Những mảnh đời trên chuyến bay định mệnh

Những mảnh đời trên chuyến bay định mệnh
Nguyên nhân khiến chiếc Airbus A330 của Hãng hàng không Air France bị nạn vẫn còn bí ẩn, song cuộc đời của nhiều người trên chuyến bay này đã được tiết lộ.

Chỉ 24 giờ sau khi tổ chức hôn lễ và tiệc chiêu đãi khoảng 300 khách mời, Bianca Cotta và Carlos Eduardo de Melo háo hức bước chân lên chiếc máy bay Airbus A330 khởi hành từ Rio de Janeiro đến Paris vào một tối chủ nhật đẹp trời (ngày 31/5, giờ địa phương). Họ đi hưởng tuần trăng mật tại Pháp, bắt đầu cho cuộc sống lứa đôi.

Theo báo Telegraph, cặp tân nương tân lang này xuất thân từ những gia đình thượng lưu ở Brazil và cả hai được đánh giá là chuyên gia giỏi trong lĩnh vực luật pháp và y tế. Với những nền tảng vững chắc như vậy, cả hai đều có lý do tin rằng một tương lai xán lạn đang đợi họ phía trước.

Anh de Melo, 33 tuổi, là một luật sư. Còn Cotta, cô con gái rượu của một giáo sư có tiếng trong ngành cơ khí ở Brazil, là bác sĩ chuyên khoa da liễu. Hồi năm ngoái, Cotta đã tốt nghiệp xuất sắc tại một trường y có tiếng ở quốc gia Nam Mỹ này.

Hãng tin BBC cho hay các tàu Pháp và Brazil hôm 7/6 đã tìm thấy thêm 15 thi thể ở vùng biển Đại Tây Dương, gần khu vực nơi chiếc máy bay mất tích.

Như vậy, sau một tuần nỗ lực tìm kiếm, các đội cứu hộ đã phát hiện 17 thi thể.

Giới chức Brazil chỉ tiết lộ rằng trong số các thi thể trên có 4 nam và 4 nữ. Các nạn nhân còn lại hiện vẫn chưa thể xác định được giới tính.

Những thi thể trên sẽ được chuyển tới thành phố Recife ở Brazil để phục vụ cho công tác nhận dạng.

Giới chức điều tra cũng đã trục vớt được khoảng 100 vật dụng tại khu vực máy bay lâm nạn. Hiện người ta vẫn chưa tìm được hộp đen.

Thế nhưng, khi các tờ báo địa phương đưa tin và hình ảnh về đám cưới của họ vào sáng hôm sau thì cũng là thời điểm cả hai vợ chồng được xem là đã thiệt mạng cùng với 214 hành khách và phi hành đoàn 12 người khi chiếc Airbus A330 chở họ mất tích ở Đại Tây Dương.

"Đám cưới rất tuyệt vời. Cho dù thảm họa đã xảy ra thì ít nhất họ cũng đã có một ngày ở bên những người thân yêu nhất trong cuộc đời mình. Họ có thể đã ra đi trong thanh thản", báo Telegraph dẫn lời Cris Castelo, người tổ chức lễ cưới và là bạn của cô dâu, nói.

Ngoài cặp vợ chồng Brazil kể trên, hành khách của chiếc máy bay bị nạn còn có một thành viên là hậu duệ của Hoàng tộc Brazil thuở trước, một nhạc trưởng nổi tiếng trên đường đi biểu diễn tại Ukraine, một cậu bé 11 tuổi tên Alexander Bjoroy trở lại trường nội trú ở Anh...

Theo báo Telegraph, Bjoroy đã phải đi học xa nhà từ tháng 1 vừa qua. Cha mẹ cậu và em gái 9 tuổi vốn là công dân Anh song đã chuyển sang sinh sống tại Brazil khá lâu.

Thầy giáo Nicholas Reeves, người từng dạy Bjoroy trong một thời gian ngắn, cho biết: "Dù chỉ là thời gian ngắn ngủi song mọi người đều biết đến cậu bé do cậu rất vui tính và đáng tin cậy. Cậu ta luôn chọc cười mọi người".

Ông Reeves cũng tiết lộ thêm rằng Bjoroy học rất giỏi và có năng khiếu về thể thao, có thể chơi tốt cricket, bóng chày, bóng đá và bóng bầu dục. Bjoroy ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ không chỉ để lại niềm tiếc thương cho người thân của cậu mà cả cho những người từng biết đến cậu bé.

Chiếc máy bay bị lâm nạn cũng khiến hãng Air France mất đi một đội ngũ nhân viên ưu tú và tận tâm. Theo website của hãng này, cơ trưởng Marc Dubois, 58 tuổi, là một trong những phi công dày dạn kinh nghiệm hàng đầu của Air France với 11.000 giờ bay, trong đó có 1.700 giờ bay với máy bay Airbus A330 và A340.

Ông Dubois ra đi để lại vợ và hai con, theo Telegraph. Cơ trưởng Dubois   từng tiết lộ với bạn bè rằng ông rất yêu nghề. "Tôi có thể tiếp tục công việc này tới khi 70 tuổi", ông nói.

Bên cạnh những người không may kể trên, vẫn có một số người đã thoát chết nhờ hoãn bay vào phút cuối. Chẳng hạn như cặp vợ chồng mới cưới người Brazil là Bianca Igregas và Rodrigo Motta. Họ đã đặt vé với chuyến bay định mệnh kia nhưng cuối cùng đã thay đổi kế hoạch.

"Chúng tôi thật sự bị sốc. Chúng tôi không cầm được nước mắt", chú rể Motta kể lại với báo Telegraph sau khi hay tin thảm họa.

Theo Châu Yên
Thanh Niên

MỚI - NÓNG