Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm chuyến xe 0 đồng của các cựu các bộ Đoàn góp sức giúp địa phương vận chuyển nhu yếu phẩm cho dân, hỗ trợ lực lượng y tế trong những ngày Đà Nẵng “đứng yên”.

Xắn tay góp sức cùng đàn em

Những ngày cả thành phố “ai ở đâu, ở yên đó”, chị Nguyễn Thị Hồng Liên (SN 1976, nhân viên BQL Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn) lại bận rộn gấp mấy ngày thường. Chiếc điện thoại liên tục đổ chuông, lúc thì có nơi cần hỗ trợ chở rau củ, lúc thì có bà bầu cần đi sinh, lúc thì đội lấy mẫu cần hỗ trợ xe.

cán bộ Đoàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) từ những năm 1997, chị Liên cũng không thể ngờ rằng, hơn 20 năm sau, mình lại có thể tiếp tục sống trong những ngày tháng tình nguyện rực lửa như thời trẻ.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên' ảnh 1
Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên' ảnh 2

Chị Nguyễn Thị Hồng Liên (bên phải) tích cực hỗ trợ các tình nguyện viên của Đoàn phường Hòa Hải bốc vác, vận chuyển rau củ cho người dân

Hay tin Đà Nẵng chuẩn bị phong tỏa, chị Liên cùng các thành viên Ban liên lạc (BLL) Cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải giai đoạn 1997–2021 cùng bàn bạc và quyết định thành lập đội xe 0 đồng để hỗ trợ chính quyền địa phương.

“Trong thời điểm mọi người đều phải “ở yên”, vận chuyển là nhu cầu cấp bách. Vì vậy, những anh em có xe ô tô, xe tải trong BLL cùng góp sức thành lập đội xe. Bất kỳ công tác vận chuyển nào, nếu phường cần, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ”, chị Liên nói.

Đội xe 0 đồng được thành lập 1 ngày trước thời điểm Đà Nẵng phong tỏa với 10 xe ô tô, xe bán tải, xe tải cùng 20 tình nguyện viên đều là cựu cán bộ Đoàn phường các thời kỳ.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên' ảnh 3
Những chuyến xe vừa chở người đi cấp cứu, bà bầu đi sinh, vừa sẵn sàng vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, chở lực lượng y tế đi cấp cứu...

Đã hơn 1 tuần nay, cứ sáng sớm, chị Liên lại khoác áo xanh tình nguyện đã hơi sờn vốn cất kĩ trong góc tủ, xông pha cùng các thế hệ tình nguyện viên đàn em hỗ trợ tuyến đầu, làm hậu cần cho cả mấy ngàn hộ dân trên địa bàn phường.

Khi nghe thông tin BLL tổ chức đội xe 0 đồng, anh Trần Minh Tú (SN 1978, Công ty Cây xanh Đà Nẵng) đăng ký tham gia hỗ trợ. Anh còn vận động thêm em trai cùng tham gia để có thêm 1 xe cho đội.

“20 năm trước, tôi cũng nhiệt huyết trên mọi mặt trận như các bạn đoàn viên bây giờ. Nhiệt huyết đó chưa bao giờ ngưng. Thấy địa phương cần hỗ trợ, mình có sức khỏe, có điều kiện ngại ngần gì mà không giúp sức”, anh Tú nói.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên' ảnh 4

Hàng trăm cuốc xe 0 đồng của cựu cán bộ Đoàn in dấu khắp các con đường, góc phố trong những ngày Đà Nẵng đứng yên để hỗ trợ người dân

Không chỉ hỗ trợ xe và lái xe, lúc các tình nguyện viên bốc hàng, chia thực phẩm, rau củ cho người dân, anh Tú cùng các “đồng đội” cũng xắn tay hỗ trợ. Với đôi bàn tay lấm lem bùn đất vì rau củ, các thế hệ cán bộ Đoàn trong những chiếc áo xanh ướt đẫm mồ hôi làm đậm thêm, đẹp thêm màu áo tình nguyện.

“Có xắn tay cùng các bạn trẻ mới hiểu những ngày tháng tình nguyện chống dịch này khó khăn, vất vả đến nhường nào. Chúng tôi mới chỉ tham gia hơn một tuần, còn các bạn đã ròng rã nhiều tháng liền”, anh Tú cho hay.

Giữ mãi nhiệt huyết tình nguyện

Gần 10 ngày qua, hàng trăm cuốc xe 0 đồng của các cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải đã in dấu khắp những nẻo đường, con phố. Từ các chốt phong tỏa, đến khu dân cư, đến điểm lấy mẫu, cứ có yêu cầu là đội xe lại sẵn sàng có mặt để hỗ trợ. Trong điều kiện tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, các thành viên “Đội xe 0 đồng” phải kiêm nhiệm tất cả các khâu từ lái xe, rồi bốc vác, giao nhận hàng hóa.

“20 năm trước, tôi cũng nhiệt huyết trên mọi mặt trận như các bạn đoàn viên bây giờ. Nhiệt huyết đó chưa bao giờ ngưng. Thấy địa phương cần hỗ trợ, mình có sức khỏe, có điều kiện ngại ngần gì mà không giúp sức.”

Anh Trần Minh Tú, cựu cán bộ Đoàn phường Hòa Hải

Không chỉ vậy, BLL còn hỗ trợ 10 triệu đồng để tiếp sức các tình nguyện viên, các lực lượng chốt chặn, nhân viên y tế trên địa bàn bằng những phần nước uống, đồ ăn nhẹ. Bản thân anh Trần Minh Tú còn góp thêm 80 triệu đồng để hỗ trợ 150 thùng nước cho các tình nguyện viên, chốt kiểm soát dịch; 500kg gạo; 500kg cá và 1 tấn rau cho người dân trên địa bàn.

Ngoài hỗ trợ địa phương, BLL còn kết nối với các phường lân cận để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, thủy sản do người dân nuôi trồng gặp khó trong tiêu thụ. “Mới đây, chúng tôi đã hỗ trợ tiêu thụ cho hộ nuôi tôm ở phường Hòa Quý, vận động anh em trong BLL mua 500kg tôm”, chị Liên cho hay.

“Đội xe 0 đồng” đã giúp địa phương vận chuyển hàng trăm tấn rau, củ, quả từ các nguồn hỗ trợ đưa đến các điểm tập trung. Từ đó, các Tổ COVID-19 cộng đồng, Tổ cung ứng hàng hoá ở khu dân cư kịp thời cấp, phát đến từng hộ hoàn cảnh khó khăn, người dân trong khu phong tỏa, cách ly y tế.

Những chuyến xe 0 đồng nghĩa tình trong những ngày Đà Nẵng 'đứng yên' ảnh 5

Không chỉ góp xe, góp sức, những cựu cán bộ Đoàn còn kêu gọi ủng hộ các phần quà hỗ trợ các tình nguyện viên, người dân khó khăn trên địa bàn

Theo anh Nguyễn Trường Thọ, Bí thư Đoàn phường Hòa Hải, 24/24 giờ, khi nhận được yêu cầu, các anh chị đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ. “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” là tinh thần mà các thành viên “Đội xe 0 đồng” luôn ghi nhớ, bởi các anh chị đều từng là cán bộ Đoàn. Màu áo xanh luôn là niềm tự hào, thôi thúc họ giữ mãi tinh thần xung kích và tình nguyện trong gian khó”, anh Thọ nói.

Theo anh Lê Công Hùng, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, Đội xe 0 đồng của các cựu cán bộ Đoàn là mô hình thể hiện tinh thần tương thân, tương ái trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh.

“Dù ở đâu, lứa tuổi nào, những người từng khoác trên mình màu áo Đoàn đều giữ được tinh thần xung kích, sẵn sàng chung tay hỗ trợ người dân, giúp sức cùng chính quyền địa phương và lực lượng tình nguyện viên tại chỗ. Hình ảnh những cựu cán bộ đoàn cũng góp phần lan tỏa nhiệt huyết đến nhiều thanh niên, cổ vũ họ chung tay cùng thành phố vượt qua dịch bệnh”, anh Hùng nói.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.