Những 'tử thần' trên núi Kai Kinh

Tảng đá rơi từ núi xuống đường ở Chi Lăng. Ảnh: DC.
Tảng đá rơi từ núi xuống đường ở Chi Lăng. Ảnh: DC.
TP - Sau những ngày mưa gió vừa qua, bỗng nhiên một tảng tảng đá vôi khoảng 12 m3 xuất hiện, nằm chiếm 1/3 diện tích mặt quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận thôn Vườn Ươm, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn làm cho người dân và người lưu thông trên tuyến đường một phen kinh hãi.

Ông Đỗ Văn Dương, người dân địa phương cho biết: Tảng đá vôi này tồn tại qua nhiều thập kỷ và nằm ở lưng chừng dãy núi đá vôi Kai Kinh, ở độ cao 60 m so với mặt đường, cách ải Chi Lăng cũ khoảng 600m, bất ngờ lăn qua tàn phá vườn na rồi văng xuống đường tạo nhiều hố sâu chừng 0,5m. “Rất may là tảng đá này không lăn trúng vào nhà dân và rơi vào ban đêm nên không có thiệt hại về người”, ông Dương nói.

Theo ông Dương, từ năm 1970 trở lại đây, dãy núi đá vôi này đã xảy ra bốn lần tảng đá lớn nặng hàng tấn rơi trên núi xuống, sau mỗi trận mưa.

Tương tự, ở đoạn đèo Yên Vượng (huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), có một vựa đá to, rộng trên núi đá Kai Kinh như muốn trôi xuống núi.

MỚI - NÓNG