Nhật Bản 1-0 Hy Lạp: Hoa anh đào lấp lánh!

Nhật Bản 1-0 Hy Lạp: Hoa anh đào lấp lánh!
(TPO) Vào trận với tinh thần quyết tâm cao, các cầu thủ đến từ đất nước mặt trời mọc Nhật Bản đã vượt qua nhà ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp với tỷ số 1-0.
Nhật Bản 1-0 Hy Lạp: Hoa anh đào lấp lánh! ảnh 1

Hy Lạp (áo trắng) hoàn toàn lép vế trước Nhật Bản (áo xanh)

Tuy đối đầu với nhà vô địch châu Âu, nhưng không vì thế mà các cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc chịu lép vế, họ liên tiếp tổ chức các pha tấn công nguy hiểm về khung thành Nikopolidis Antonios. Nhưng trong hiệp thi đấu đầu tiên này, Nhật Bản vẫn chưa chọc thủng lưới Hy Lạp mà chỉ dừng lại ở các cú sút xa.

Nhờ sự thích nghi trận đấu nhanh hơn mà các học trò của ông thầy Zico tạo được sức ép đáng kể đối với Hy Lạp trong khoảng 20 phút đầu. Các phút thứ 8, 19 liên tiếp Tamada Keiji và Kaji Akira của nhà vô địch châu Á có cơ hội nhưng tất cả đều không thành bàn thắng.

Cảm thấy không kiểm soát được thế trận, HLV Rehhagel của Hy Lạp đã có sự ­thay đổi người: Hậu vệ Tavlaridis được ra nghỉ, thay vào đó là Tsiartas. Ngay lập tức sự thay đổi này đã phát huy tác dụng.

Hy Lạp không những phòng thủ chắc chắn hơn mà còn tổ chức được một số tình huống nguy hiểm về khung thành Kawaguchi. Phút 34, Charisteas lao xuống nhận đường chuyền bên cánh phải của động đội, nhưng cú sút vọt xà đã làm khán giả thất vọng.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp một là cú tâng bóng qua đầu thủ môn Nikopolidis của Nakamura, tuy nhiên một hậu vệ Hy Lạp đã kịp lui về kịp thời phá bóng trước khi bay qua vạch vôi.

Hiệp hai, Hy Lạp tiếp tục có một số thay đổi chiến thuật, song trước một đội bóng trẻ, kỹ thuật và thi đấu với tinh thần quyết chiến, đương kim vô địch châu Âu đành chịu bất lực như hiệp một.

Nhật Bản 1-0 Hy Lạp: Hoa anh đào lấp lánh! ảnh 2

Oguro vui mừng sau bàn thắng!

Phút 68, cầu thủ mới vào thay người Oguro Masashi đã có cú sút căng sát khung thành Hy Lạp, nhưng thủ thành Nikopolidis đã lao ra bịt góct. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau chính cầu thủ này là người mở tỷ số trận đấu cho Nhật Bản.

Nhận bóng từ pha phối hợp đánh vào trung lộ của đồng đội, Oguro đã dứt điểm khéo léo vào góc xa khung thành thủ thành Nikopolidis trước sự cản phá bất thành của hàng hậu vệ Hy Lạp. 1 - 0 cho đương kim vô địch châu Á.

Với lợi thế đó, Nhật Bản liên tiếp dồn lên tấn công nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Có thể thấy lúc này Hy Lạp đã trở về với danh đội bóng trung bình của châu Âu. Mới cách đây một năm họ đã thăng hoa tại Euro 2004, nhưng bây giờ, Hy Lạp tỏ ra khá bế tắc và không có bản lĩnh của đội bóng lớn.

Với kết quả này, Hy Lạp là đội thứ ba chính thức phải nói lời chia tay giải. Còn đây là trận thắng đầu tiên của Nhật Bản tại Confederations Cup 2005, hy vọng vào vòng sau vẫn còn với đương kim vô địch châu Á.

Đội hình ra sân:

Hy Lạp: Nikopolidis Antonios,  Tavlaridis Efstathios (Tsiartas 31'), Kyrgiakos Sotirios, Basinas Angelos, Giannakopoulos Stylianos, Charisteas Angelos, Fyssas Panagiotis, Vryzas Zisis (Gekas Theofanis 46'), Karagounis Georgios, Kastauranis Konstantinos, Lakis Vassilios (Papadopoulos 59').

Nhật Bản: Kawaguchi Yoshikatsu, Tanaka Makoto, Miyamoto Tsuneyasu, Nakata Hidetoshi, Ogasawara Mitsuo (Endo Yasuhito 74'), Tamada Keiji (Oguro Masashi 66'), Nakamura Shunsukem (Nakata Koji 89'), Yanagisawa Atsushi, Santos Alessandro, Fukunishi Takashi, Kaji Akira.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.