Những người con nước Nhật hướng về quê hương

Yuta buồn rầu bên những tấm hình về thảm họa Nhật Bản Ảnh: Nguyễn Thành
Yuta buồn rầu bên những tấm hình về thảm họa Nhật Bản Ảnh: Nguyễn Thành
TP - Bảy người con đất nước mặt trời mọc, nơi gánh chịu thảm họa động đất, sóng thần đang sinh sống làm việc tại Hội An (Quảng Nam). Vì công việc chưa về quê, họ đang nỗ lực kêu gọi thu thập chữ ký của du khách và người dân Hội An để chia sẻ với quê nhà.

> Hơn 20.000 người chết, mất tích vì động đất, sóng thần
> Toàn cảnh vụ động đất gây sóng thần tấn công Nhật Bản

Yuta buồn rầu bên những tấm hình về thảm họa Nhật Bản Ảnh: Nguyễn Thành
Yuta buồn rầu bên những tấm hình về thảm họa Nhật Bản.
Ảnh: Nguyễn Thành.

Bảy thành viên Hội người Nhật tại Hội An gồm Fukuhara Asako, Takada Yayoi, Fukui Yuta, Miyagawa Genta, Usuda Reiko, Hirukawa Yuki, Nakamura Kouji đang thu thập chữ ký, lời nhắn của hàng ngàn người dân, du khách tham dự Liên hoan hợp xướng quốc tế. Những thông điệp, chữ ký đã kín những tấm vải trắng tinh, sẽ được gửi về Nhật trong nay mai.

Cô gái Nhật Fukuhara Asako, 32 tuổi, quê ở tỉnh Fukuoka, dáng người nhỏ con; Fukui Yuta 29 tuổi quê ở tỉnh Osaka điển trai, lịch sự. Cả hai sang Việt Nam đã được gần 2 năm, hiện đang làm tình nguyện viên của tổ chức JICA tại Hội An, nói tiếng Việt khá sõi.

Asako làm việc tại phòng Tài nguyên môi trường TP Hội An với công việc tình nguyện giáo dục về môi trường, cho học sinh và nhân dân phố cổ. Hình ảnh cô gái Nhật này đã khá quen thuộc với nhiều trường học và người dân. Sang Việt Nam được hơn 1 tháng thì Asako bắt đầu nói được tiếng Việt và hơn nửa năm sau thì nói thành thạo.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau khi thảm họa động đất, sóng thần xảy ra (ngày 11-3) qua phương tiện thông tin đại chúng, cô mới hay tin. Thông tin nhanh chóng được thông báo cho các thành viên trong hội. "May mắn toàn bộ người thân, bạn bè tôi không bị sao. Nhưng nước Nhật gặp thảm họa chúng tôi đều rất buồn", Asako tâm sự. Nóng lòng muốn trở về quê nhưng vì công việc còn dang dở nên cô chưa thể về được.

Cùng tâm trạng, Fukui Yuta chia sẻ: "Gia đình tôi may mắn không bị ảnh hưởng của động đất và sóng thần. Nhưng hàng ngàn người dân của đất nước tôi lâm vào đại nạn, ai cũng nóng lòng. Tôi cũng chỉ biết cầu nguyện mong sao những con số thiệt hại đừng tăng thêm".

Osako và Yuta cho biết, hàng loạt thông tin, hình ảnh, video cập nhật qua mạng internet, khiến họ đau quặn lòng. Nhưng họ kìm nén cảm xúc, Osako vẫn lên phòng tài nguyên môi trường làm việc. Còn Yuta vẫn đi dạy tiếng Nhật tại Đà Nẵng và Hội An như thường lệ.

Những ngày diễn ra liên hoan hợp xướng quốc tế, bảy thành viên Hội người Nhật tại Hội An xin chỉ nghỉ một ngày (18-3) để vận động kêu gọi người dân và du khách ký chữ ký gửi tin nhắn, thông điệp về quê hương.

"Chúng tôi cảm nhận được hết tình cảm của người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế đang hướng về quê hương tôi. Chúng tôi sẽ truyền đạt những tình cảm này sớm nhất về quê nhà. Cảm ơn các bạn Việt Nam rất nhiều!"- Usuda Reiko (38 tuổi) thành viên hội nói.

Ngày 21-3, Asako sẽ về nước kết thúc đợt tình nguyện của mình và mang theo những chữ ký, những dòng tin nhắn thông điệp của bạn bè Việt Nam, du khách quốc tế về Nhật Bản. "Tôi hi vọng nó sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau đang chồng chất ở quê nhà. Tôi cũng tin rằng với tình cảm của những người dân Việt Nam, nước Nhật sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này!"- Asako tâm sự.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG