Chung kết Đức - Tây Ban Nha (1h45 ngày 30/6):

Nhảy Flamenco trên tháp pháo?

Nhảy Flamenco trên tháp pháo?
TP - Chiến thắng vượt trội của Tây Ban Nha trước tuyển Nga ở trận bán kết đã cho thấy sức mạnh hàng tiền vệ của đội bóng bên bờ Địa Trung Hải và chắc chắn chìa khóa mở cánh cửa bước lên bục vinh quang trong trận cầu đêm nay cũng sẽ nằm ở cuộc chiến ở giữa sân.
Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 1

Đó sẽ là cuộc chiến đầy thú vị giữa Michael Ballack với Cesc Fabregas, nơi sức mạnh của người đội trưởng tuyển Đức đấu với lối chơi đậm chất nghệ thuật của ngôi sao trẻ Tây Ban Nha vừa thoát khỏi băng ghế dự bị nhờ màn trình diễn tuyệt hảo trận bán kết.

Nếu như Ballack và những đồng đội như Torsten Frings và Thomas Hitzlsperger thể hiện đúng phẩm chất của mình và đoạt được quyền kiểm soát khu trung tuyến, người Đức sẽ có rất nhiều cơ hội lần thứ tư bước lên bục vinh quang tại đấu trường châu Âu.

Nhưng nếu bộ ba Fabregas, Xavi và Andres Iniesta thoát khỏi sự phong tỏa của những đối thủ đầy sức mạnh đó, cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 44 năm qua của người Tây Ban Nha sẽ chấm dứt bằng chiếc Cúp bạc trên sân Ernst Happel đêm nay. Nếu Tây Ban Nha đăng quang, đó sẽ là màn trình diễn của các vũ công flamenco ấn tượng nhất Euro 2008.

Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 2

Suốt từ đầu giải đến nay, Fabregas luôn được sử dụng như quân bài dự bị chiến lược trong mọi trận đấu. Tuy nhiên, màn trình diễn không thể tốt hơn của anh ở trận bán kết khi được tung vào sân thay cho David Villa bị chấn thương trong hiệp đầu khiến HLV Aragones buộc phải nghĩ lại và điền tên anh vào danh sách xuất phát.

Trái ngược với Fabregas, Ballack lại thường không có được phong độ cao ở giải này, nhất là ở trận bán kết với Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy nhưng sức mạnh tinh thần và khát vọng bỏng cháy muốn bù đắp cho việc phải vắng mặt ở trận chung kết World Cup 2002 có thể là động lực giúp anh rực sáng để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

Giống như cuộc chiến ở trên sân, cuộc chiến trên băng ghế chỉ đạo cũng thú vị không kém. Và trước khi chứng minh ai giỏi hơn, cả hai HLV đều tung ra những chiêu cổ vũ sĩ khí của mình và hạ thấp đối phương. “Chúng tôi có tinh thần chiến thắng và sẽ đưa tinh thần đó vào trận chung kết” - HLV tuyển Đức Joachim Loew phát biểu.

Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 3 Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 4

Xavi Hernandez và Ballack - Ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu đêm nay?

Trong khi đó, người đồng nghiệp Aragones ở bên kia chiến tuyến lại tuyên bố: “Người Đức luôn là người Đức và họ có vẻ sẵn sàng giành chiến thắng trước mọi đối thủ. Tuy nhiên mọi đối thủ đấu với chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kỹ thuật và nhịp độ cao”.

Bước vào trận chung kết này, cả hai đội đều sẽ chỉ sử dụng một tiền đạo trên hàng công với Fernando Torres của Tây Ban Nha và Miroslav Klose, cầu thủ đã ghi liên tiếp hai bàn ở hai trận gần đây, của Đức. Vì vậy, trách nhiệm nặng nề trong việc kiểm soát thế trận, tạo điều kiện giành chiến thắng dồn lên vai các tiền vệ.

Ngoài bộ ba ở giữa sân, hai tiền vệ cánh của Đức, Bastian Schweinsteiger và Lukas Podolski, thực sự là những mũi nhọn nguy hiểm ở cả phương diện kiến tạo cơ hội cũng như dứt điểm. Bộ đôi tiền vệ này chính là những người đóng góp nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Đức ở giải này với 5 bàn thắng.

Với người Tây Ban Nha, việc David Villa bị chấn thương không thể thi đấu có thể là một thiệt thòi nhưng cũng mở ra cánh cửa để HLV Aragones quyết tâm sử dụng hàng tiền vệ 5 người đã chứng minh tính hiệu quả ở trận bán kết.

Đặc biệt, lối chơi “đan lát” nhuần nhuyễn với tốc độ cao của các cầu thủ Tây Ban Nha chính là khắc tinh của hàng thủ thừa sức mạnh nhưng lại thiếu tốc độ của người Đức.

Ở phần sân bên kia, khả năng không chiến tuyệt hảo của Klose lại là một thách thức không nhỏ cho hàng thủ không có ưu thế chiều cao của Tây Ban Nha.

Tuy vậy, cho đến nay, hàng thủ của Tây Ban Nha tỏ ra rất vững chắc với sự khôn ngoan, kinh nghiệm của Carles Puyol và sự chắc chắn, vững vàng trong khung gỗ của đội trưởng Iker Casillas.

Phát biểu trước trận

Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 5
Tiền vệ Tây Ban Nha Marcos Senna: Tuyển Đức phản công rất nguy hiểm

Thật là tuyệt vời khi chúng tôi bước vào trận chung kết và có cơ hội rất lớn giành ngôi vô địch sau 44 năm chờ đợi, ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và châu Âu. Nhưng để làm được điều đó chúng tôi sẽ phải đặc biệt chú ý tới lối chơi phản công của tuyển Đức.

Họ luôn triển khai các đợt phản công rất nhanh và nguy hiểm. Trước mỗi trận đấu, chúng tôi đều xem từng đoạn video dài chừng 2 phút về từng cầu thủ đối phương để có cái nhìn rõ nhất về đối thủ của mình và đã phát huy hiệu quả ở giải đấu này.

Ở trận đấu quyết định này, chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt và sẵn sàng chống lại lối chơi phản công của người Đức.

Nhảy Flamenco trên tháp pháo? ảnh 6
Trung vệ Đức Christoph Metzelder: Cần phải giảm nhịp độ trận đấu

Nhược điểm của Tây Ban Nha là họ luôn bị loại khỏi những giải đấu lớn ngay từ tứ kết trong nhiều năm qua vì thiếu kinh nghiệm ở những trận cầu quyết định.

Vì vậy, trong đầu họ luôn tồn tại sự e dè trước chúng tôi và điều đó sẽ cản trở họ phát huy được hết sức mạnh của mình. Họ là một đội bóng mạnh nhưng đây là một trận đấu lớn và trận đấu lớn lại có luật lệ của riêng mình.

Bóng đá Tây Ban Nha nhìn chung gây ấn tượng với khả năng kiểm soát bóng và những đường bóng nhanh, ít chạm. Vì vậy, chúng tôi sẽ không để cho họ có thời gian và không gian thực hiện ý đồ chơi bóng của họ.

Chúng tôi sẽ phải ngăn chặn, chơi áp sát và làm giảm nhịp độ trận đấu xuống để không cho họ cơ hội phát huy lối chơi sở trường.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.