Những người chiến thắng ung thư

Những người chiến thắng ung thư
TPO - Bệnh nhân máu trắng Nergal không phải đại diện đầu tiên, cũng không phải cuối cùng của thế giới âm nhạc đang chiến đấu với bệnh ung thư nguy hiểm.

Bạo bệnh này kết nối Kylie Minogue với Irena Santor, Rod Stewart, Anastacia và Robert Gawlinski. Tất cả họ đã chiến thắng ung thư. Nhiều người trong số họ đang hoạt động tích vì cuộc chiến với bạo bệnh.

1- Kylie Minogue

Siêu sao nhạc pop Australia biết bản thân bị ung thư vú năm 2005, khi chị đang thực hiện chương trình biểu diễn dài ngày. Chuyện xảy ra mãi lần thăm khám thứ hai. Trước đó hai tuần kết quả chụp X quang của Kylie không cho thấy gì. – Sau đó chính tôi tự kiểm tra và đã tìm thấy khối u trong vú mình – nữ ca sĩ khẳng định trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ “Daily Mail” năm 2008. – Các bạn phải tìm bằng linh cảm và hãy yêu cầu khám lại, nếu vẫn còn nghi ngờ - người đẹp cảnh báo. Kylie bỏ dỡ chuyến công diễn và bắt đầu liệu trình điều trị tích cực. Chị tự cạo trọc đầu trước ca phẫu thuật phức tạp và hóa trị liệu, bởi không thích tóc rụng từ từ.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 1

Một năm chữa trị chứng tỏ hiệu quả và Kylie cũng giành thắng lợi khác. Bởi ngay từ đầu chị đã rất cởi mở nói về chứng bệnh và quá trình chữa trị của mình, nhờ thế con số phụ nữ theo gương Kylie tự tìm đến các bệnh viện Australia thăm khám tăng đáng kể. Thậm chí người ta bắt đầu nói về cái gọi là hiệu ứng Kylie. – Tôi không biết, liệu mình có thể tiếp tục biểu diễn, và thực tế bây giờ tôi vẫn có thể đã làm cho mình càng yêu công việc – nữ người hùng chân thành bộc bạch.

Bây giờ siêu sao hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc. Chị tổ chức các chương trình biểu diễn từ thiện lấy tiền ủng hộ các tổ chức đấu tranh với bệnh ung thư và hỗ trợ tinh thần cho các tổ chức đó. Tiếc rằng vì lý do hóa trị có lẽ chị đã mất hoàn toàn hy vọng sinh con. (ảnh 1)

2- Anastacia

Dạng ung thư vú đặc biệt nguy hiểm tiến triển ở giai đoạn đầu tình cờ được phát hiện ở nữ danh ca người Mỹ tháng giêng năm 2003 – trong lúc chụp X quang bình thường trước ca phẫu thuật thẩm mỹ làm nhỏ vú theo lịch hẹn. Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u tức thì không có trong kế hoạch kết thúc thành công. Cặp “trái đào tiên” được làm nhỏ lại, bầu vú bị bạo bệnh tấn công cũng được phục hồi.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 2

Tuy nhiên ngôi sao phải thực hiện liệu trình xạ trị kéo dài và mệt mỏi. – Tôi muốn nói với tất cả bạn gái: “Đừng mua đôi giầy mới, tạm gác dự định sắm túi xách mới. Hãy dành món tiền đó để chụp X quang vú, việc làm khả dĩ cứu vớt cuộc sống” – Anastacia nhắn gửi thông điệp đến phái đẹp năm 2005 trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ “The Times”. – Tôi đã gặp may, bởi bạo bệnh vẫn chưa tấn công tuyến hạch. Tôi không biết, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu bệnh không được phát hiện sớm.

Anastacia đã thành lập quỹ riêng, The Anastacia Fund nhằm hỗ trợ cuộc chiến với ung thư và nỗ lực phòng ngừa, chị đã làm gương qua chiến dịch bán áo phông với dòng chữ “Survivor Chick” (Cô gái trẻ sống sót).

3- Irena Santor

Sau xét nghiệm X quang định kỳ hàng năm, ngày 6 tháng Tư 2000, nữ hoàng nhạc nhẹ Ba Lan biết mình bị ung thư vú. Khối u không lớn, chỉ có đường kính 6 mm và được phẫu thuật cắt bỏ tại Bệnh viện Ung thư Varsava. – Tôi đã làm tất cả những gì có thể để giành phần thắng – bà Irena nhớ lại. – Tôi hoàn toàn tin tưởng các bác sĩ và thực hiện nghiêm túc mọi chỉ dẫn của họ. Ung thư là sát thủ giấu mặt đánh phá cơ thể trong thời gian dài không để lộ dấu hiệu. Một khi lộ diện, thường đã quá muộn để có thể thoát khỏi bàn tay tử thần. Tôi đã gặp may, khi bệnh được phát hiện ngay giai đoạn dầu. Tôi rất mong chị em phụ nữ quan tâm đến sức khỏe của mình và thường xuyên thăm khám.

Kể từ thời gian đó Irena Santor tích cực hỗ trợ cuộc chiến chống ung thư và thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội quảng bá phòng chống bạo bệnh. Chỉ riêng năm nay nữ hoàng nhạc nhẹ Ba Lan đã được coi là gương mặt của chiến dịch vận động “Cuộc sống sau phẫu thuật vú” và sắm vai đại sứ của cuộc vận động mang tên “Công khai chống lại Ung thư vú”.

4-Jose Carreras

Giọng nam cao opera nổi tiếng Tây Ban Nha bị bệnh máu trắng năm 1987. Các bác sĩ tiên đoán khả năng chiến thắng bạo bệnh của Carreras không quá 10%. Con người xấu số đã trải qua nhiều đợt hoá trị, xạ trị và cả ghép tủy sống. Một năm sau đó ca sĩ trở lại sàn diễn Nhà hát opera. Kể từ thời gian đó Carreras hoạt động tích cực trong quỹ quốc tế phòng chống ung thư máu do bản thân thành lập.

Tháng Tám năm nay ca sĩ đã ghé thăm Bệnh viên Đặc biệt mang tên M. Copecnic ở thành phố Torun (Ba Lan) và giao lưu với bệnh nhân khoa Huyết học. Ca sĩ cũng được trao giải thưởng Nữ thần Huyết học. – Có nhiều việc quan trọng trong nỗ lực chiến thắng bạo bệnh. Đầu tiên, cần có sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ chuyên gia giỏi và có tâm. Tiếp theo là sự hỗ trợ tích cực của gia đình, bạn bè và người thân và cả sự trợ giúp của nhà nước. Rất may, tôi đã có được tất cả - Carreras tâm sự với các nhà báo. (ảnh 2)

5- Sheryl Crow

Các bác sĩ phát hiện nữ ca sĩ Mỹ bị ung thư vú sau lần chụp X quang định kỳ. Có chi tiết thú vị: trước đó ba tuần người đẹp vừa chia tay cuộc tình với tay đua xe đạp thần thoại, nhà vô địch thế giới đã bẩy lần đăng quang giải Vòng quanh nước Pháp – Lance Armstrong, nhân vật từng chiến thắng bệnh ung thư tinh hoàn. Cũng may, bệnh của Sheryl vẫn chưa di căn và chị hoàn toàn hồi phục sau phẫu thuật và liệu trình xạ trị.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 3

Cuối tháng Tám 2010, cùng tổ chức Pink Lotus Breast Center, chị đã khai trương tại Los Angeles Trung tâm Chẩn đoán sớm Ung thư bằng những phương pháp hiện đại nhất. – Nhờ sự công tác của chúng tôi, Trung tâm có thể quảng bá kiến thức về phát hiện ung thư sớm và khuyến khích hàng triệu phụ nữ Mỹ sau tuổi 40 hàng năm tự nguyên thăm khám sức khỏe. Việc phát hiện sớm ung thư mang lại cơ may chiến thắng lớn nhất và chụp X quang kỹ thuật số là phương pháp chẩn đoán tốt nhất – nữ ca sĩ phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm. (ảnh 3)

6- Robert Gawlinski

Thủ lĩnh ban nhạc rock “Chó sói” Ba Lan biết mình mắc bệnh tháng Chín 1987 trong thời gian cấp cứu chấn thương hộp sọ sau tai nạn giao thông. Tại bệnh viện các bác sĩ đã tình cờ phát hiện ra khối u tại vùng chân đồi não bộ. – Tôi không chắc có thể qua khỏi ca phẫu thuật, vậy nên trong vài ba tuần chờ đợi các bác sĩ hoàn tất các thủ tục cần thiết, tôi quyết, ít nhất phải “quậy” cho đã – nhạc sĩ tâm sự gần đây với phóng viên tạp chí “Sự kiện”. – Chúng tôi đã lập ra một dạng công xã bụi đời. Tất cả sinh hoạt trong cộng đồng lều trại, cùng nấu ăn, ca hát và nhảy múa.

Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. – Tôi đã gặp may và không phải mở hộp sọ. Các bác sĩ đã đưa ống soi qua đường mũi. Họ quan sát não bộ của tôi trên màn hình và đã phẫu thuật cắt bỏ khối u như vậy. Sau đó tôi đã được xem lại trên băng ghi hình. Thật kinh hoàng. Tôi giấu kín ca phẫu thuật, thậm chí cả với mẹ tôi. Bà tình cờ biết chuyện sau bốn năm. Cũng may, đã hơn hai mươi năm, tôi vẫn khỏe mạnh - Gawlinski khẳng định.

7- Rod Stewart

Kết luận chẩn đoán, mà ca sĩ Vương quốc Anh nghe được tháng Năm 2000 sau lần thăm khám sức khỏe định kỳ có nội dung không khác gì bản án tử hình: Ung thư tuyến giáp! Dứt khoát phải lập tức phẫu thuật cắt bỏ khối u ở họng. Ca sĩ lo ngại khả năng không chỉ bị mất chất giọng “vịt đực” đặc sản, mà cả giọng nói bình thường.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 4

Cũng may “vụ bê bối” diễn ra êm dịu hơn tưởng tượng: Stewart chỉ không thể hát duy nhất trong chín tháng, cho dù sau đó phải học lại từ đầu. – Điều đó thật kỳ lạ, cho dù vui vẻ, giọng ca của tôi bây giờ ấm áp hơn – ca sĩ phấn khởi phát biểu với phóng viên tờ “The Sun”.

Stewart tích cực hỗ trợ quỹ The City of Hope, tổ chức giúp đỡ nạn nhân ung thư, nhất là trẻ em. Nhân vật nổi tiếng từng bán đấu giá nhiều kỷ vật và đồ dùng cá nhân của mình lấy tiền ủng hộ quỹ. (ảnh 4)

8- Sharon Osbourne

Các bác sĩ phát hiện nữ doanh nhân, vợ của Ozzy Osbourne bị ung thư đại tràng năm 2002, khi cả hai đang là ngôi sao của Chương trình truyền hình nhiều tập “The Osburnes” đang lúc ăn khách. Mặc dù phong độ tâm lý và thể lực sa sút, Sharon không hề có ý định gõ cửa bệnh viện. – Tôi nghĩ, tình trạng đau bụng của mình là do cơ thể mệt mỏi vì sức ép chương trình biểu diễn hoặc vì ngộ độc thức ăn. Tôi đã tưởng tượng ra cả triệu lý do, song chồng tôi dứt khoát buộc tôi phãi đi viện – người đẹp nhớ lại.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 5

Thoạt đầu các bác sĩ chỉ cho chị 30% cơ may sống. Sau ca phẫu thuật thành công họ lại phát hiện một số khối u di căn sang tuyến hạch, vậy nên lại chỉ định thêm ba tháng hóa trị. Mặc dù bệnh tật và sức khỏe suy sụp, Sharon vẫn kiến nghị tiếp tục thực hiện Chương trình “The Osburnes”. Tuy nhiên vì không còn mái tóc mầu hung đặc trưng do hậu quả hóa trị, Sharon buộc phải đeo tóc giả. – Tôi đã quyết tâm chiến đấu. Không thể đầu hàng, tôi phải sống vì gia đình. Vả lại tôi đã nuôi ba con nhỏ và bởi là mẹ của chúng, tôi vẫn chưa nói lời cuối cùng – Sharon nhớ lại.

Sau chiến thắng bạo bệnh, Sharon đã thành lập quỹ mang tên mình, Sharon Osbourne Colon Cancer Prỏgam, nhằm gây quỹ trợ giúp cuộc chiến chống ung thư đại tràng.

9- Marie Fredriksson

Ca sĩ nổi tiếng trong cặp song ca Thụy Điển với Roxette biết kết quả chẩn đoán –án tử hình của mình năm 2002. Phát hiện khối u sau não Marie, các bác sĩ tiên đoán 5% cơ may thoát hiểm cho nạn nhân…Nữ danh ca đã vượt qua bạo bệnh nhờ ca phẫu thuật tức thì, vài đợt hóa trị và nhiều đợt xạ trị.

Tuy nhiên suốt gần 5 năm Marie phải chiến đấu kiên cường với tác dụng phụ, chủ yếu với tình trạng tổn thương não bộ. Gần ba năm nữ nghệ sĩ mất khả năng đọc, liệt một bộ phận nửa người bên phải và suy giảm nghiêm trọng thị lực mắt phải.

Cho dù hiện nay ít khi xuất hiện trước công chúng, song sức khỏe của chị đã bình thường, đã trở lại với âm nhạc và đang thực hiện ghi âm đĩa hát mới. (ảnh 5)

10- Melissa Etheridge

Và lại ung thư vú. Nữ danh ca kiêm nghệ sĩ đàn ghita bắt đầu cuộc chiến với bạo bệnh năm 2004. Chị đã trải qua liệu pháp hóa trị và hai ca phẫu thuật phức tạp cắt bỏ khối u. Một năm sau, khi chị gây nhạc nhiên công chúng với sự xuất hiện bằng chương trình biểu diễn tuyệt vời của mình mở màn lễ trao giải Grammy Awards hàng năm, đầu Melissa vẫn còn trọc lốc do hậu quả hóa trị.

- Tôi đứng trước các bạn với tư cách một người hoàn toàn khỏe mạnh – nữ danh ca tuyên bố, cùng lúc cám ơn nữ đồng nghiệp đã sát cánh cùng mình lâu năm Tamma Lynn Michaels. – Sự hỗ trợ của tình yêu của các bạn dành cho tôi lớn hơn tất cả tiền bạc trên thế gian này – Melissa xúc động phát biểu. (ảnh 6)

11- Peter Criss

Cựu tay trống của nhóm nhạc rốc Mỹ KISS đã ngoan cường chiến đấu chống lại bệnh ung thư vú từ năm 2008, song mãi đến khi thoát hiểm anh mới tiết lộ trước công chúng.

Trong tuyên bố đăng trên trang web chính thức của mình, nghệ sĩ cũng kêu gọi nam giới thường xuyên kiểm tra tuyến vú. “(…) Nhờ bác sĩ tuyệt vời và Thượng đế - những người luôn quan tâm đến sinh mạng con người, hôm nay tôi đã khỏe mạnh! Tôi rất mong, để các bạn biết rằng, đàn ông cũng có thể bị ung thư vú không khác gì phụ nữ, vậy nên các bạn chớ ngại thông báo với bácĩ – một khi phát hiện thấy dấu hiệu lạ trên hai bầu vú của mình. Các bạn hãy hành động như thế vì bản thân và người thân. (…) Không hề có phân biệt giới trong trường hợp ung thư vú”.

12- Chuck Billy

Người dẫn chương trình của ban nhạc rock mạnh Testament, dân da đỏ chính gốc thuộc bộ tộc Pomo. Năm 2001 Chuck mắc biến thể ung thư tinh hoàn rất hiếm gặp: khối u làm tổ ở khoang… ngực!

- Bao giờ tôi cũng nhìn cuộc sống với ý nghĩ lạc quan – năm 2008 Chuck khẳng định với phóng viên nhật báo “Gazeta Wyborcza” Ba Lan. – Khi biết, bị bạo bệnh, tôi không chán nản, trái lại, tôi tập trung mọi nỗ lực chữa trị. Những năm tháng đã qua là thời gian cực gian nan đối với tôi. Tôi đã trải qua nhều đợt hóa trị, công đoạn rất mệt mỏi và tốn kém. Bạn bè đã tổ chức các chương trình biểu diễn từ thiện để quyên góp tiền giúp tôi.

13- Andrew Lloyd Weber

Nhà soạn nhạc nổi tiếng Vương quốc Anh, tác giả nhiều vở nhạc kịch trong đó có: “Những con mèo”, “Tro tàn” hay “Evita”, năm qua đã chinh phục thành công ung thư tuyến tiền liệt.

Những người chiến thắng ung thư ảnh 6

Căn bệnh được phát hiện ở giai đoạn rất sớm trong một lần điều trị bệnh lây nhiễm ngoài da. Ca phẫu thuật tiến hành tại London đã kết thúc bằng việc loại bỏ khối u. – Ca phẫu thuật mang lại cảm giác tuyệt vời. Tôi vừa về nhà sau chuyến du lịch dài ngày và không hề xảy ra sự cố gì. Tôi đã 62 tuổi và năm đứa con. Điều quan trọng nhất là lũ trẻ có bố - nhạc sĩ vui vẻ tâm sự cùng phóng viên BBC. Và ông cũng khuyên người hâm mộ tự giác thực hiện chế độ thăm khám định kỳ. – Nếu bệnh chưa được phát hiện và chữa trị, sẽ còn lâu tôi không biết mình mang án tử hình. Chắc chắn tôi vẫn nghĩ rằng, việc tiểu tiện nhiều lần là lỗi của bàng quang. Tôi thực sự đã gặp may.

Theo Vinh Thu
Tri Thức Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG