Những người trẻ thích sẻ chia may mắn

Những người trẻ thích sẻ chia may mắn
TPO- Họ đều là sinh viên các trường đại học và cao đẳng hiến máu tình nguyện cả chục lần.

> Ở nơi chờ giọt máu đào

Với họ, chia sẻ những giọt máu hồng trong những ngày giáp Tết cho những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo là niềm vui lớn vì muốn sẻ chia may mắn, nụ cười.

Nguyễn Trọng Nghĩa đã hiến máu tình nguyện gần 20 lần
Nguyễn Trọng Nghĩa đã hiến máu tình nguyện gần 20 lần.

Muốn cho đi giọt máu đào

Với Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi hội phó chi hội 15-10 của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội thì những đớn đau của người bệnh, những bộ mặt phờ phạc của phụ huynh là điều thôi thúc Nghĩa tham gia hiến máu tình nguyện đều đặn.

Nghĩa chia sẻ: “khi có chương trình về hiến máu tình nguyện thì em thường vào viện 2-3 lần/tuần. Vào đó mới thấy mình và người thân thật may mắn vì không bệnh tật, nhất là bệnh hiểm nghèo. Hy vọng máu của mình có thể giúp đỡ nhiều người bệnh, được sẻ chia may mắn và nụ cười cho họ”.

Không chỉ đã từng tham gia hiến máu 12 lần, Nghĩa còn là thành viên tích cực tham gia hiến máu thành phần: “Em đã hiến máu thành phần 5 lần ở Bệnh viện Việt Đức. Khi có ca cấp cứu cần máu các bác sĩ điện cho cần máu là bọn em đến hiến máu ngay”- Nghĩa nói.

Cùng chung trong đội Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội có hàng trăm bạn đã tham gia hiến máu từ vài lần đến cả chục lần. Họ đều mong muốn ngày Chủ nhật đỏ sẽ được nhiều bạn học sinh, sinh viên quan tâm và nhận được nhiều máu cho bệnh nhân khi Tết đến xuân về.

Không dễ để gặp Nguyễn Thành Duy- Sinh viên ngành Điện, ĐH Bách Khoa Hà Nội trong những ngày này vì Duy vừa học vừa tham gia tình nguyện viên của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội.

Ngày 19-1, Duy dẫn đầu đoàn đạp xe lưu động để kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ ngày Chủ nhật đỏ của báo Tiền Phong tổ chức tại ĐH Quốc gia Hà Nội vào ngày 20-1 tới.

Duy cho biết: “Mình mới vừa hiến máu vào mười ngày trước nên Chủ nhật đỏ nên sẽ không được cho máu nữa. Đây là một chương trình rất có ý nghĩa và thường niên của báo. Hy vọng, sang năm sau em có thể tham gia chương trình”.

Được biết, Duy đã từng tham gia hiến máu tám lần: “Lần đầu tiên em hiến máu tình nguyện tại trường chỉ là theo phong trào. Nhưng từ khi có cơ hội vào thăm các em ở Viện Huyết học và Truyền máu trung ương, nhìn những em chỉ vài tháng tuổi bị đau đớn vì ung thư máu, thiếu máu nên em đã hiểu rõ khi một giọt máu mình cho đi thì biết đâu một sinh mệnh được ở lại”- Duy cho biết.

Thấy hạnh phúc vì được cho đi

Nhiều bạn trẻ ủng hộ ngày Chủ nhật đỏ lần thứ V
Nhiều bạn trẻ ủng hộ ngày Chủ nhật đỏ lần thứ V.

Em Đào Thị Thu Trang, sinh viên khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tê Quốc dân chia sẻ, em rất vui và cảm thấy tự hào vì đã tham gia hiến máu tình nguyện 9 lần.

“Sau mỗi lần tham gia hiến máu em lại cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn một chút. Em cũng vận động mọi người trong gia đình, anh trai cũng đã tham gia hiến máu 5 lần rồi và bạn bè thân của em cũng đều tham gia 1-3 lần”- Trang cho biết.

Với Nguyễn Thành Duy, lí do đi hiến máu thật đơn giản: “Khi thấy những người bệnh thiếu máu ở Viện càng thôi thúc em đi hiến máu. Sau mỗi lần như vậy em cảm thấy mình sống có ý nghĩa hơn và hạnh phúc hơn. Em hy vọng những chương trình Chủ nhật đỏ được nhân rộng hơn trong nhiều thời điểm trong năm chứ không chỉ vào dịp cận tết như thế này. Em sẽ hiến máu đến khi nào còn có thể”.

Nguyễn Trọng Nghĩa, Chi hội phó chi hội 15-10 của Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho rằng ngoài tham gia hiến máu tình nguyện, sắp tới Nghĩa còn vận động các bạn quyên tặng sách báo cho các em đang chữa bệnh ở Viện Huyết học và Truyền máu trung ương.

“Dù ngày mai chưa đủ điều kiện hiến máu (vì vừa hiến máu 10 ngày trước) nhưng em đã tham gia vận động bạn bè ở ĐH Quốc gia và các trường khác để tham gia hiến máu tại chương trình Chủ nhật đỏ sắp tới. Hy vọng nhiều giọt máu được cho đi thì nhiều sinh mệnh sẽ được ở lại”- Nghĩa cho biết thêm.

Chủ nhật Đỏ - hiến máu nhân đạo lần thứ năm sẽ diễn ra ngày 20-1, tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Chương trình ý nghĩa này do báo Tiền Phong, Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phối hợp tổ chức. Ngày Chủ nhật Đỏ lần thứ 5 vẫn với khẩu hiệu Hiến máu tình nguyện - Sinh mệnh của bạn và tôi dự kiến thu hút sự tham gia của 3.000 người đến từ 30 tổ chức, tiếp nhận 1.000 đơn vị máu.

Đây là sự kiện do báo Tiền Phong khởi xướng, được tổ chức thường niên, nhằm huy động máu để giảm bớt tình trạng thiếu hụt trầm trọng lượng máu cần trong các bệnh viện dịp Tết Nguyên đán.

Chủ nhật Đỏ phát triển rộng khắp trong học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội, góp phần giáo dục giới trẻ về lòng nhân ái đối với cộng đồng, và đã thu gom được một lượng máu lớn để cứu sống người bệnh trong bốn năm qua.

Đỗ Hợp

Những người trẻ thích sẻ chia may mắn ảnh 3
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.