Những bóng hồng hiến máu cứu người

0:00 / 0:00
0:00
Một nữ tình nguyện viên hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên
Một nữ tình nguyện viên hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên
TP - Dịch dã phức tạp, quên đi những nỗi lo vô hình mang tên COVID-19, nhiều tình nguyện viên là phái yếu vẫn lao đến bệnh viện hiến máu cứu người khi người bệnh cần họ.

Đang chơi với con, chị Đặng Thị Thúy (phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột) bất ngờ nhận được tin, cần người hiến máu O, cứu bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Như một phản xạ tự nhiên, chị đăng ký và được Chủ nhiệm CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên yêu cầu đến gấp. Chị Thúy nhờ người trông con, chạy ngay đến bệnh viện. “Lúc đấy, mình quên cả nỗi sợ khi vào bệnh viện giữa mùa dịch. Mình đeo khẩu trang thật kỹ, thường xuyên sát khuẩn và không tiếp xúc với ai. Thủ tục hiến máu nhanh, gọn, chưa đầy 20 phút hiến xong. Do ca bệnh cần 10 đơn vị máu nên nhiều tình nguyện viên đến cho máu. Trên đường về, mình chỉ cầu mong bệnh nhân được cứu sống”, chị Thúy chia sẻ hành trình hiến máu cấp cứu người vào ngày 22/7.

Dù đang học trực tuyến nhưng nghe có trường hợp cần máu, sinh viên Trần Thị Thảo Uyên lập tức đến bệnh viện. “Em là sinh viên ngành Y, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên nên hiểu tính cấp bách của việc cho máu. Người bệnh nào cần máu mà bản thân cho được, em luôn sẵn sàng. Thời điểm em hiến máu gần nhất là ngày 21/7, cho bệnh nhân bị suy tủy. Nếu không tiếp máu kịp thời, người bệnh sẽ gặp nguy”, Uyên nói cho hay, đa phần người bệnh tật khó khăn, giúp được là giúp chứ quyết không nhận tiền, quà bồi dưỡng của người nhà bệnh nhân.

Xem như ruột thịt

Chị Nguyễn Thị Thảo Trang (phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột), không ngần ngại đến bệnh viện hiến máu cho một bệnh nhân bị xơ gan nặng. “Lúc dịch dã, mình cũng có chút ái ngại khi tới bệnh viện; song ý nghĩ đó bị xua tan khi đặt mình vào trường hợp của người bệnh, nhất là khi gặp cô con gái bệnh nhân cũng trạc tuổi mình. Mình hiểu quyết định đến đây là đúng. Dù giọt máu mình hiến chỉ duy trì sự sống của họ trong vài ngày, nhưng lúc đứng trước lằn ranh sinh tử, vài giờ thôi cũng rất quý”, chị Trang tâm sự và cho biết thêm, chị đã 5 lần hiến máu. Lúc tròn 18 tuổi, lần đầu tiên đi hiến máu chị đã rủ một người bạn đến bệnh viện hiến cùng. Theo chị, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, và mong nhiều người cùng tham gia, lan tỏa thông điệp trên.

Nhìn hình ảnh cháu bé bị bỏng khá nặng cần máu để phẫu thuật gấp, chị Lương Thị Đông (thôn 2, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) vượt hàng chục cây số đến bệnh viện hiến vào ngày 27/7. “Khi tôi tới nơi, bố cháu bé mừng lắm. Ông kể, bản thân bị viêm gan siêu vi, còn vợ không đủ sức khỏe hiến máu cho con. Gia cảnh khó khăn, cháu bé bị bỏng nặng nên khi hiến xong, tôi tặng lại phần quà của bệnh viện cho tình nguyện viên”, chị Đông thông tin và tiết lộ lý do, dù thành phố Buôn Ma Thuột đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nhưng xem cháu bé như người thân nên chị lao đi, không quên thực hiện 5K phòng chống dịch và quên cả nỗi lo mang tên COVID-19.

Anh Hoàng Công Minh, Chủ nhiệm CLB Hiến máu khu vực Tây Nguyên cho biết, từ đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, CLB đã hỗ trợ máu khẩn cấp tại bệnh viện cho 30 trường hợp. Do dịch dã phức tạp, nhiều tình nguyện viên ở các huyện không lên được vì không có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2. CLB phải huy động các tình nguyện viên ở nội thành, khi khan hiếm người, các bạn nữ nhiệt tình tham gia.

MỚI - NÓNG