Nhẹ cả người!

Nhẹ cả người!
TP - -Mừng quá ông ơi! Quả thực mùa xuân bao giờ cũng mang đến điều tốt lành với cả bao hi vọng…

-Ớ kìa! Mới hôm qua thôi đang buồn thỉu buồn thiu như mèo cắt tai, thế mà hôm nay tưng bừng rực rỡ tựa ban mai chói nắng thế này!

-Đời mà lị! Cậu biết không, thôi nhé những nghi ngờ, hết nhé những phân vân, tạm biệt nhé những âu lo không đáng có…

-Nhưng mà là chuyện gì khiến cậu cứ độc thoại như trên sân khấu vậy?

-Cậu không biết thật á! Nghe này: Máy soi thực phẩm bẩn ở các chợ chuẩn bị triển khai. Nhiều cơ quan cùng vào cuộc, quyết hiện thực hóa chuyện này. Phải thế chứ! Dân tình thấp thỏm mãi, cứ bán tín bán nghi. Thịt thiu ơi, rau nhiễm độc ơi, bột canh, mì chính, tương bần rởm ơi… chào nhé!

-Lần này làm thật chứ?

-Còn phải hỏi!

-Thế cậu có biết nơi nào sản xuất ra loại máy đó không? Khó và tinh xảo lắm đấy!

-Ôi dào! Cậu cứ lo hão! Con vi trùng, con vi rút tận xương, tận tủy người ta còn có cắt lớp, siêu âm, nội soi, cộng hưởng từ tìm ra thì chuyện soi thực phẩm bẩn chỉ là chuyện muỗi…

-Không phải mình không tin vào thiết bị này mà mình muốn đến đặt họ làm một máy soi việc khác…

-Há! Cậu muốn soi gì?

-Theo số liệu mới công bố thì nước ta có đến 24.300 tiến sĩ. Gần 640 vị đang dạy cao đẳng, 8.500 vị dạy đại học, chừng 2.000 vị ở các viện, trung tâm nghiên cứu…Tìm mãi không ra 13.000 tiến sĩ còn lại đi đâu? Thế nên cần máy soi giúp cơ quan chức năng, kẻo uổng phí nguồn nhân lực?

-Này! Này! Khỏi cần máy soi đâu! Mình biết rồi, 13.000 tiến sĩ ấy đang nằm trên cạc-vi-dít…

-Nhẹ cả người!

MỚI - NÓNG