Những ngôi nhà từ quỹ 1.000 đồng

“Nhà 1.000 đồng” của gia đình anh Trần Minh Phương.
“Nhà 1.000 đồng” của gia đình anh Trần Minh Phương.
TP - Hàng nghìn mái ấm trên Tây Nguyên đã được xây dựng từ “quỹ Một Nghìn Đồng”, đem lại niềm vui không chỉ cho các hộ nghèo được tặng nhà, mà còn là niềm vui chung của xã hội. Bởi đó là cách cống hiến rất đơn giản, nhưng đủ để góp phần tô đẹp cuộc sống của hàng vạn cán bộ, công nhân viên.

Những năm qua, việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” luôn được cán bộ, công chức, viên chức huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk nêu cao. Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng được Đảng ủy huyện Cư M’gar phát động từ giữa tháng 6/2012 kêu gọi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức tự nguyện đóng góp 1.000 đồng/người/ngày để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Qua 3 năm triển khai, với sự tham gia của hơn 5.000 người, số tiền vận động đến nay được gần 5 tỷ đồng, dùng làm nhà cho 127 gia đình chính sách và hộ nghèo đồng thời hỗ trợ làm mới, sửa chữa 76 nhà tình nghĩa theo đề nghị của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện.

Gia đình cụ Mạc Văn Thình (90 tuổi) ở thôn 2A, xã Ea M’nang, huyện Cư M’gar, là hộ nghèo trong xã, được nhận khoản tiền ba chục triệu đồng từ quỹ 1.000đ và năm triệu đồng từ quỹ Vì người nghèo để cất nhà. Cụ chia sẻ: Chúng tôi là người dân tộc thiểu số phía Bắc di cư từ năm 1992 vào đây lập nghiệp, có 7 đứa con, 1 đứa tật nguyền nên cái nghèo, cái đói cứ đeo bám mãi. Trước đây nhà gỗ tạm bợ, gió to sợ sập, mưa bão đến dột khắp nơi. Nhờ được quỹ giúp mới làm được căn nhà kiên cố như này. Cảm ơn lắm.

Đứng trước ngôi nhà mới của ông Hà Văn Cón 50 tuổi, trú tại thôn 5, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, chúng tôi cảm nhận được sự phấn khởi của các thành viên trong gia đình sau khi được huyện ủy Cư M’gar quyết định hỗ trợ số tiền 40 triệu đồng từ nguồn quỹ 1.000 đồng, và ông bà dỡ bỏ nhà cũ rách nát. Ông Cón tâm sự: “Nếu không có nguồn quỹ này giúp đỡ,  có lẽ gia đình tôi không bao giờ  xây nổi căn  nhà”.

Tương tự, là trường hợp xây nhà cho gia đình 7 thành viên của anh Trần Minh Phương  ở thôn Hiệp Thành, xã Quảng Hiệp. Anh Phương bị tai nạn giao thông năm 2013, con gái lớn mới học hết lớp 9 phải nghỉ học phụ mẹ làm rẫy. Quỹ 1.000 đồng đã hỗ trợ  40 triệu đồng cho vợ chồng anh xây nhà mới.

Ông Bành Trọng Thế - Phó ban tuyên giáo huyện ủy Cư M’gar cho biết: “Mọi người tham gia đóng góp rất yên tâm vì thấy tiền tiết kiệm của họ đã đến đúng địa chỉ cần giúp một cách công khai, minh bạch, đúng đối tượng đã được cộng đồng thôn, buôn bình xét, tạo cơ hội cho các hộ nghèo an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế”.

Bà Nguyễn Thị Hoài Bão, chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT huyện Cư M’gar cho biết: “Ngành giáo dục trước đây đã có quỹ “Mái ấm công đoàn”. Khi có thêm quỹ tiết kiệm 1.000 đồng, thì từ hai nguồn quỹ này, giáo chức nghèo đã có thể xây được nhà”.

Ngoài ra, huyện Cư M’gar còn có nhiều chương trình giúp dân như  “Mỗi tập thể, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, phong trào nuôi heo đất, góp gạo, mua bò cho người nghèo… thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia.

Nguồn quỹ 1.000 đồng cũng được Thành ủy Buôn Ma Thuột gây dựng tốt, triển khai trong nội bộ đảng viên kể cả đương chức và hưu trí tất cả xã phường trên địa bàn từ năm 2013, nhận được sự đồng thuận cao, đã góp được gần 1,9 tỷ đồng, hỗ trợ được 192 đối tượng làm nhà, sửa nhà, và hỗ trợ đột xuất cho những trường hợp khó khăn.

MỚI - NÓNG