Những chiêu ‘bẩn’ trả thù người yêu cũ

Những chiêu ‘bẩn’ trả thù người yêu cũ
Tống tiền, cưỡng dâm bằng clip “nóng”, rêu rao làm gái bán dâm… là những chiêu “bẩn” mà nhiều gã đàn ông dùng để trả thù người yêu cũ. Tuy nhiên, chưa được hả dạ bao lâu thì họ đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Tống tiền, cưỡng dâm bằng clip “nóng”, rêu rao làm gái bán dâm… là những chiêu “bẩn” mà nhiều gã đàn ông dùng để trả thù người yêu cũ. Tuy nhiên, chưa được hả dạ bao lâu thì họ đã phải trả giá cho tội lỗi của mình.

Cuối tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thủ Đức (TP HCM) nhận được trình báo của cô gái trẻ tên Mỵ (23 tuổi) cho biết, mình đang rơi vào bẫy trả thù tình của bạn trai cũ.

Theo lời khai của Mỵ, đầu năm 2009, cô làm công nhân trong một công ty trang trí nội thất tại quận 12 (TP HCM). Quá trình làm việc, Mỵ quen biết và có tình cảm với chàng đồng nghiệp Ngô Văn Bảy (25 tuổi, ngụ Long An).

Quen nhau một thời gian dài, ngày 29-8-2010, Mỵ gặp hoàn cảnh khó khăn nên hỏi vay của Bảy 30 triệu đồng. Không có tiền giúp người yêu, Bảy dẫn Mỵ về quê mượn của chị gái một lượng vàng. Bán số vàng được hơn 30 triệu, Bảy giữ lại phần lẻ để tiêu xài, còn lại đưa cho người yêu.

Ba tháng sau đó, Mỵ gom góp đủ 30 triệu đồng đưa cho Bảy để trả lại chị gái. Nhưng lúc này giá vàng đã tăng vọt, Bảy không đủ tiền mua một lượng vàng nên đề nghị Mỵ bù thêm 10 triệu đồng. Dù đồng ý nhưng Mỵ chưa “xoay” được số tiền này. Đến đầu tháng 5, Mỵ đề nghị chia tay và cho biết đang chuẩn bị lấy chồng.

Ngày 15-5, cô gái nhận được tin nhắn của Bảy yêu cầu phải đưa 40 triệu đồng. Nếu cô không đáp ứng thì cả gia đình sẽ “có chuyện”. Thậm chí, Bảy còn hăm dọa sẽ gửi tặng người yêu cũ 4 cái quan tài dành làm đám tang cho người thân.

Dù rất sợ hãi nhưng Mỵ không có tiền đưa cho Bảy nên hẹn người này đến chợ đầu mối Thủ Đức để nói chuyện. Tại đây, Bảy tiếp tục hăm dọa và buộc cô phải đến khách sạn để “chiều” mình. Sau đó, gã tiếp tục ép Mỵ phải đưa tiền trước ngày 31-5 nếu không sẽ hối hận.

Chiều cùng ngày, khi Bảy đang nhận 16 triệu đồng từ tay tình cũ thì bị bắt quả tang. Với hành vi này, Bảy sẽ phải đối diện với tội “cưỡng dâm” và “cưỡng đoạt tài sản”.

Phan Văn Huấn tại cơ quan điều tra
Phan Văn Huấn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Vnexpress

Trước đó, ngày 5-5, Phan Văn Huấn (22 tuổi, Thanh Hóa) cũng bị công an quận Tân Bình bắt vì hành vi tống tiền gia đình người yêu cũ.

Theo nội dung vụ án, năm 2010, Huấn và Vân (16 tuổi) yêu nhau. Nhiều lần đôi trai gái này rủ nhau vào khách sạn để làm “chuyện vợ chồng”. Trong một lần ân ái, Huấn đã dùng điện thoại quay lại.

Đến tháng 4, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Tức giận vì bị Vân nói lời chia tay, Huấn cay cú nên nảy sinh ý định dùng đoạn phim trên để tống tiền gia đình người yêu cũ.

Theo đó, Huấn gọi điện gặp mẹ Vân, yêu cầu gia đình bà phải đưa cho hắn 500 triệu đồng nếu không sẽ tung đoạn clip “nóng” kia lên mạng Internet cho mọi người “chiêm ngưỡng”.

Sau nhiều lần thương lượng, Huấn đồng ý giảm số tiền chuộc đoạn phim cảnh phòng the của Vân xuống còn 10 triệu đồng. Nơi “giao dịch” được gã ấn định tại công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Nhận được tin báo, công an quận Tân Bình đã lên kế hoạch bắt quả tang kẻ tống tiền.

Trưa ngày 5-5, Huấn xuất hiện tại điểm hẹn với chiếc mũ trùm kín đầu. Khi vừa nhận bịch tiền từ tay mẹ Vân, các trinh sát đã xuất hiện và tóm gọn kẻ này.

Lâm Thanh Hùng tại tòa
Lâm Thanh Hùng tại tòa. Ảnh: Vnexpress

Còn với Lâm Thanh Hùng (22 tuổi), một năm đã qua kể từ phiên xét xử phúc thẩm, nhiều người còn nhớ như in hành vi trả thù quái gở của gã thanh niên này.

Đứng trước vành móng ngựa hôm đó, Hùng gầy guộc, xanh xao trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Nhìn vẻ hiền lành, thư sinh ấy không ai nghĩ gã là tác giả của một kế hoạch trả thù hèn hạ nhắm vào người yêu cũ và gia đình của cô.

Khoảng năm 2005, Hùng đem lòng yêu thương Hương, cô học sinh ngoan hiền cùng trường phổ thông. Mối tình học trò trong sáng ấy lớn dần lên theo thời gian và kéo dài cho đến khi cả hai cùng trở thành sinh viên của các trường đại học có tiếng.

Đến khoảng tháng 7-2008, Hương liên tục phải đi thực tập và dành trọn thời gian vào việc ôn thi tốt nghiệp nên ít có thời gian gặp gỡ người yêu. Thấy cô lơ là chuyện tình cảm, Hùng nghi ngờ Hương đã thay lòng đổi dạ nên thường kiếm chuyện giận dỗi, ghen tuông bóng gió. Luôn tự ti về ngoại hình nhỏ thó cùng bệnh tật của mình (Hùng bị bệnh tim), gã thanh niên trở nên cáu bẳn và tìm cách ngăn cản việc học hành của người yêu.

Thấy Hùng mất niềm tin vào tình cảm của mình, Hương nhẹ nhàng khuyên nhủ nhưng gã vẫn không hết hoạch họe. Trong một lần tranh luận nhưng đuối lý, Hùng tức giận đập tan chiếc điện thoại của người yêu và buông lời xúc phạm Hương nặng nề. Sau nhiều đêm thức trắng, Hương quyết định chia tay.

Đến lúc này, Hùng cuống cuồng năn nỉ, xin lỗi và tìm đủ mọi cách thuyết phục để nối lại tình cảm nhưng Hương kiên quyết từ chối. Chàng sinh viên cũng cầu cứu cả những người thân của Hương để mong họ nói giúp cho mình nhưng cũng không xoay chuyển được quyết định của cô gái. Cho rằng Hương bị gia đình xúi bỏ mình, Hùng đem lòng thù hận tất cả mọi người nên nung nấu ý định trả thù.

Thế là Hùng lên mạng tìm các tài liệu phản động, in thành nhiều bản rồi ghi tên và địa chỉ của Hương cùng người thân đem gửi đến các cơ quan nhà nước. Trong đó có địa phương nơi gia đình Hương sinh sống.

Chưa dừng lại ở đó, Hùng tiếp tục lên mạng tra tìm những trang “rao tình” đồi trụy, dung tục của gái bán dâm rồi sửa thành tên, địa chỉ, số điện thoại của Hương. Sau đó, hắn in ra hàng chục bản để gửi bằng bưu điện đến trường học, nơi làm việc, gia đình Hương và lãnh đạo các cơ quan… nhằm bêu riếu người yêu. Hắn mong muốn cô sẽ xấu hổ không đi làm và đi học được. Ngoài ra, Hùng còn gửi nhiều tin nhắn hăm dọa sẽ đánh, giết chết Hương và lấy nhân thân của cô để đặt mua hàng trên mạng với số tiền lên đến vài chục triệu đồng.

Sau một thời gian suy sụp vì sự trả thù bỉ ổi của gã người yêu cũ, Hương và gia đình làm đơn tố cáo với công an.

Xử sơ thẩm, TAND quận Tân Phú (TP HCM) đã tuyên phạt Hùng mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “vu khống” và “làm nhục người khác”. Lấy lý do phải chữa bệnh tim bẩm sinh, Hùng làm đơn xin được hưởng án treo tuy nhiên đã bị cấp phúc thẩm bác kháng cáo.

Theo Vũ Mai
Vnexpress

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.