Nhát dao oan nghiệt sau lời nhắc nhở giữa đêm

Di ảnh của anh Nguyễn Phú An trước bàn thờ lập vội.
Di ảnh của anh Nguyễn Phú An trước bàn thờ lập vội.
Chỉ vì câu nhắc nhở nam thanh niên uống rượu về to tiếng trong đêm khuya, người cha nghèo đau lòng chứng kiến cảnh con trai bị sát hại.

Đâm thấu tim đồng nghiệp

Những ngày đầu 7/2014, tìm về khóm 3, thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp), người dân nơi đây vẫn không khỏi xót xa khi nhớ tới vụ án tại trại cá của Công ty Hùng Cá.

Nhóm công nhân đang làm việc ở đây cho biết, hung thủ gây ra án mạng là Võ Văn Thương (SN 1992, trú ở ấp Tân Mỹ, xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).

Danh tính nạn nhân tử vong vì cứu cha là anh Nguyễn Phú An (SN 1992, phường Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP. Cần Thơ).

Một số người làm việc tại trại cá kể lại, ngay từ khi anh An đến đây làm việc chung với cha mình, Thương đã có thái độ hằn học ghen ghét trong công việc. Do đó, Thương thường tìm cách gây chuyện với 2 cha con anh An.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh (cha của An) cho biết, hôm xảy ra vụ việc khoảng 11h đêm ngày 23/6, Thương đi nhậu về la hét, chửi bới ỏm tỏi làm cho anh em cả lán đang ngủ phải thức giấc.

Lúc đó, ông Thanh tỉnh dậy khuyên Thương nói nhỏ để mọi người ngủ mai còn làm việc. Thương đã không ngần ngại quát lại: “Ông là cái thá gì mà dạy đời tôi?”.

Nghe những lời Thương nói quá đáng với cha mình, An bước từ trong lán bước ra: “Sao mày nói chuyện với ba tao kỳ vậy, ông chỉ khuyên mày thôi mà…”.

Không ngờ, Thương rút một con dao thủ sẵn trong túi quần hét lên: “Cha con mày muốn chết hả, tao giết chúng mày…”.

Trong cơn cuồng loạn, Thương đuổi đâm ông Thanh, nhưng nhát dao oan nghiệt lại cắm thẳng vào tim anh An. Bởi anh đã dùng cơ thể mình đỡ nhát dao đó cho cha.

Vụ việc diễn ra quá bất ngờ, anh An ngã quỵ trước mắt cha mình. Riêng Thương định bỏ trốn nhưng bị những người có mặt ở hiện trường bắt trói đưa đến Công an huyện Tam Nông.

Nhát dao oan nghiệt sau lời nhắc nhở giữa đêm ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Trần Thị Mơ nghẹn ngào sau cái chết của An

Nghẹn ngào người ở lại

Mặc dù mọi người đã nhanh chóng đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Nông cấp cứu, nhưng anh An đã tử vong trên đường.

An chết tức tưởi, ông Thanh nén đau đưa con về quê mà không dám báo cho gia đình. Vì lo vợ và con dâu ông không chịu nổi cú sốc lớn này.

Ngày đưa con về, cả nhà ông ai nấy đều như chết lặng. Vợ anh An đang mang bầu đã ngất lịm đi trước cú sốc quá lớn và phải vào viện cấp cứu.

“Đêm hôm trước xảy ra tôi cảm thấy trong lòng vô cùng bất an, không biết có chuyện gì xảy ra. Thoáng trong đầu tôi nghĩ tới chồng và đứa con đi làm ăn xa, nhưng tôi lại không dám gọi điện hỏi. Không ngờ con tôi ra đi mà tôi không được nói với nó một lời...” - bà Trần Thị Mơ (50 tuổi, mẹ An) nghẹn ngào.

Bà Mơ cho biết thêm, gia đình tôi vốn nghèo nên ai cũng phải đi làm thuê làm mướn. An là con út, may mắn được học tới lớp 7 thì cũng buộc phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.

Có thời gian An lên TP.HCM tìm việc làm nhưng không thành. Sau đó anh An ra tận Hà Nội xin làm phục vụ tại một quán chè bưởi. Tại đó, anh gặp chị Lam và 2 người đã bén duyên vợ chồng khi cùng cảnh khó khăn.

Buốt giá thay, anh An và chị Lam mới ăn ở với nhau được hai năm thì cô vợ trẻ đã phải chịu cảnh góa chồng.

Từ hôm mất con, ông Thanh luôn giam mình trong phòng và không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. Khi chúng tôi đến, nhờ được mọi người trong nhà động viên, ông Thanh ủ rũ ra ngồi trước di ảnh con trai kể lại bi kịch trong đêm đó.

“Tại sao người nằm xuống không phải là tôi. Con tôi nó còn trẻ quá mà sao ông trời lại nỡ cướp nó đi? Rồi sau này gia đình tôi biết sống làm sao đây, con dâu tôi phải sống sao…” - ông Thanh xót xa.

“Lúc An bị đâm, tôi ôm nó đưa đi bệnh viện nhưng con tôi nói không kịp. Trước khi tắt thở, An chỉ thều thào một câu rằng, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, giúp con lo cho vợ con. Con mang ơn ba mẹ, con mãi yêu thương và ở bên cạnh mọi người. Cho con gửi lời xin lỗi tới vợ của con…” - ông Thanh nhớ lại lời con trai dặn khi trút hơi thở cuối cùng.

Trao đổi với PV, Công an huyện Tam Nông xác nhận đã bắt khẩn cấp đối tượng Võ Văn Thương (22 tuổi, trú tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ về hành vi “Giết người”.

Tại cơ quan công an, Thương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình gây ra.

Theo Cẩm La – Bảo Minh

Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.