Nhật Bản nhọc nhằn hạ Saudi Arabia, báo nhà lên tiếng bảo vệ

Tờ Ashahi Shimbun khẳng định Nhật Bản vẫn đang giấu bài.
Tờ Ashahi Shimbun khẳng định Nhật Bản vẫn đang giấu bài.
TPO - Theo tờ Ashahi Shimbun, Nhật Bản đã cố ý giấu bài trong trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 với Saudi Arabia nên họ mới có chiến thắng nhọc nhằn 1-0. Mục tiêu của đại diện xứ sở mặt trời mọc là lần thứ 5 vô địch giải đấu.

Tối qua (21.1), ĐT Nhật Bản đã bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 Asian Cup 2019 gặp ĐT Saudi Arabia. Kết quả, họ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ pha làm bàn của Takehiro Tomiyasu ở phút thứ 20 để giành vé vào tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam. Nếu nhìn vào thống kê trận đấu, rõ ràng đội bóng xứ sở mặt trời mọc đã không có một trận đấu thuyết phục.

Cụ thể, thời gian kiểm soát bóng của Nhật Bản chỉ là 28%, họ cũng chỉ tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm, trong đó có 3 lần đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, Saudi Arabia cầm bóng tới 72% và tung ra 9 cú dứt điểm, trong đó có 1 đi trúng đích... Nhiều người không hài lòng khi Nhật Bản chủ động chơi phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Saudi Arabia, dù ở thế cửa trên.

Rất nhanh chóng, tờ Ashahi Shimbun của nước Nhật đã lên tiếng bảo vệ thầy trò Moriyasu Hajime. Theo tờ báo này, các đối thủ ở vòng knock-out đều có những điểm mạnh khác nhau và Nhật Bản cần phải giấu bài vở, đồng thời khẳng định, đội bóng xứ sở mặt trời mọc vẫn chưa bung hết sức trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Saudi Arabia.

"Năm 1992, Nhật Bản cũng hạ Saudi Arabia 1-0 để lên ngôi vô địch Asian Cup. Trận đấu vừa qua không đẹp mắt nhưng như HLV Moriyasu đã nói, định mệnh 27 năm sẽ giúp đội tuyển của chúng ta tự tin hướng tới cái kết đẹp", tờ Ashahi Shimbun viết. “Đối thủ tiếp theo của Nhật Bản sẽ là Việt Nam và đó có thể sẽ là lúc các cầu thủ của chúng ta bung sức”.

Trận tứ kết giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ diễn ra vào lúc 20 ngày 24/1, theo giờ Việt Nam. Nếu thắng, đội giành vé vào bán kết sẽ đụng Trung Quốc hoặc Iran.

MỚI - NÓNG