra vụ việc thương tâm.

Theo điều tra ban đầu, mấy năm trở lại đây, dòng họ bên nhà chồng liên tục có người chết cộng với việc ngày bốc mộ cho anh trai chồng đang đến gần làm Thêm lo lắng và bất an. Sau khi đi xem bói, nghe thầy phán, sẽ có người khác trong gia đình tiếp tục chết nên Thêm nghĩ cách giết người thế mạng.

Quá trình đấu tranh, ngày 21/12, Thêm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do quá lo sợ trong gia đình có người chết tiếp nên đối tượng này đã sát hại chị Ngà để thế mạng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ thông tin lời khai của đối tượng Thêm.

Dùng súng bắn chết anh trai vì nghi làm ma chò, ma chài

Khoảng 23h ngày 22/9/2016, Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) nhận được tin báo tại khu vực nương lúa bản Nậm Vì, xã Chúng Chải có tiếng súng nổ và phát hiện anh Vàng Tòng Sính (SN 1951) tử vong.

Ngày 12/10, từ những dấu vết, chứng cứ, thông tin thu tại hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Mường Nhé đã bắt giữ đối tượng Vàng Dúa Nếnh (SN 1962, trú bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé).

Những vụ án mạng chấn động chỉ vì tin lời thầy bói ảnh 3 Bắt đối tượng Vàng Dúa Nếnh. Ảnh: Công an Điện Biên.

Đấu tranh khai thác, Nếnh khai nhận thời gian gần đây vợ mình hay bị ốm đau nên đối tượng có đi xem bói. Nghe thầy "phán" gia đình mình có người là ma chài, Nếnh nghi ngờ đó là anh trai vì có mâu thuẫn, bất hòa với anh Sính từ lâu. Đối tượng sau đó đã lên kế hoạch sát hại anh Sính.

Sát hại người yêu rồi tự tử vì nghe "thầy"

Tối 13/9/2016, anh Phan Văn Q. (24 tuổi, quê quán xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cùng em trai chị Lang Thị M. (21 tuổi, quê quán xã Phúc Sơn) đi uống rượu, sau đó cả hai về phòng trọ của chị M. ở thôn Phố Sủi (xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) ngủ.

Đến 17h40 ngày 14/9, anh này đến phòng trọ chị M. thấy cửa khép hờ, liền đi vào phòng thì phát hiện chị M. và anh Q. đã chết nên đã báo công an.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện một con dao gọt hoa quả, lưỡi có dính  màu đỏ, trên giường, sàn nhà có nhiều vết máu. Khi pháp y tử thi trên cơ thể hai nạn nhân, ở vùng ngực trái có vết thương sâu vào trong khoang ngực, nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp.

Theo ý kiến của hai gia đình nạn nhân và tài liệu thu thập được cho thấy, anh Q. buồn chán và mâu thuẫn chuyện tình yêu do thầy bói “phán” nên hành động bột phát dẫn đến sự việc nêu trên.

Giết người vì thầy phán “dùng bùa ngải”

Tháng 1/2014, người dân ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, Quảng Ngãi phát hiện thi thể bà Đinh Thị Na (45 tuổi, ngụ cùng địa phương) nằm chết bên vệ đường, trên người có nhiều vết thương. Sau 15 ngày chôn cất nạn nhân người dân mới trình báo chính quyền địa phương. Khi khai quật tử thi để khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân bị đánh vỡ sọ não, gãy nhiều xương sườn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đinh Văn Hút (26 tuổi) và Đinh Văn Bẻo (21 tuổi, đều ở thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà) về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan điều tra, Hút khai nhân, tin lời một thầy bói trong làng cho rằng cái chết của ông Đinh Văn Nương (60 tuổi, cha ruột của Hút bị bệnh ung thư) là do bà Na dùng bùa ngải giết hại nên Hút rủ thêm Đinh Văn Bẻo lên rẫy tìm đánh bà Na. Sau khi dùng gậy gộc đánh đập, bọn chúng đã khống chế đưa nạn nhân về nhà. Trên đường đi, Hút và Bẻo tiếp tục tra tấn đánh chết bà Na, sau đó bỏ xác nạn nhân bên đường.

Mê tín, mẹ để 4 người siết cổ con đến chết

Theo cáo trạng, năm 2012 cháu H.S.V.(SN 2000) đang học lớp 7 có biểu hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm, thường la hét, cáu gắt nên phải nghỉ học. Từ đó, ngoài việc đưa con đi bác sĩ, bà Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, trú TP HCM) cũng thường dắt V. đi chùa, cúng vái nhiều nơi.

Tháng 2/2015, Thảo rủ Lê Hồng Sơn (SN 1960), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1973), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1984), Nguyễn Thị Ri (SN 1974) cùng một số người quen đến tham gia cúng giao thừa. Khoảng 00 giờ ngày 19/2, V. cùng mẹ làm lễ cúng giao thừa xong và nói với mọi người có Thánh về ban phước nên mọi người ở lại làm lễ Thánh hồi sinh.

Lúc này, cậu bé làm lễ nhập Thánh hồi sinh bằng cách dùng dây vải màu đỏ quấn quanh cổ, thắt nút rồi kêu Anh, Sơn, Ri và Loan mỗi người cầm hai đầu dây để siết cổ V. LThảo yêu cầu mọi người phải tiếp tục kéo, nếu không Thánh sẽ phạt, hành xác V. Nghe vậy, 4 người tiếp tục kéo siết dây khiến V. tử vong.

Tháng 5/2016, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử tuyên bị cáo Huỳnh Lan Thảo (SN 1974, TP HCM) mức án 3 năm tù về tội “hành nghề mê tín, dị đoan” còn 4 bị cáo khác hầu tòa cũng về tội danh trên lãnh án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Mẹ giết con rồi tự sát vì thầy dự báo "tương lai mù mịt"

Một vụ việc đau lòng, sáng 29/10/2011, Cao Thị Bình (26 tuổi, thôn 6, xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa) đã nhắn tin, gọi điện thoại cho chồng đang làm ăn tại Hà Nội dặn dò “ở lại” nuôi cậu con trai lớn.

Sau khi đã để lại lời “trăng trối”, Bình đã dùng chiếc chăn nhung vải hoa quấn kín người đứa con trai thứ hai của mình là Lê Vạn D. (5 tháng tuổi) chết ngạt, sau đó lấy con dao tự cứa vào cổ tay của mình để tự tử nhưng không chết.

Theo tài liệu điều tra, do hoàn cảnh gia đình nợ nần, túng thiếu, trong khi đó lại thêm cậu con trai đầu của Bình là cháu Lê Vạn H., bị bại não bẩm sinh. Sau khi sinh thêm cháu D. thì giữa Bình và chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bình đi xem bói và được thầy “phán” tương lai “mờ mịt” và từ những nguyên nhân trên, Bình đã có ý định tự tử và cam tâm giết chính đứa con đẻ.

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.