Một bé gái mang nồi và chảo khỏi ngôi nhà tan hoang ở thành phố cổ Bhaktapur gần thủ đô Kathmandu. Trận động đất 7,9 độ Richter và các cơn dư chấn tại Nepal hôm 25/4 khiến ít nhất 2.430 người thiệt mạng, theo CNN. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế viết số thứ tự lên giấy và đặt cạnh thi thể nạn nhân bên ngoài bệnh viện ở thủ đô Kathmandu. Ảnh:Reuters
Đội cứu hộ kéo một thanh niên từ đống đổ nát trong thung lũng Kathmandu sáng ngày 26/4. Thi thể bạn của anh cũng mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: AFP
Người đàn ông gào khóc khi hai thanh niên kéo ông ra khỏi ngôi nhà đổ nát tại Bhaktapur. Ảnh: AP
Hai người phụ nữ gào khóc trong lễ hỏa thiêu người thân. Ảnh: AP
Những người sống sót sau trận động đất an ủi nhau tại ngôi đền cổ Basantapur Durbar ở thủ đô Kathmandu, hôm 25/4. Ảnh: CNN
Đứa trẻ ngồi ngoài trời cùng bố, mẹ ở Kathmandu. Nhiều người dân không dám vào nhà vì sợ động đất sẽ tiếp tục xảy ra. Ảnh: REX
Dải phân cách trên đường trở thành chỗ để hàng trăm người ngủ. Ảnh: AP
Người dân Nepal hỏa thiêu các nạn nhân của trận động đất trong lễ tang tập thể tại đền Pashupatinath, cạnh bờ sông Bagmati, hôm 26/4. Trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển khu vực nằm giữa thành phố Pokhara và thủ đô Kathmandu trưa 25/4. Nhà chức trách Nepal công bố, tính đến 15h ngày 27/4, 3.617 người đã thiệt mạng sau cơn địa chấn. Ảnh: AFP
Lễ tang và hỏa thiêu được tổ chức một ngày sau trận động đất lịch sử làm rung chuyển quốc gia Nam Á. Ảnh: AP
Một thanh niên làm lễ trước thi hài mẹ. Ảnh: AP
Các Phật tử cầu nguyện cho nạn nhân tại chùa Bodhgaya Mahabodhi, thị trấn Bodhgaya, ngày 26/4. Ảnh: Getty