Nhẹ cả người

Nhẹ cả người
TP - Thế là cháy thiêu hai cái chòi của người tiền sử…

> Nó sẽ vào sau
> Lại muốn khóc

- Chòi nào?

- Chòi của cha con người rừng. Ông cháu ruột bực mình phóng hoả và bảo: Xoá hết dấu tích cho đỡ rách việc. Một là người thân hết đường trở lại rừng. Hai là mấy thằng phóng viên hết mè nheo tiền công sá khi mình bỏ hết việc nương rẫy đưa chúng thăm lại hiện trường…

- Cháu ruột người rừng nói vậy cũng không phải không có lý nhỉ?

- Mình đang ngẫm xem lý ở chỗ nào đây! Hôm qua lại có xe giuờng nằm bốc cháy ngùn ngụt. 10 người đập cửa thoát vụ hỏa thiêu trong gang tấc…

- Nguyên nhân có phải do xăng rởm không? Hay có kẻ phá hoại?

- Này! Sao tư duy của cậu cứ luôn mặc định cháy là phải do xăng và phải có ai phá hoại nhỉ? Không riêng vụ chòi vụ xe đó mà còn nhiều chiếc xe Râu-roi, Ben-ly, biệt thự, chung cư và cả máy bay Bô-ing nữa cũng bị hỏa thiêu, bốc cháy ngùn ngụt…

- Khiếp thế a? Những vụ động trời như vậy sao báo chí vẫn thấy im lìm thế nhỉ?

- Họ quen rồi!

- Bậy nào! Hai cái chòi cháy thôi mà họ đã lên tiếng ầm ầm thế kia. Không lẽ…

- Đơn giản bởi các vụ hỏa hoạn ấy không phải do xăng và cũng không có kẻ phá hoại. Chủ nhân tự tay phóng hỏa…

- Những người đấy có bị điên không khi thiêu rụi cả đống tài sản thế kia?

- Bán cái điên của họ ra mà ăn nhá! Họ là những gia đình có điều kiện thể hiện lòng báo hiếu trong mùa Vu Lan…

- Nhẹ cả người!

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.