Nhọc nhằn mưu sinh ngày Tết

Nhọc nhằn mưu sinh ngày Tết
TP- Mỗi độ Tết đến xuân về, ở Huế, những bước chân mưu sinh của người nghèo dường như vội vã hơn ngày thường.

Năm nào cũng vậy, gần đến thời điểm cận kề Tết, chị Lê Thị Tơ (35 tuổi), ở thôn 5, xã Thủy Phương, Hương Thủy (TP Huế) lại phải “thức khuya dậy sớm” chở hàng chổi lên tận thành phố để bán.

Hàng ngày chị đạp xe vài chục cây số đi đến các “hang cùng ngõ hẻm” thành phố để bán chổi, nhưng số tiền chị kiếm được cũng chẳng là bao.

Sau khi trừ đi tiền ăn cơm nước, mỗi ngày chị Tơ cũng chỉ kiếm được 15.000 đồng. Chồng chị làm nghề thợ mộc, công việc đem lại thu nhập không đáng kể. Hai đứa con của anh chị còn nhỏ, mới chỉ học cấp 1.

Nên chuyện cơm áo gia đình chỉ trông vào những chuyến đi bán chổi của chị Tơ. Bữa nào không bán được chổi hay xe đạp hư hỏng, coi như ngày đó gia đình chị chỉ biết ăn cơm “muối trắng” cho qua ngày.

Cũng như chị Tơ, nhưng em Ngô Đại Anh quê ở tận Nông Cống, Thanh Hóa lại có hoàn cảnh nghiệt ngã hơn.

Bố mẹ ly dị nhau khi Anh vừa tròn 6 tuổi. Nhà nghèo khó lại đông anh em, Anh phải bỏ học từ khi lên lớp 3. Đã thế, bố Anh lại suốt ngày say xỉn, nhiều lúc trong cơn men, Anh bị bố đánh đập, chửi bới thậm tệ.

Nhọc nhằn mưu sinh ngày Tết ảnh 1
Ngô Đại Anh đang chở cây cảnh đi bán thuê

Thế rồi em quyết định bỏ nhà ra đi với các anh chị cùng xóm vào Huế kiếm việc làm ăn mưu sinh qua ngày.

Ban đầu Anh theo bạn đi bán vé số, đánh giày thuê, bán báo. Mỗi dịp gần Tết, Anh lại xin các ông chủ trồng hoa, trồng cây cảnh thuê chở hàng lên thành phố tiêu thụ.

Mỗi một chuyến chở cây cảnh như vậy, Anh được ông chủ trả công 5.000 đồng.

Thời điểm gần Tết, nghề làm lương ở Huế lại “ăn nên làm ra”, nhưng là đối với những người chủ, còn đối với người làm công khăn gói lên thành phố làm hương trong mùa tết, thì cả ngày quần quật đi chở bột cưa “nguyên liệu làm hương”, chở tre nứa, thuốc nhuộm, thuốc thơm, đóng gói rồi chở đi bán...cũng chỉ kiếm được vỏn vẹn  ngày công 20.000đ.

Đã 4 năm rồi, kể từ ngày xa mảnh đất Nông Cống, Thanh Hóa, Ngô Đại Anh chưa có được một cái Tết thật sự trọn vẹn. Xa vòng tay ba mẹ, Anh phải làm đủ mọi việc để lo đủ 3 bữa cơm hằng ngày.

Ngoài ra, Anh còn dành ít tiền gửi về cho 3 đứa em nhỏ ở quê đi học: “Tết năm ngoái em phải làm việc đến ngày mồng 3. Đêm giao thừa, trong khi nhiều bạn bè kéo nhau đi chơi đây đó, thì em chỉ biết nằm co ro dưới gầm cầu” - Anh nói.

Đắc Thành - Tiến Giang
(Báo K29 - ĐHKH Huế)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.