TPO - Giữa cái nắng cháy da cháy thịt, hàng trăm người dân vẫn đội nắng oằn mình vác đá, đập đá, chẻ đá tại làng đá chẻ Hòa Sơn (TP. Đà Nẵng) để mưu sinh.
TPO - Những ngày sát Tết, mặc dù thời tiết lạnh giá nhưng nhiều người dân sống tại đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế) vẫn tất bật đi cào nghêu, sò để kiếm thêm thu nhập.
TPO - "Tầm này ở nhà là ngủ ngon nhất, nhưng mà không đi chợ thì đói lại còn sắp Tết nhất, mệt người, thôi thì cố chịu rét mà cả nhà ấm bụng còn hơn ngủ ấm mà bụng cồn cào”, bà H, một thương lái ở chợ hoa Quảng Bá thở dài nói với bạn hàng lúc gần 3h sáng.
TPO - Tháng Năm, giữa cái nắng như thiêu đốt, hàng trăm lao động từ phụ hồ, xe ôm, xe ba gác, công nhân xây dựng, người thu mua phế liệu, bán hàng rong… ở thành phố Vinh (Nghệ An) vẫn lặng lẽ lau những giọt mồ hôi, chấp nhận cái nóng, cái nắng rát mặt vật lộn làm việc, mưu sinh. Nắng nóng gay gắt khiến cho cuộc sống mưu sinh của người lao động càng trở nên vất vả, khắc nghiệt.
TPO - Đất trời xứ Nghệ đang ở giữa những đợt nắng nóng gay gắt. Với nhiều người thì nắng nóng quả là khắc nghiệt, nhưng với bà con diêm dân thì đó thực sự là những ngày vui. Niềm vui bay lên từ những nhọc nhằn trĩu nặng. Bất chấp cái nắng, hàng trăm diêm dân vẫn “phơi” mình trên những ô ruộng trắng xóa.
TP - Dịch Covid-19 tác động mạnh tới mọi lĩnh vực đời sống và bóng đá cũng không ngoại lệ. Giải VĐQG, LS V-League 2020 đang gồng mình chống dịch thậm chí có thể bị “đóng băng”.
TPO - Từ lâu người dân xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã nức tiếng với nghề làm hương, đặc biệt là hương bài ngày tết. Hơn 25 năm duy trì phương pháp làm hương đập tay thủ công cùng hương liệu hoàn toàn tự nhiên, những người phụ nữ nơi đây vẫn lưu giữ được cái riêng của làng hương Kiền Bái.
TPO - Chuyện anh cúc cung, tận tụy “phục vụ” bà chủ giàu để có tiền nhằm thực hiện ước mơ đổi đời của mình rồi nay muốn dứt ra để trở về sống lương thiện không dễ gì giải quyết một sớm, một chiều ngay được.
TPO - Trong những ngày nắng nóng lên tới 40 độ C, tại những cửa hàng làm nghề sắt ở phố Giảng Võ (Hà Nội) vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Để kịp giao hàng cho khách, những người thợ rèn phải làm việc hết công suất từ sáng đến tối trong cái nóng như thiêu đốt của thời tiết cộng hưởng với nhiệt độ hừng hực tỏa ra từ lò rèn, bếp nung và những thanh sắt nóng.
Nghề muối được xem là nghề "làm một ngày, ăn cả năm" vất vả dưới nắng và gió để tạo ra những tinh thể muối trắng muốt. Nghề này phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, nên sự bấp bênh luôn hiện hữu.
Có một xóm nhỏ của những cư dân nghèo từ các tỉnh miền Trung, miền Tây quy tụ về sinh sống và mưa sinh bằng nghề gom nhặt kính vỡ. Cái nghề vất vả, nguy hiểm khiến họ thường xuyên phải đổ máu và những vết thương, vết sẹo chi chít trên cơ thể.
TPO – Dù chỉ phải gặp đối thủ mới lên hạng Southampton nhưng Man City đã phải chật vật đến tận những phút cuối mới có được chiến thắng 3-2 qua đó dành trọn ba điểm.
TPO – Dù tung ra đội hình khá mạnh nhưng chủ nhà của World Cup 2014, tuyển Brazil phải nhờ đến bàn đốt lưới nhà của Sasa Papac mới có thể đánh bại được Bosnia trong trận giao hữu diễn ra tại Thụy Sỹ.
TPO - Trong một ngày mà đội tuyển U23 Myanmar không giấu ý đồ thủ hòa, bằng cách dựng một chiếc xe bus trước khung thành, các học trò của HLV Falko Goetz không thể khai hỏa thành công.
Âm nhạc và ánh đèn màu lấp loáng, sàn diễn thời trang lung linh. Khoác trên mình những mẫu quần áo mới nhất, bước chân song hành bên những người mẫu nữ tuyệt đẹp... lúc ấy những người mẫu nam trở thành những “mỹ nam” được số đông công chúng ngưỡng mộ.