Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trong nửa chặng phát sóng còn lại của "Cây Táo Nở Hoa", nhân vật Trinh "Úp Sọt" từ đâu nhảy ra phá hoại chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi Dư - Trúc đang thăng hạng nhanh chóng trên BXH "nhân vật bị ghét nhất phim" vì vừa mưu mô vừa ngang ngược. 

Ngay từ khi mới xuất hiện trong Cây Táo Nở Hoa, với vẻ mặt và giọng điệu nai tơ, Trinh (Trâm Anh The Face) đã dự báo cho khán giả về một nhân vật hứa hẹn sẽ khiến họ tăng xông. Và càng ngày diễn biến của phim đã chứng minh dự cảm ấy là đúng. Đương lúc tình yêu của Dư - Trúc đang ngọt ngào thì Trinh chẳng biết từ đâu bất thình lình nhảy ra, xuất hiện ngay trước cửa Nhà Táo, với... cái bụng bầu. Khán giả muốn ngất lịm đi thay Trúc (Minh Trang) khi Trinh thỏ thẻ thông báo cha của đứa bé trong bụng cô chính là Dư (Song Luân).

Sự thật đã được công nhận mà chẳng cần chứng mình, rằng chẳng ai ưa "người thứ ba" cả. Đặc biệt lại còn là một "tiểu tam" hành xử hồn nhiên như cô tiên nhưng thực tế bụng dạ đầy mưu mô, giống như Trinh. Kể từ lúc Trinh xuất hiện, khán giả đã bao lần uất nghẹn, cạn lời, và muốn... đứt mạch máu não với cô.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 1

Song Luân và Trâm Anh trong một cảnh phim.

Trong khi nàng khẳng định Dư chính là "tác giả" của đứa con trong bụng mình, thì chàng một mực bảo rằng mình không còn sót lại kí ức nào về chuyện đó cả. Chẳng nhớ gì và chưa biết chắc đó có phải con mình không nhưng Dư vẫn nhận chịu trách nhiệm, sẽ chu cấp cho mẹ con Trinh nhưng ngoài ra không có gì hơn.

Trước thái độ cứng rắn này của Dư, Trinh hóa thành cái vòi nước mắt sụt sùi khóc lóc như thể mình oan ức tội nghiệp lắm. Cô ra sức đeo bám Dư, tìm đến tận Nhà Táo, tìm kiếm đồng minh từ chính các anh chị ruột của Dư. Để rồi khán giả uất nghẹn khi nghe Trinh thú nhận với Báu (Nhã Phương) rằng vì quá yêu Dư nên cô đã bày mưu "úp sọt" anh.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 2

Trinh tìm mọi cách níu kéo, thậm chí gọi Dư là "đồ ích kỷ" dù biết trái tim anh chưa từng hướng về mình.

Diễn biến tiếp theo của phim càng cho khán giả thấy Trinh quả thực là cái bánh tráng tu luyện thành người bởi khả năng lật mặt nhanh như chớp. Khi ở nhà Dư, Trinh là cô gái đảm đang dịu hiền, dù đang mang bầu nhưng vẫn làm việc nhà chăm chỉ, khiến Ngọc phải tấm tắc khen và khuyên Dư nên cưới Trinh. Đến cả cô Báu chẳng dễ gì ưa ai cũng tỏ ra có chút thiện cảm với Trinh vì điều này, dù cô gái này đã úp sọt cậu em trai cưng của mình.

Nhưng ở mặt khác của cái "bánh tráng", Trinh lại theo dõi và tìm đến tận nhà Trúc để "dằn mặt", yêu cầu Trúc trả lại ba cho con mình. Đối diện với tình địch, Trinh lộ ra là một cô gái cay độc, trơ trẽn, liên tục dùng những lời lẽ công kích khiến Trúc tổn thương. Kết quả là "cặp đôi visual" sau bao lần hợp tan, tưởng sau đau khổ cuối cùng sẽ được hạnh phúc, vẫn gặp ngay "kiếp nạn" Trinh "Úp Sọt" này.

Cuối cùng, nàng tiểu thư xinh đẹp cũng đành nói lời chia tay với chàng tài xế điển trai. Dù một lòng tin tưởng tình yêu của Dư dành cho mình nhưng vết thương gia đình trong quá khứ đã khiến Trúc buông tay. Cô không muốn mình là người phá nát một gia đình ba người đang dần hoàn thiện.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 3
Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 4

"Tam giác tình yêu" đắng cay của Trinh - Dư - Trúc vẫn chưa đến hồi kết.

Hành động úp sọt Dư và sự cố chấp giành giật tình yêu không thuộc về mình của Trinh khiến người xem chán ngán, ức chế. Nhiều ý kiến cho rằng nhân vật người anh Ngọc và Trinh "Úp Sọt" chính là hai nhân vật xứng đáng lọt top những nhân vật bị ghét nhất Cây Táo Nở Hoa.

Trong những tập phim còn lại, fan Nhà Táo hi vọng biên kịch sẽ xử lý ổn thoả mối quan hệ tay ba của Trúc - Dư - Trinh. Đứng giữa hai ngả đường, Dư buộc phải đưa ra lựa chọn để dứt điểm mọi chuyện. Đây là "bài toán" không hề đơn giản khi một bên là cô gái anh thật lòng yêu thương, người còn lại chính là mẹ của con anh.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 5

Màn đối đầu của Trúc và Trinh.

Đảm nhận nhân vật Trinh là gương mặt trẻ Trâm Anh. Cô sinh năm 1995, là một trong những thí sinh nổi bật nhất của The Face 2018. Dù không sở hữu chiều cao lý tưởng như người mẫu, nhưng Trâm Anh được yêu thích bởi gương mặt thanh tú "không góc chết" và thần thái ngọt ngào, xinh xắn.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 6

Trâm Anh và đạo diễn Võ Thạch Thảo

Trâm Anh từng tham gia một số phim như Kẻ Săn Tin, Trói Buộc Yêu Thương. Nhưng đến vai Trinh trong Cây Táo Nở Hoa, cô mới bắt đầu nhận được sự chú ý từ khán giả truyền hình.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 7

Trâm Anh gây ấn tượng với nét đẹp dịu dàng, thanh tú

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 8

Ngoài đời, cô cũng sở hữu gout thời trang thanh lịch, nữ tính

Để "bị ghét" trong Cây Táo Nở Hoa, có thể thấy, đây là tín hiệu thành công với Trâm Anh khi đảm nhận nhân vật phản diện. Việc được diễn "tay đôi" cùng những diễn viên nổi tiếng, dày kinh nghiệm như "ông vua phòng vé" Thái Hoà, Nhã Phương cũng là cơ hội tốt dành cho Trâm Anh trên con đường diễn xuất.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 9

Trâm Anh trong một phân cảnh diễn cùng Thái Hoà

Dù gây không ít "phong ba bão táp" cho Nhà Táo, nhưng người xem vẫn hi vọng nhân vật Trinh sớm buông bỏ mọi mưu mô, tìm kiếm hạnh phúc thực sự thuộc về mình.

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 10

Trâm Anh và Nhã Phương

Nhân vật khó ưa nhất Cây Táo Nở Hoa: Trinh "Úp Sọt" dư sức cạnh tranh với Ngọc (Thái Hòa)! ảnh 14
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm