Những chuyến xe 0 đồng cho mẹ và bé

TP - “Vợ con tôi được mẹ tròn con vuông cũng nhờ có sự hỗ trợ kịp thời của các anh. Thời điểm dịch bệnh rất khó kiếm xe, may có các anh chị giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo. Chúng tôi rất biết ơn”, anh Phạm Văn Bình (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) bày tỏ.

Tại Đà Nẵng, những ngày cuối tháng 7 đầu tháng 8, nhiều thai phụ gần sinh lo lắng vì xe buýt, taxi, Grab đều dừng hoạt động để phòng chống COVID-19. Thế nhưng giờ đây mọi người đều yên tâm chờ ngày sinh nở vì đã có nhóm xe miễn phí.

Nhắc lại chuyện đi sinh giữa tâm dịch, chị Trương Thị Ánh Vân (31 tuổi, trú tại K816 Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) lại rưng rưng: “Tôi rất biết ơn nhóm xe miễn phí, đặc biệt cảm ơn rất nhiều đến anh Đậu Xuân Quyết đã chở mẹ con tôi về nhà và còn lì xì thêm cho bé 200 ngàn đồng. Nhà tôi cách Bệnh viện Phụ sản - Nhi hơn 20 cây số. Sinh xong, tôi không tìm được xe về mà càng không có tiền thuê xe riêng. May sao có người giới thiệu và cho số điện thoại anh nên mẹ con tôi đã về nhà an toàn mà không mất một nghìn nào. Tôi thật sự biết ơn”.

Anh Đậu Xuân Quyết (39 tuổi), thành viên nhóm “xe 0 đồng” hiện ở quận Ngũ Hành Sơn, kể: “Thấy chị ấy đi sinh về có một mình, tôi hỏi chuyện thì chị im lặng, nhìn qua kính xe thấy chị khóc, tôi rất bất ngờ. Rồi chị kể khi chị mang thai cháu thứ ba được hơn 2 tháng thì chồng bị đột qụy mất. Chị phải nghỉ làm khu công nghiệp về ở nhờ cả vào bà ngoại. Hiện hoàn cảnh chị Vân rất tội nghiệp, nuôi 3 con nhỏ, cháu bé mới sinh được 3 ngày, còn hai cháu lớn 11 tuổi với 4 tuổi. Tôi lúc đó trong người không có nhiều tiền, chỉ còn hơn 200 ngàn đồng nên lì xì cho cháu, chỉ mong mẹ con chị ấy luôn mạnh khỏe, bình an”.

Gọi đâu có đó

“Nếu bạn có người thân bầu bì đến lúc sinh nở mà gia đình không có xe ô tô hoặc không có điều kiện để gọi xe, bên mình sẽ nhận chở miễn phí cho bà con”, thông tin được anh Trần Ngọc Vũ (29 tuổi, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đăng trên mạng xã hội Facebook kèm theo số điện thoại tài xế tại nhiều khu vực các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn… của Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam được chia sẻ rất nhiều những ngày qua. Bất kể lúc nào, ngày hay đêm, mưa hay nắng, chỉ cần gọi điện là các anh, chị có mặt.

“Nhóm mới được thành lập ngày 1/8 chỉ với 4 thành viên tại Đà Nẵng, nhưng nay đã rất đông người tham gia ở đủ các quận, huyện Đà Nẵng và cả tỉnh Quảng Nam. Thành viên đủ mọi lứa tuổi, nghề nghiệp, là những người có xe riêng và cả những người đang thuê xe đều sẵn sàng giúp đỡ. Trong lúc nguy cấp (gần sinh) nếu không có dịch vụ vận chuyển kịp thời thì sẽ nguy hiểm cho mẹ và bé. Xe taxi, Grab dừng hoạt động, còn xe cấp cứu của thành phố thì quá tải nên chúng tôi muốn giúp đỡ họ. Chỉ mong những em bé được chào đời an toàn”, anh Vũ nói.

Đà Nẵng có 2 huyện và 6 quận. Để có thể hỗ trợ nhanh nhất, anh Vũ chia nhóm hoạt động theo từng khu vực. Với những trường hợp ở Quảng Nam ra Đà Nẵng sinh và về, nhóm anh nhận tại các chốt trạm. Trên Facebook, anh Vũ và các thành viên liên tục cập nhật đầy đủ tên, số điện thoại, địa chỉ các tài xế để khi cần, mẹ bầu hay người nhà có thể chủ động liên lạc hoặc gọi anh, anh sẽ điều xe ở gần nhất.

 Sẵn sàng chở đi đón về

5h sáng, chị Trương Thị Châu (37 tuổi, quận Liên Chiểu), thành viên nữ duy nhất trong nhóm, nhận được điện thoại của một sản phụ. Chị tức tốc lên đường. Sau khi chở sản phụ vào viện an toàn, giúp một số việc cần thiết, chị mới về lo bữa sáng cho cả gia đình. “Là phụ nữ, mình hiểu tâm lý các chị em gần sinh rất lo lắng, nhất là lúc dịch thế này. Nếu gia đình không có ô tô thì đi đẻ bằng cách nào? Lúc về có xe không? Sẵn xe nhà, mình tham gia ngay khi anh Vũ kêu gọi. Chỉ cần giúp được các chị em vượt cạn thành công là tụi mình vui và phấn khởi lắm”, chị Châu tâm sự.

Những chuyến xe 0 đồng cho mẹ và bé ảnh 1 Chị Trương Thị Ánh Vân và cháu bé - Ảnh: Đậu Xuân Quyết

Không chỉ nhiệt tình tham gia, chị Châu còn rủ cả chồng (anh Lê Hữu Vinh) vào nhóm. Vợ chồng chị phụ trách khu vực quận Liên Chiểu hoặc bất cứ khu vực nào nếu thiếu xe hay có người gọi gấp. Nguyên tắc của nhóm chỉ nhận chở các mẹ bầu đi sinh và về, không nhận chở người đau ốm bình thường vì thời điểm dịch bệnh, nếu tiếp xúc với những người đau, sốt thì dễ gặp rủi ro lây nhiễm SARS-CoV-2. Thế nhưng gặp trường hợp khẩn cấp chị không nỡ từ chối, như vụ tai nạn tàu hỏa xảy ra trên đèo Hải Vân ngày 4/8. Khi biết tin người gặp nạn không có xe chở đi bệnh viện, vợ chồng chị lập tức đến ngay. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời đó, nạn nhân hiện đã ổn định.

Trong nhóm tài xế có anh Lê Hữu Đăng Khoa (28 tuổi, quận Cẩm Lệ) chỉ trong 3 ngày đã giúp đỡ hơn 10 thai phụ đến bệnh viện sinh con. Anh kể, lúc 3 giờ sáng 4/8, đang ngủ, anh nhận được điện thoại giọng đàn ông hoảng hốt nhờ giúp đưa vợ đi sinh vì chị đã vỡ ối và đang rất đau. Anh mặc nguyên bộ đồ ngủ đi ngay. Vài tiếng sau, anh nhận được tin nhắn cảm ơn và báo hai mẹ con đã “mẹ tròn con vuông”. “Thời điểm này ai cũng chung tay vì Đà Nẵng. Tôi sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào”, anh Khoa nói.

Những chuyến xe 0 đồng cho mẹ và bé ảnh 2 Giữa tâm điểm dịch, sản phụ được hỗ trợ đưa đi - đón về miễn phí

Theo anh Trần Ngọc Vũ, từ hôm nhóm “xe 0 đồng” được thành lập (1/8), tính đến chiều 5/8, các thành viên đã hỗ trợ đưa đón gần 50 bà bầu, gồm 40 người ở Đà Nẵng.

MỚI - NÓNG