Nhật ký thám hiểm nằm trong băng đá Nam Cực suốt 100 năm

Những chữ viết trong cuốn sổ đến giờ vẫn có thể đọc được, chỉ có bìa sách là đã bị rã ra sau hơn một thế kỷ nằm trong băng đá và bị độ ẩm làm mủn dần.
Nhật ký thám hiểm nằm trong băng đá Nam Cực suốt 100 năm ảnh 1

Cuốn sổ nhật trình

Một cuốn sổ nhật trình bao gồm cả những bức ảnh, được thực hiện trong cuộc hành trình thám hiểm Nam Cực do Robert Scott (một nhà thám hiểm người Anh) dẫn đầu, đã được tìm thấy sau một thế kỷ nằm trong băng đá. Đoàn của Robert Scott là một trong những đoàn thám hiểm đầu tiên đặt chân tới Nam Cực. Họ đã phải gánh chịu một kết cục bi thảm khi cả đoàn 5 người ra đi, không ai sống sót trở về.

Cuốn sổ này thuộc về nhà thám hiểm George Murray Levick - một thành viên trong đoàn. Người ta đã tìm thấy cuốn sổ gần nơi đoàn thám hiểm của Robert Scott từng lưu lại hồi năm 1911. Cuốn sổ đã được tìm thấy hồi năm ngoái khi tảng băng “đông lạnh” cuốn sổ suốt hơn 100 năm qua bất ngờ tan chảy.

Chuyến hành trình lên Nam Cực của đoàn thám hiểm do Robert Falcon Scott dẫn đầu cùng sự ra đi của cả đoàn vẫn luôn là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất trong lịch sử các nhà thám hiểm dũng cảm người Anh.

Chuyến hành trình của đoàn Robert Scott kéo dài từ năm 1910-1913. Đây là một trong những chuyến đi đầu tiên lên Nam Cực của loài người. Khi kết thúc cuộc hành trình, người dẫn đầu đoàn - nhà thám hiểm Robert Falcon Scott - và 4 thành viên còn lại đã không vượt qua nổi sự khắc nghiệt, họ đã chết trên đường trở về.

Nhật ký thám hiểm nằm trong băng đá Nam Cực suốt 100 năm ảnh 2

Một bức ảnh chân dung của nhà thám hiểm George Murray Levick - một thành viên trong đoàn, tác giả của cuốn sổ vừa được tìm thấy. Trong ảnh, George đang hút thuốc và đọc sách trên giường ngủ của mình trong căn lều dựng tạm ở Nam Cực.

Những chữ viết trong cuốn sổ đến giờ vẫn có thể đọc được, chỉ có bìa sách là đã bị rã ra sau hơn một thế kỷ nằm trong băng đá và bị độ ẩm làm mủn dần.

Giờ đây, cuốn sổ được bảo quản kỹ lưỡng và sau đó sẽ được đưa trở lại Nam Cực, nơi một tổ chức đang hoạt động tích cực để tìm kiếm và bảo quản những hiện vật còn sót lại từ chuyến hành trình bi thảm của đoàn.

Đoàn thám hiểm của Robert Scott đặt chân tới Nam Cực vào ngày 17/1/1912 với hy vọng sẽ trở thành đoàn thám hiểm đầu tiên trong lịch sử loài người lên tới Nam Cực, nhưng họ đã bất ngờ phát hiện ra rằng đoàn của một nhà thám hiểm người Na Uy có tên Roald Amundsen đã đến đây trước họ một tháng.

Scott và đoàn của mình trở về nhưng đã không vượt qua nổi điều kiện thời tiết giá lạnh khắc nghiệt và sự thiếu lương thực trầm trọng. Vì vậy, cuối cùng cả đoàn đã chết vì kiệt sức.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.