Nhiều TikToker bị phản đối vì chạy theo trào lưu “gợi nỗi đau”, giả làm người đã qua đời

HHT - Nhiều người sử dụng TikTok, chủ yếu ở tuổi teen, đang chạy theo trào lưu đóng giả làm nạn nhân của Thảm họa diệt chủng. Điều này khiến rất nhiều người phẫn nộ và yêu cầu phải xóa các video đó.

Một trào lưu "gợi nỗi đau" đang diễn ra trên TikTok, khiến nhiều người xem cảm thấy rất phẫn nộ. Theo đó, các TikToker quay clip đóng giả làm nạn nhân (đã qua đời) trong Thảm họa diệt chủng.

Một số người mặc trang phục kẻ sọc, giống với quần áo mà người Do Thái phải mặc ở những trại tập trung. Sau đó, với vẻ mặt buồn thảm, họ nói những lời như thể họ đang ở trên Thiên Đường, nhớ lại việc mình đã chết trong Thảm họa tàn sát người Do Thái (1941 - 1945).

Nhiều TikToker bị phản đối vì chạy theo trào lưu “gợi nỗi đau”, giả làm người đã qua đời ảnh 1

Cô gái này đóng giả một nạn nhân và nói: "Chào mừng đến Thiên Đường". Ảnh: TikTok.

Cũng có những người khác đính ngôi sao David vào áo, trang điểm hoặc dùng bộ lọc để trông như thể họ thuộc về những năm 1940, bầm dập, lấm bẩn, và thêm các hình ảnh trại tập trung làm nền.

Tất nhiên, những clip như thế này gây phẫn nộ cho nhiều người, bao gồm cả các cộng đồng người Do Thái. Có người khẳng định rằng, các TikToker làm thế này chỉ để gây sốc, nhằm “câu like”. Một bạn người Do Thái ở Mỹ gọi những người tạo ra các nội dung này là “thiếu hiểu biết” và “dốt nát”. Thực tế, chính một TikToker người Do Thái, 21 tuổi, cũng nói rằng nhiều người chạy theo trào lưu này để có fame, chứ không hiểu được tính phức tạp của Thảm họa, nên những video của họ cuối cùng lại như đang đùa cợt, khiến người Do Thái cảm thấy bị xúc phạm.

Nhiều TikToker bị phản đối vì chạy theo trào lưu “gợi nỗi đau”, giả làm người đã qua đời ảnh 2

Còn cô gái này thì miêu tả rằng đây là vẻ ngoài lúc cô "chết" trong Thảm họa diệt chủng. Ảnh: TikTok.

Tuy nhiên, một số TikToker nói rằng, họ làm video chỉ “nhằm mục đích giáo dục”, muốn cho mọi người biết thêm về lịch sử, hoặc “mở rộng nhận thức”, chứ “không có ý xấu”.

Nhưng dù mục đích của họ là gì thì việc họ làm cũng đã phản tác dụng. Nhiều chuyên gia cũng đã lên tiếng phê bình trào lưu này, bao gồm cả Diane Saltzman, một giám đốc ở Viện bảo tàng Holocaust ở Mỹ. Bà cho rằng, việc “nhái” theo Thảm họa thế này đang làm tầm thường hóa lịch sử, thậm chí có tính xúc phạm đối với những người còn sống.

Trang Metro đã liên lạc với TikTok nhưng TikTok không bình luận. Các video cũng chưa bị xóa (trừ phi tác giả tự xóa), bởi chúng không bị coi là vi phạm các quy định dành cho người sử dụng.

Nhiều TikToker bị phản đối vì chạy theo trào lưu “gợi nỗi đau”, giả làm người đã qua đời ảnh 3

Những TikToker này đều hóa trang, dùng vẻ mặt buồn bã đến ghê rợn và miêu tả lại "cái chết" của mình. Ảnh: TikTok.

Thực tế, có nhiều viện bảo tàng, trung tâm giáo dục với nhiều tài liệu và phương tiện để bất kỳ ai cũng có thể mở rộng kiến thức về lịch sử. Chứ cách làm của một số TikToker như trên rất phản cảm. Một cư dân mạng đã giải thích rất đơn giản mà rõ ràng: “Thảm họa diệt chủng không phải là trend!”.

Nhiều TikToker bị phản đối vì chạy theo trào lưu “gợi nỗi đau”, giả làm người đã qua đời ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn
HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
BTS "nằm không dính đạn", bị "réo tên" trong xung đột giữa nhà HYBE và CEO Min Hee Jin
BTS "nằm không dính đạn", bị "réo tên" trong xung đột giữa nhà HYBE và CEO Min Hee Jin
HHT - Tên gọi "Chống đạn thiếu niên đoàn" của BTS lại một lần nữa phát huy công dụng khi nhóm vô cớ bị réo tên trong drama "sóng gió gia tộc" nhà HYBE. Người hâm mộ gục ngã vì cười quá nhiều khi hàng loạt hình ảnh thời ra mắt của nhóm được đào lại, netizen "hóng dưa" cũng được giải lao để chuẩn bị hóng hớt các tình tiết gây cấn tiếp theo.

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.