Nhìn U23 Việt Nam, báo Thái Lan chê đội nhà... 'chân đất'

Cầu thủ Thái Lan (trái) tranh chấp bóng với một chân sút Palestine. Ảnh: Bangkok Post
Cầu thủ Thái Lan (trái) tranh chấp bóng với một chân sút Palestine. Ảnh: Bangkok Post
TPO - “Tháng 8 năm ngoái, Thái Lan còn được ca ngợi là “vị vua bóng đá” của Đông Nam Á. Nhưng chỉ 4 tháng sau, ngôi vị này trở nên lung lay hơn bao giờ hết khi đội tuyển Thái Lan "đá bóng như thể không đi giày.”

Tờ Bangkok Post của Thái Lan mới đây đã bày tỏ tâm trạng lo lắng về sự tụt hậu của tuyển trẻ Thái Lan so với các đội bóng trong khu vực, sau sự kiện U23 Việt Nam đánh bại U23 Iraq và thẳng tiến vào bán kết AFC Cup, trong khi U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

“Trong lần xuất hiện mới nhất, đội bóng Thái Lan đã để thua 3 trận liên tiếp, dẫn tới việc phải dừng bước đầy hổ thẹn ngay từ vòng đầu tiên của giải U23 châu Á đang diễn ra tại Trung Quốc. Trong khi đó, các đội bóng cùng khu vực là Malaysia và Việt Nam đều được vào tứ kết. ”, Bangkok Post viết. “Lý do này đủ để buộc Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) tiến hành một cuộc rà soát tổng thể.”

Theo tờ báo hàng đầu Thái Lan, sai lầm có lẽ nằm ở việc FAT đã quyết định giao vai trò HLV đội tuyển quốc gia cho nhà cầm quân người Serbia - ông Zoran Jankovic, đồng thời giáng chức cựu tuyển thủ Thái Lan Worrawoot Srimaka xuống cấp phó.

“Nhiệm kỳ huấn luyện viên của Worrawoot không phải không bị chê, nhưng ông đã giúp tuyển Thái Lan giành huy chương vàng tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur (Malaysia), giúp đội bóng xứ chùa Vàng lập cú hat-trick 3 năm liên tiếp giành huy chương Vàng tại sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á.”

Trong khi đó, Jankovic lại không có đủ kinh nghiệm để dẫn dắt U23 Thái Lan, vì sau khi dừng chơi bóng vào năm 2011, ông này mới chỉ làm HLV cho đội bóng FK Indija của giải Serbia Super Liga.

“Tại giải giao hữu M-150 Cup, đội chủ nhà Thái Lan đã thất bại trong cuộc đua giành vị trí đứng đầu bảng đấu, và thua trong trận tranh giải ba với Việt Nam. Đáng nói, chính đội tuyển Việt Nam đã thua thảm đội bóng của Worrawoot Srimaka với tỷ số 0-3 ở SEA Games 29 trước đó vài tháng", tờ Bangkok Post nhận xét.

Sau thất bại ê chề ở M-150 Cup, HLV Jankovic nói rằng giải đấu này chỉ là sân chơi để các cầu thủ của ông thử thách tài năng, đồng thời hứa sẽ bung hết sức ở giải U23 châu Á tại Trung Quốc.

Thế nhưng, lời hứa của HLV người Serbia đã không thành hiện thực khi Thái Lan tiếp tục thua đau đội bóng Triều Tiên, Nhật Bản và Palestine tại vòng knockout.

Cũng tại giải AFC Cup hai năm trước đó, Thái Lan đã buộc phải về nước sau vòng bảng, “nhưng ít nhất họ còn mang về 2 điểm”.

Nhìn U23 Việt Nam, báo Thái Lan chê đội nhà... 'chân đất' ảnh 1

HLV Jankovic bị chỉ trích sau những thất bại liên tiếp của U23 Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Theo Bangkok Post, sau khi tuyển U23 liên tiếp khiến các cổ động viên thất vọng, FAT nên cân nhắc việc cử đội U21 đến Asian Games 2018 tại Indonesia. Việc này sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích thêm kinh nghiệm trên con đường chinh phục kì SEA Games và AFC U23 Cup sắp tới.

Ngoài ra, lãnh đạo FAT cũng cần tìm cho các cầu thủ trẻ một huấn luyện viên có thể hiểu được áp lực mà đội bóng đang phải chịu, từ đó "đưa các chàng trai trở về phong độ cũ, cả ở thể chất lẫn tinh thần".

“Ở giải U23 châu Á năm nay, Malaysia đã giành chiến thắng trước Arab Saudi và Jordan, còn Việt Nam làm nên điều thần kỳ trước Australia và Syria. Chúng ta cần phải cố gắng rất nhiều để theo kịp. Vì lợi ích của chính đội bóng, chúng ta cần phải bắt đầu ngay bây giờ”, tờ Bangkok Post nhấn mạnh.

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG