TPO - Hà Nội rét đậm, đôi lúc kèm theo mưa bụi khiến người ra khỏi nhà phải khoác những lớp áo dày, đi găng tay và quấn khăn thật kín... Họ chống rét bằng mọi cách. Nhiều nơi, người dân đốt lửa sưởi ấm.
|
"Ba cây" chụm lại sẽ ấm hơn |
Qua bất kỳ góc công viên hay vỉa hè nào cũng dễ bắt gặp những hình ảnh "bếp lửa". Gió buốt vẫn lùa được qua vài lớp áo dày dặn và ngọn lửa nhen lên đã kịp làm ấm lên những đôi tay lạnh đeo găng.
| |
Ba mẹ con du khách Indonesia sang VN đúng ngày đại hàn, thiếu áo ấm liền sà vào hàng khoai nướng, ghé "xin" tí ấm áp. | Đoạn thân cây này liệu có giúp được người đàn ông trụ qua đợt gió mùa đông bắc bổ sung . |
| |
Đốt chơi, ấm thật | Thuốc lào, trà nóng, củi khô nỏ lửa |
Có những mảnh đời chỉ biết bấu víu vào vỉa hè để mưu sinh. Ngày đại hàn họ vẫn bám đường phố, nhưng phải ngụy trang thế này để đương đầu với... mưa phùn và gió rét.
|
Cả người và hàng đều kín mít |
Ngày này ra đường chỉ thấy người dày lên vì quần áo, khăn mũ.
| |
Hà Nội lạnh em giấu tay vào... túi áo anh | Khăn quấn chặt, ao căng phồng |
Hàng rong tiếp tục được phép hoạt động, song những bước chân đã lạnh cóng trên cả chặng đường dài, họ dừng lại chuyện dăm ba câu cho người ấm lên rồi mới tiếp tục quẩy gánh rao rả khắp ngõ phố.
|
"Buôn" dăm ba câu chuyện cho ấm người |
Người ta có thể dừng chân vì muốn níu kéo lấy một chút ấm áp hay có thể vì muốn tính toán nồi bánh chưng năm nay có được nhiều nhân thịt, đậu... hơn năm cũ (?!)
Mai Anh - Thương Thương