Những tỷ đồng …

Những tỷ đồng …
TP - 3.000 đô la cho một đêm được mời đi ăn tiệc, đang nói về cát xê khủng của những cô nàng tiệc tùng. Tài năng của một số nàng có khi chỉ là biết mặc đồ lót, hay chính xác hơn là may mắn có được một cơ thể đẹp để diện đồ lót một cách hoàn hảo.

> Lương CEO ngân hàng 20 tỷ đồng/năm

Báo Tiền Phong vừa có bài viết về những CEO (giám đốc điều hành) ngân hàng, có người lãnh lương tới 20 tỷ đồng mỗi năm. Số lãnh hàng chục tỷ đồng lương mỗi năm cũng không ít.

Có thể ông Trời đã cho những cô nàng nọ một cặp chân dài, một nhan sắc hơn người, nhiều khi cộng với sự can thiệp của dao kéo thẩm mỹ, để kiếm tiền. Trời cũng cho các CEO ngân hàng một năng khiếu đặc biệt trong nghề buôn tiền.

Sự khác biệt ở chỗ: Trong khi các CEO làm việc quần quật đêm ngày bằng bộ óc, thì công việc của nhiều chân dài chỉ là cố tạo ra thật nhiều tai tiếng để nổi tiếng.

Nhưng đồng tiền thì không có sự khác biệt. Một đồng của người giàu cũng giống một đồng của người nghèo. Mệnh giá như nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau về ý nghĩa tiêu dùng. Giữa thời bão giá, với hiện tình kinh tế đất nước bây giờ, có khi chỉ một ly rượu, một món ăn của người giàu đã bằng số tiền của nhiều người chắt bóp sống trong cả tháng.

Thật không tưởng, thậm chí ngớ ngẩn khi chứa trong đầu sự ghen tị với người giàu, đòi cào bằng mọi thứ để túi tiền, mâm cơm ai cũng như ai. Sự khác biệt của người biết làm ra nhiều tiền với người luôn chịu cảnh túng quẫn, cơ bản là về tài năng, trí tuệ, sự nhạy bén cũng như kiên trì vượt khó vượt khổ để làm giàu, và nhiều khi cả nhờ vào một bệ phóng quan trọng, đó là dòng dõi xuất thân.

Sự khác biệt cũng có thể phần nào do phận số, dù biết rằng người nghèo đổ hết lỗi cho ông Trời cũng chỉ là cách tiêm cho mình liều thuốc tê để quên thực tại.

Xã hội văn minh và phát triển là xã hội phải có thật nhiều người giàu. Nhiều người giàu, để có thể làm từ thiện, cũng như đầu tư phát triển khiến cơ thể nền kinh tế trở nên mạnh mẽ, bền vững, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho người nghèo.

Nhưng sự làm giàu ấy phải là chân chính, chứ không bằng kiểu bòn rút tài nguyên, đất đai, làm ăn gian dối trên thân xác dân mình thông qua các mối quan hệ ngầm. Và bằng sự tôn trọng những người nghèo kém đang chiếm số đông trong xã hội.

Ở Bình Thuận lại đang ồn ào về một vụ xù tiền từ thiện. Từ hai năm trước, tại cuộc đấu giá ủng hộ người nghèo được phát sóng trực tiếp, nhiều đại gia đã hứa hẹn tiền tỷ, sau đó lơ đẹp. Hỏi, thì nhiều vị nói gọn ơ, rằng bữa đó chỉ là do … “cao hứng” !

Nhiều chân dài 3.000 đô la không bao giờ nghĩ đến việc giúp kẻ nghèo khó, ngoài việc tìm cách bòn rút thêm thật nhiều từ những đại gia. Không ít những đại gia, dù có thể ném ra bạc vạn cho một nụ cười người đẹp, lại sẵn sàng nuốt trôi lời hứa. Đáng tiếc, khi chính lời hứa và việc làm trong những dịp như vậy giúp họ thể hiện nhân cách của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPHCM 24/7: Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn bị tịch thu bao tiền? Thuận An nói về 2 gói thầu ở TPHCM
TPO - Người tự nhận có thể cầu mưa cho TPHCM nhận lỗi; Cựu cục trưởng Đỗ Thị Nhàn phải nộp thêm 400.000 USD và 100 triệu đồng; Nam thanh niên trộm chó trong tích tắc; Siêu tàu cao tốc từ TPHCM - Côn Đảo chính thức hoạt động; Đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm tuyến Metro số 2,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.