Những tấm lòng vàng cho Hồng Hạnh

Những tấm lòng vàng cho Hồng Hạnh
TP - Báo Tiền Phong đăng phóng sự “Gương mặt nào cho em”, viết về vụ tai nạn thương tâm từ 3 năm trước đối với học sinh nghèo vượt khó Huỳnh Thị Hồng Hạnh bị một bệnh nhân tâm thần lên cơn điên chém vào mặt, khiến Hạnh luôn phải đeo khẩu trang...

>> Gương mặt nào cho em!

Hạnh nhận tiền hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk
Hạnh nhận tiền hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk.

Đến nay, Hồng Hạnh đã nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc ở TP Buôn Ma Thuột: như Nguyễn Thị Thanh Hải 443/6 đường Quang Trung 1.000.000 đồng; Chị Đậu Thị Thanh Tâm đường Trần Phú 300.000 đồng; Chị Thân Thị Kim Liên 336C Hoàng Diệu 200.000 đồng .

Một doanh nhân là Chủ tịch HĐQT ( đề nghị không nêu tên) một tập đoàn có trụ sở đóng tại Hà Nội đã liên lạc với Đại diện báo Tiền Phong và lãnh đạo Bệnh viện 108 đề nghị được giúp Hạnh toàn bộ chi phí điều trị. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ tại TP Đà Lạt, bác sĩ Lê Hành trưởng khoa giải phẫu thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy tại TP Hồ Chí Minh cũng nhận lời thăm khám, thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho Hạnh.

Chiều ngày 19-4-2011, Hồng Hạnh cùng mẹ đã nhận số tiền hỗ trợ 10.000.000 đồng từ tay bác sĩ Y Bliu Arul, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk trích từ Quỹ hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG