Nhật Bản - Brazil: Một mất một còn

Nhật Bản - Brazil: Một mất một còn
(TPO) Brazil bất ngờ thua Mexico, Nhật Bản xuất sắc vượt qua Hy Lạp, tối nay, hai đội bóng tạo ra "bất ngờ" vòng đấu trước sẽ gặp nhau phân định chiếc vé cuối cùng của bảng B tại bán kết.
Nhật Bản - Brazil: Một mất một còn ảnh 1

Liệu Zico có tiễn được đội bóng quê hương về nước?

Khởi đầu xuất sắc ngay trong ngày ra quân và trở thành ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng đội quân của HLV Parreira có thể sớm xách va li về nước nếu không kiếm được tối thiểu một trận hoà trước Nhật Bản đêm nay.

Trận thua Mexico đẩy đội ĐKVĐ thế giới vào thế buộc phải thắng Nhật Bản trong trận đấu cuối vòng bảng. Giới truyền thông vẫn đặt cửa xấu nhất cho nhà vô địch thế giới, nhưng HLV Parreira vẫn tỏ ra khá bình thản. Dường như khả năng bại trận không có trong suy nghĩ của ông.

Rất tự tin trong cuộc họp báo trước trận, Parreira cho biết ông sẽ có ít nhất 5 sự thay đổi trong đội hình so với 2 trận đấu trước: “Chúng tôi phải có những kế hoạch dài hơi. Đây đã là trận đấu thứ 3 và sẽ phải có sự thay đổi. Tôi sẽ sử dụng một số cầu thủ mới và sẽ chịu trách nhiệm về những việc mình làm”.

Parreira khẳng định sẽ có một số thay đổi vì nhiều lý do khác nhau: Kaka và Ronaldinho sẽ được nghỉ ngơi để nhường chỗ cho Juninho và Renato. Sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận gặp Mexico, tiền đạo Adriano, tiền vệ Emerson cũng sẽ ngồi dự bị.

Trở lại với đội tuyển Nhật Bản, thầy trò Zico hướng đến cuộc chạm trán với Brazil trong trạng thái rất hưng phấn sau chiến thắng 1-0 trước ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp. 

Khi các cầu thủ xứ mặt trời mọc có được hưng phấn và chơi với quyết tâm cao, sẽ không dễ gì để khuất phục được họ.Các đội bóng phải đối đầu với Nhật luôn phải e ngại yếu tố tinh thần. Chính Brazil hiểu rất rõ điều này, bởi ngoài thất bại ở Miami 9 năm trước, Selecao cũng không khuất phục được Nhật trong lần chạm trán ở Confederations Cup năm 2001.

“Chơi với Brazil tuyệt đối không được để cho họ nhiều khoảng trống, hạn chế những pha xuống biên”, bí quyết đánh bại Brazil của HLV ĐT Mexico Lavolpe sẽ được các học trò của Zico áp dụng triệt để.

Phải thắng mới được quyền đi tiếp, Nhật Bản cần phải cải thiện điểm yếu ở khâu ghi bàn. Trong bối cảnh ấy sự trở lại của tiền đạo Tamada sau chấn thương là một tin hết sức tốt lành. Cặp tiền vệ Nakata và Nakamura đang vào phom, sẽ sẵn sàng tung ra những cú đấm bất ngờ.

Thêm một lý do để người yêu đội Nhật có thể kỳ vọng là sự hiện diện của Zico, cựu đội trưởng Selecao, trên băng ghế HLV và Alex Santos, một người Brazil nhập quốc tịch trong đội bóng xứ mặt trời mọc. Liệu Zico có tiễn được đội bóng quê hương mình về nước? Có lẽ chưa!

Đội hình dự kiến

Nhật Bản: Kawaguchi - Kaji, Tanaka, Miyamoto, Alex - Fukunishi, H.Nakata - Ogasawara, Nakamura - Tamada, Yanagisawa  

Brazil: Marcos - Cicinho, Roque Junior, Lucio, Leo - Renato, Gilberto Silva, Juninho, Ze Roberto - Robinho, Oliveira  

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.