Những em bé được chữa lành trái tim đau

Khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em.
Khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em.
TP - Nhiều trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh ở Đắk Lắk đã được chữa trị thành công từ chương trình từ thiện đầy ý nghĩa “Vì trái tim trẻ thơ”. Sau ca phẫu thuật, cuộc sống của các em đã đổi thay, tươi sáng lên rất nhiều .

Mỗi lần chương trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ dưới 16 tuổi do Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk phối hợp cùng các bác sĩ bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và Quỹ Vinacapital tài trợ triển khai tại các bệnh viện ở tỉnh Đắk Lắk, đều có rất đông phụ huynh đưa con đến xếp hàng chờ khám. Nhờ những chương trình từ thiện, nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh ở Đắk Lắk được cứu sống.

Sau 2 năm được phẫu thuật tim, cuộc sống của cháu Nguyễn Thị Thảo Vy (SN 2009) ở xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk như bước sang trang mới. Từ khi lọt lòng, Vy đã bị câm, điếc, mắt cận lại thêm bệnh tim. Mẹ em, chị Hồ Thị Thanh Thảo tâm sự: Vy sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, chị dặn mình phải làm bù đắp cho con. Mỗi lần con kêu đau, khó thở, chị lại đón xe đưa con vào thành phố HCM khám. Không nhà cửa, không đất canh tác, nguồn sống gia đình dựa vào đồng lương thợ xây bấp bênh của chồng. Bác sĩ cho hay căn bệnh thông liên thất khiến bé chậm lớn, có nhiều biến chứng nguy hiểm. Muốn phẫu thuật phải mất trên 100 triệu đồng, thương con nhưng không có tiền, chị đành bất lực. Năm 2014 nghe người quen mách bảo, chị đưa con lên Quỹ Bảo trợ trẻ em Đắk Lắk khám và được hỗ trợ. Ca phẫu thuật thành công, trái tim của Vy đã lành lặn, cháu tăng cân đều, da dẻ hồng hào. Đầu năm 2016, Vy tự tin bước vào lớp học dành cho trẻ em khuyết tật.

Niềm vui cũng đến với gia đình cháu H’Lễ Kdoh (SN 2002) bị teo gan bẩm sinh ở buôn Kbu, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhà nghèo, bố mẹ làm thuê khắp nơi, H’Lễ sống cùng ông nội già yếu. Hằng ngày, ông Y Tuýt Niê đạp xe 7 cây số đưa cháu đến trường. Ông bảo: “Mỗi lần chuông điện thoại reo tôi sợ lắm, vì nhà trường hay gọi báo cháu bị ngất. Lúc đó, gia đình chỉ biết đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu chứ không có tiền chữa dứt điểm. Tháng 2/2015 H’ Lễ được tài trợ mổ tim nên sức khỏe đỡ hẳn. May nhờ các nhà hảo tâm, chứ viện phí tới 80 triệu chúng tôi không biết xoay đâu”.

 Cháu H’ Siu Niê (SN 2014) buôn Hdăm, xã Ea Bông, huyện Krông Ana bị tắc nghẽn đường thoát thất trái, tăng áp phổi nặng gây nên tình trạng khó thở, khóc nhiều, suy dinh dưỡng. Gần 2 tuổi, H’ Siu chỉ đạt 5 kg khiến cả gia đình lo lắng. “Hai vợ chồng tôi làm nông, miếng ăn còn lo chưa xong lấy đâu số tiền lớn chữa trị cho con. Đầu năm 2015, đoàn bác sĩ từ thiện đến huyện khám, phát hiện cháu bị tim nặng, và chỉ định mổ để bảo toàn tính mạng. Tháng 6/2015 H’ Siu được đi phẫu thuật với chi phí 101 triệu đồng. Giờ đây cháu ăn no, ngủ ngon tăng lên 9 kg, không còn còi cọc như trước nữa”, chị  H’ Nit Niê - mẹ cháu H’ Siu vui mừng cho biết.

 Phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk – Bà Nguyễn Giao Linh cho biết: Chương trình “Vì trái tim trẻ thơ” triển khai từ năm 2002 đến nay đã hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 520 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh với tổng kinh phí 26 tỷ đồng, mỗi ca được tài trợ từ 50-100 triệu đồng. Hằng năm, Quỹ phối hợp với các bệnh viện tim mạch tổ chức 1-2 đợt khám sàng lọc, hễ phát hiện bệnh sẽ chỉ định phẫu thuật, không hạn chế số lượng ca mổ.  Kinh phí hỗ trợ do các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước ủng hộ như: Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố HCM, Quỹ Vinacapital, Quỹ Hiểu về trái tim, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, bệnh viện Y Dược thành phố HCM…

MỚI - NÓNG