Những võ sỹ nghèo vô địch thế giới

Anh Trần Công Tạo với cúp vô địch thế giới.
Anh Trần Công Tạo với cúp vô địch thế giới.
TP - Ba VĐV con nông dân nghèo ở huyện Phong Điền (Cần Thơ) đam mê Vovinam từ bé, đến nay đã 3 lần vô địch thế giới.

Tuổi họ từ 26 đến 31, trong đó có hai anh em ruột là Trần Công Tạo và Trần Tấn Lập. Hai anh em cùng anh Đoàn Văn Thâm vô địch môn Vovinam thế giới nội dung “đa luyện tay không nam” lần thứ nhất vào năm 2011 tại TPHCM do Việt Nam đăng cai tổ chức; năm 2013 tại Pháp và mới đây vào tháng 7/2015 tại Algeria. Sau vô địch thế giới ở Pháp, ba VĐV được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Hiện anh Tạo vừa là VĐV vừa kiêm HLV đội tuyển Vovinam Cần Thơ. Còn anh Lập và anh Thâm cũng vừa là VĐV vừa kiêm HLV đội năng khiếu. Ngoài ra, anh Lập còn là giáo viên dạy thể dục của trường THPT Giai Xuân ở huyện Phong Điền.

Kể về tuổi thơ, anh Lập cho biết, nhà nghèo có 4 anh em ở ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh, hàng ngày cứ sáng sớm, anh Lập lấy bánh mì bán dạo, còn anh Tạo bán vé số, sau đó đi bộ 5 cây số đến trường học. Chiều tối, anh em tập võ. “Mẹ mất, cha đi làm thuê xa nên anh em chúng tôi bảo nhau kiếm sống, học hành cố gắng không thua bạn bè”, anh Lập tâm sự.

Khi đoạt được giải cao trong võ thuật, cuộc sống mới đỡ vất vả. Anh Lập cho biết, hàng tháng, ngoài tiền ăn 7 triệu đồng theo chế độ, thành phố hỗ trợ thêm 12 triệu đồng cho mỗi VĐV đoạt HCV thế giới; 2,5 triệu đồng cho VĐV đoạt HCV Đông Nam Á. “Tụi tôi đang luyện tập để bảo vệ tấm huy chương vàng thế giới vào năm 2017”, anh Lập nói.

Cách nhà của anh Lập chục cây số là nhà của anh Đoàn Văn Thâm ở ấp Thới An B, xã Giai Xuân. Căn nhà cấp bốn mới xây 350 triệu đồng còn thơm mùi sơn. Anh Thâm cho biết, trước đây, gia đình sống trong nhà lá dột nát, nhờ đoạt huy chương vàng thế giới năm ngoái được thưởng gần 70 triệu đồng cùng với tiền lương dành dụm mà xây được căn nhà cho cha mẹ an hưởng tuổi già.

Mẹ của anh Thâm là bà Nguyễn Thị Kim Cúc kể: “Lúc Thâm 13 tuổi, ốm nhom mà đạp xe ba gác chở phế liệu hàng chục cây số, tội lắm. Hồi đó, bữa đói bữa no vì nhà có 0,5 ha trồng tắc (quất), giá rẻ bèo nên không đủ sống”.

Nhớ về cơ duyên đến với môn võ Vovinam, anh Thâm kể: “Năm lớp 6, thầy Trần Công Tạo mở lớp võ Vovinam tại trường THCS Giai Xuân. Lúc đó, tan học buổi chiều dừng lại xem, thấy biểu diễn đẹp, nhất là các pha ra đòn chính xác nên thích thú đăng ký tham gia. Học thời gian lên đai, đi thi đấu ở cấp thành phố và khu vực có thành tích nên ngày càng sung, có động lực phấn đấu chinh phục đỉnh cao hơn”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).