Những gương mặt 8X - PRO

Những gương mặt 8X - PRO
TP - Nhiều gương mặt thuộc thế hệ 8X đã tự xây dựng cho mình một tác phong chuyên nghiệp trong học tập, làm việc và cả trong suy nghĩ, tạo được niềm tin, sự kỳ vọng cho xã hội.
Những gương mặt 8X - PRO ảnh 1
Nguyễn Thành Trung

Họ chính là “những người lãnh đạo của hôm nay chứ không phải của ngày mai - Là giải pháp cho mọi vấn đề chứ không phải những vấn đề cần giải quyết”. Họ là: 8x-PRO.

Học làm ông chủ từ trên ghế giảng đường

Từ lúc còn học phổ thông ở Đà Lạt, Nguyễn Thành Trung đã nổi tiếng bởi đoạt nhiều giải thưởng Tin học.

Tốt nghiệp phổ thông, Trung trúng tuyển vào Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM. Trong khi nhiều người quan niệm: Học cho tốt, sau này ra trường dễ xin việc làm thì với Trung, học tốt để làm chủ kiến thức để sau này làm chủ công việc mình yêu thích.

Đầu năm 2001, với 5 triệu đồng dành dụm từ công việc dạy kèm, Trung bước chân vào thương trường bằng cách cùng chị gái thành lập Cty kinh doanh thiết bị và phụ tùng xe gắn máy Nhật Minh.

Ra trường, Trung tìm đến những Cty quốc gia làm việc để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm. Hai năm sau, Trung thành lập Cty Giải pháp phần mềm MDV gồm 14 kỹ sư - đều là những người thuộc thế hệ 8X.

Mục tiêu MDV hướng tới là trở thành Cty hàng đầu về cung cấp ứng dụng, dịch vụ và giải pháp trên mobile Việt Nam.

Một số sản phẩm “độc quyền” của MDV đang được giới CNTT trong nước đặc biệt chú ý như: MDV Dictionary (Từ điển Anh - Việt, Việt - Anh, Pháp - Việt, Việt - Pháp trên điện thoại di động), MDV PC Remote (Sử dụng điện thoại di động điều khiển máy tính từ xa), Hệ thống hiển thị bản đồ đa chức năng trên Internet, điện thoại di động...

Một ngày làm việc của Trung cũng như những cộng sự không tính giờ giấc. Họ làm việc với đam mê, trong một môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp.

Chính sách của Cty cũng rõ ràng, minh bạch: Khuyến khích năng lực sáng tạo của mỗi thành viên.

Theo Trung, thế hệ 8X may mắn lớn lên trong thời bình, gặp lúc nước nhà mở cửa nên nắm bắt được nhiều cơ hội để lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, là những người trẻ nên có nhiều khi còn xốc nổi, bồng bột, dễ nản lòng khi thất bại.

“Tâm lý của giới trẻ ngày nay là ai cũng thích làm chủ. Nhưng không phải vì nôn nóng, muốn thể hiện mình mà “bung” hết ra một cách thiếu suy nghĩ” - Trung nói.

Sợ thất bại nên… thành công

Những gương mặt 8X - PRO ảnh 2
Nguyễn Thanh Phượng

Hồi phổ thông, Nguyễn Thanh Phượng học rất giỏi nhưng mục đích việc học hồi ấy rất đơn giản: Làm đẹp lòng bố mẹ.

Lên đại học, Phượng xác định: Học cho bản thân mình. Do đó cô luôn ở vị trí đứng đầu của Khoa Tài chính - Ngân hàng, ĐH Kinh tế quốc dân. Cô trở thành đảng viên khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, Phượng tiếp tục học Thạc sỹ Quản trị tài chính tại Geneva, Thụy Sỹ. Mình xác định học vì bản thân, vì gia đình và vì mình là người Việt Nam nữa” –  Cô nói.

Ngoài thời gian học, Phượng đến thực tập tại tập đoàn Holcim (Thụy Sỹ). Sau khi tốt nghiệp, Phượng được Tập đoàn Holcim mời về Việt Nam làm Phó Giám đốc Tài chính cho Cty liên doanh Holcim Việt Nam.

Gần 2 năm làm việc tại đây, Phượng luôn khẳng định được năng lực của mình. Đối với ai đó, thất bại là bài học quý báu thì với Phượng, nhờ ... sợ thất bại nên cô luôn thận trọng, tỉnh táo trong công việc, nhất là công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính mà cô đang đảm nhiệm…

Trẻ, thành đạt, thu nhập cao nhưng Phượng không chọn cho mình phong cách sống sùng ngoại. Thú vui của Phượng là du lịch một mình, ăn vặt vỉa hè với chúng bạn.

Phượng cũng dành nhiều thời gian cho các hoạt động thiện nguyện. Với Phượng, hoạt động từ thiện không phải vì phong trào mà vì cô có nhu cầu được sẻ chia.

Là một đảng viên trẻ, Phượng luôn quan tâm đến tình hình phát triển của đất nước. Giới trẻ, nhất là những người cùng thế hệ 8X như Phượng nên sống có trách nhiệm với chính mình, để mình không bao giờ là gánh nặng của gia đình và xã hội.

Ước mơ đi khắp thế giới

Những gương mặt 8X - PRO ảnh 3
Văn Đinh Hồng Vũ

Hai năm qua, cô gái 22 tuổi Văn Đinh Hồng Vũ đã công du hơn 10 nước trên thế giới để tham dự các hội nghị thượng đỉnh, diễn đàn quốc tế về thanh niên.

Cội nguồn của những chuyến đi, với Vũ thật đơn giản, đó là vì cô thích hoạt động xã hội, thích đi du lịch và nhờ giỏi ngoại ngữ.

Vũ có năng khiếu hoạt động xã hội từ khi còn bé xíu, là liên đội trưởng trong những năm học tiểu học, THCS. Lớn lên, ở trường PTTH Lý Tự Trọng (Nha Trang, Khánh Hòa), Vũ là Phó Bí thư Đoàn trường. Vào học ĐH Ngoại thương, Vũ là Bí thư Đoàn khoa. Công tác Đoàn giúp Vũ dạn dĩ, tự tin và giảm được stress trong học tập.

“Mình đam mê cháy bỏng du lịch khắp... thế giới. Hồi bé mình rất “ghiền” du lịch qua màn ảnh nhỏ và ao ước một ngày nào đó sẽ đến được những nơi đã được xem tivi”.

Năm 2003, tình cờ lướt web, Vũ được biết Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Đức có tổ chức cuộc thi viết bằng tiếng Anh dành cho sinh viên trên toàn thế giới với đề tài “Làm thế nào để thích ứng trong môi trường kinh doanh?”. Giải thưởng là chi phí trọn gói đến Đức tham gia diễn đàn cùng các bạn sinh viên đoạt giải khác.

Vũ đã đầu tư hơn 1 tháng để viết. Thật bất ngờ, đề tài của Vũ đã thuyết phục được Ban tổ chức cuộc thi. Tháng 3/2003, cô sinh viên 19 tuổi lên đường sang Đức.

Thông thạo nhiều ngoại ngữ, lại có kinh nghiệm hoạt động xã hội nên khi xuất hiện tại diễn đàn, Vũ gây được ấn tượng tốt về một hình ảnh của giới trẻ Việt Nam trước bạn bè thế giới. Từ đó, cơ hội được tham dự các hội nghị toàn cầu mở ra với Vũ.

“Đi nhiều, biết nhiều, gặp gỡ bạn bè ngang trang lứa ở nhiều nước, mình thấy giới trẻ Việt Nam không thua sút gì về tư duy, kiến thức nhưng do còn thiếu tự tin nên khó tìm cơ hội phát triển” - Vũ nói.

Với Vũ, cơ hội trải đều cho mọi người, nhưng chỉ ở lại với ai chịu khó tìm đến nó và dành nỗ lực cho nó.

Đầu tháng 12/2005, Vũ đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp ĐH với điểm số xuất sắc. Cô chọn Cty đa quốc gia Maersk để làm việc và hiện đang là thực tập sinh chương trình đào tạo toàn cầu MISE 2005 (Maersk International Shipping Education).

“Bên cạnh công việc chuyên môn, mình vẫn hoạt động xã hội vì đó làm niềm vui! - Vũ nói như thế và “bật mí”: Sau hội nghị thượng đỉnh về việc làm cho thanh niên thế giới diễn ra tại ấn Độ, Vũ cùng một nhóm bạn đang thiết kế đề án “Trung tâm định hướng việc làm cho học sinh phổ thông”. Đề án này sẽ được triển khai tại TPHCM trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG