'Nhiều đêm con mơ thấy ba về'

0:00 / 0:00
0:00
74% số ca tử vong vì COVID-19 trên cả nước xảy ra ở TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ
74% số ca tử vong vì COVID-19 trên cả nước xảy ra ở TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ
TP - "Nhiều đêm con nằm mơ thấy ba về nhưng khi giật mình tỉnh giấc thì chẳng thấy ba đâu, con ước gì giấc mơ khi đó là sự thật”, bé Ngọc Thanh kể.

Tháng 9, anh Nguyễn Trọng Tuấn (tên nhân vật đã được thay đổi), 39 tuổi, ngụ tại phường 3, Quận 8, TPHCM, được xác định mắc COVID-19. Anh được chuyển đến cơ sở cách ly rồi nhập viện điều trị. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn tiến nặng trên cơ địa bị xuất huyết tiêu hóa đã cướp đi sinh mạng của anh. Sau khi anh qua đời, người em trai và người dì cũng không thể qua khỏi vì COVID-19. Chồng và người thân liên tiếp qua đời khiến chị Lê Thị Phụng (38 tuổi) suy sụp.

“Trước khi chồng mất, con trai đầu lòng của tôi cũng đã bị sốt xuất huyết cướp đi tính mạng. Đau đớn lắm, nhiều lúc nghĩ quẩn tôi muốn kết thúc sự sống của mình nhưng nghĩ đến đứa con gái thơ dại, tôi cố gắng gượng với hy vọng sẽ sớm vượt qua để chăm lo cho con”.

Trong số trường hợp tử vong do COVID-19, nam chiếm 41,5%, nữ chiếm 58,5%. Lứa tuổi từ 50 trở lên tử vong chiếm 86,5%. Trong đó, từ 45 - 49 tuổi chiếm 5%; 50 - 54 tuổi chiếm 7,8%; từ 55 - 59 tuổi chiếm 11,6%; từ 60 - 64 tuổi chiếm 14,8%; trên 65 tuổi chiếm 52,3%. Có 38 trẻ em và 62 phụ nữ có thai tử vong do mắc COVID-19.

Nhìn di ảnh của cha trên bàn thờ nghi ngút khói hương, bé Nguyễn Ngọc Thanh (9 tuổi) chắp tay thành kính khẩn cầu. Gương mặt ngây thơ, đượm buồn, Ngọc Thanh nghẹn ngào: “COVID-19 đã cướp mất ba của con. Ngày ba còn sống, lúc nào con cũng được cưng chiều nên con thương ba lắm. Mỗi năm học khi đến ngày thi, ba là người thường xuyên ôn bài cho con nhưng giờ ba đi xa rồi, mẹ còn phải đi làm nên tự con phải lo hết mọi thứ cho mình”.

Gia đình chị Đào Thu Thủy (24 tuổi, ngụ tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM) cũng liên tiếp hứng chịu nhiều đau khổ. Gia đình chị có 8 người mắc COVID-19, trong đó người dì và bà ngoại không qua khỏi. Trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, đón được tro cốt của thân nhân về nhà là niềm động viên, an ủi với chị.

Nhìn lên bàn thờ của người dì, chị Thu Thủy nghẹn ngào: “Dì út mất trước ngoại hai ngày. Khi mất, dì út mang thai 7 tháng. Em bé đã may mắn được cứu sống và chăm sóc ở Bệnh viện Hùng Vương. Bà và dì không còn nữa nhưng gia đình rất biết ơn sự tận tâm cứu chữa của các y bác sĩ và sự giúp đỡ nhiệt tình của chính quyền địa phương”.

MỚI - NÓNG