Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đợt này, Hà Tĩnh huy động hơn 600 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19. Trong số đó, có nữ sinh mới 17 tuổi đã hăng hái xung phong trực chốt hay cô gái trường y tình nguyện vào hỗ trợ chống dịch trong khu cách ly.

Nghỉ hè xung phong đi chống dịch

Thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bước sang ngày thứ 7 thực hiện cách ly xã hội sau khi địa phương ghi nhận có ca mắc COVID-19. Những ngày qua, ngoài công an, quân sự, chính quyền địa phương thì tại các điểm chốt kiểm soát dịch còn có đội quân áo xanh tình nguyện. Mỗi điểm chốt, sẽ có ít nhất một tình nguyện viên tham gia hỗ trợ kiểm soát người và phương tiện qua lại khu vực này.

Từ ngày thị trấn Lộc Hà bùng dịch, Trần Thị Nga (17 tuổi) đều có mặt tại điểm chốt để hỗ trợ cùng lực lượng chiến sĩ kiểm soát dịch tại đây. Nga được phân công nhiệm vũ tuyên truyền cho người dân hạn chế ra vào vùng dịch, lấy khai báo y tế... Ngày đầu tiếp nhận công việc, Nga cũng lo sợ, nhưng sau nhiều ngày tham gia trực chốt, tâm lý nữ sinh 17 tuổi thoải mái hơn khi con số ca nhiễm đang giảm dần.

Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1' ảnh 1

Ba nữ sinh gồm Nga (ở giữa) Bắc và Hiền cùng tham gia hỗ trợ trực chốt kiểm soát vào vùng đang bị cách ly.

Nga chia sẻ, 15h chiều ngày 12/6, em cùng hai bạn tình nguyện viên khác được phân công hỗ trợ giám sát tại điểm chốt ở đường xã Thạch Châu nơi dẫn và thị trấn Lộc Hà. Do ảnh hưởng của bão số 2, hôm đó trời mưa lớn. Lượng người qua lại khu vực này khá đông, cả 3 phải đứng trực chốt hơn 6h đồng hồ giữa mưa bão.

Trời mưa lớn, đứng chốt từ 14h đến 20h khiến quần áo ướt hết, người đẫm mệt. Ban đầu cảm giác cũng lo sợ vì mọi người bảo đi gác chốt thì mình có nguy cơ thành F1. Bố mẹ cũng không muốn em đi, nhưng em nghĩ, khi tổ quốc cần thì mình cần hành động, không thể ngồi yên được”, em Nga chia sẻ.

Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1' ảnh 2

Thời tiết mưa lớn, Nga và Bắc đứng tại chốt để hỗ trợ kiểm tra không cho người ra vào khu vực bị cách ly.

Cùng tham gia trực chốt kiểm soát dịch, với Nga còn có Trần Thị Bắc (20 tuổi) và Trần Thị Hiên (19 tuổi) thuộc đoàn thanh niên tại thị trấn Lộc Hà. Em Bắc chia sẻ, ngoài hỗ trợ chốt ở các trục đường chính, em còn tham gia hỗ trợ ở các điểm chốt nằm trong vùng bị phong tỏa. “Ở ngoài trời nhiều ngày nên cũng mệt. Có lẽ đây là dịp hè tình nguyện để lại ấn tượng và kỷ niệm nhiều nhất đối với bản thân em. Chỉ mong sao dịch bệnh sớm được đẩy lùi để người dân ở đây ổn định lại cuộc sống”, em Bắc nói.

Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1' ảnh 3

Nguyễn Thị Hà Linh - sinh viên trường Đại Học Hà Tĩnh hỗ trợ tại chốt kiểm soát dịch.

Còn em Nguyễn Thị Hà Linh (SN 2002, trường Đại Học Hà Tĩnh) cũng viết đơn tình nguyện tham gia phòng chống dịch. Linh được phân công hỗ trợ cùng lực lượng trực chốt kiểm soát tại tỉnh lộ 9, thị trấn Lộc Hà.

“Công việc này đối với bọn em không thấm gì so với những cống hiến thầm lặng của đội ngũ bác sỹ, y tá tuyến đầu chống dịch trong những ngày qua”, Linh nói.

“Chuẩn bị tư tưởng mình là F1…”

Về quê dịp nghỉ hè, nhưng khi Hà Tĩnh phát hiện ca nhiễm COVID-19, em Dương Thị Linh - sinh viên năm 2 trường Đại học Y dược Thái Nguyên đã tình nguyện đăng ký tham gia chống dịch. Linh được điều động vào hỗ trợ trong khu cách ly tập trung cho 21 F1 tại Trường Mầm non Đồng Môn (TP Hà Tĩnh). Ngày đầu vào khu cách ly, Linh sợ không đảm nhận được nhiệm vụ vì mình là người trẻ tuổi nhất trong đội ngũ chống dịch ở đây.

“Công việc hỗ trợ tại khu cách ly cũng khá bận rộn. Vào đây phục vụ đưa cơm, dọn vệ sinh, đo thân nhiệt, ngoài ra còn phải đảm nhận nhiệm vụ pha thuốc rồi mang bình đi phun khử khuẩn. Ở khu cách ly này bên trong chỉ có em và một nữ nhân viên y tế nên hai chị em đều phân chia công việc ra để làm”, Linh chia sẻ.

Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1' ảnh 4

Em Dương Thị Linh hỗ trợ đo thân nhiệt cho các em nhỏ là F1 trong khu cách ly tại xã Đồng Môn.

Bên trong khu cách ly tập trung nơi Linh tham gia hỗ trợ có những F1 chỉ mới 3 đến 4 tuổi. Linh cho hay, đối với những F1 “nhí” này phải thực hiện chăm sóc và quản lý đặc biệt hơn. Khó nhất là quá trình hỗ trợ để nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm.

“Các em khóc khi lấy mẫu nên cũng rất lo. Thực tế, trước khi đăng ký tình nguyện tham gia chống dịch, em cũng chuẩn bị tư tưởng nếu không may có trường hợp F0 thì mình là F1. Lúc đầu hơi căng thẳng nhưng nghĩ mọi người làm được, mình cũng sẽ làm được”, Linh nói.

Những 'bóng hồng' tình nguyện đi chống dịch: 'Chuẩn bị tinh thần mình là F1' ảnh 5

Chân dung nữ sinh Dương Thị Linh xung phong vào khu cách ly F1 để hỗ trợ chống dịch.

Trước khi đăng ký hỗ trợ phòng dịch tại Hà Tĩnh, Linh cũng từng đăng ký tham gia hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Linh nói thêm, sau 21 ngày khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực cách ly này, em sẽ đăng ký tham gia hỗ trợ lực lượng y tế tuyến đầu đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bằng niềm tin, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những cô gái như Linh, Nga ..chỉ là số ít trong rất nhiều bạn trẻ ở Hà Tĩnh viết đơn tình nguyện tham gia vào cuộc chiến chống dịch. Họ - đội quân áo xanh không màng giờ giấc, bất kể ngày đêm hay mưa nắng, cứ cần là thanh niên có. Với những hành động, việc làm cụ thể của thanh niên tình nguyện đã góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh ở Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.