Trong lúc bốn diễn viên Chí Thiện, Bảo Thanh, Nhã Phương, Nhan Phúc Vinh chụp ảnh cùng nhau, Nhan Phúc Vinh tránh đứng cùng Nhã Phương nên chọn đứng cạnh Bảo Thanh.
Trong lễ ra mắt phim truyền hình “Ngày ấy mình đã yêu” chuẩn bị lên sóng VTV3 vào thứ hai, thứ ba hàng tuần từ 11/6, trước những câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người Nhan Phúc Vinh thừa nhận “mệt mỏi, bực mình”.
“Thực ra Vinh với Phương bình thường chả có vấn đề gì, mọi người chỉ chú ý đến chuyện tình cảm nên mình rất bực. Nhan Phúc Vinh không thích ồn ào trên truyền thông, không thích cuộc sống riêng, bạn bè thành thị phi, càng không thích dùng chuyện đó đánh bóng tên tuổi. Những ngày đầu xuất hiện không vấn đề gì nhưng sau đó hơi buồn, bực”, Nhan Phúc Vinh nói.
Vừa rồi Nhan Phúc Vinh tham gia phim điện ảnh đề tài thể thao “11 niềm hy vọng” nhưng khán giả chỉ quan tâm tới chuyện riêng khiến diễn viên này tủi thân. Vì vậy, gặp Nhã Phương tại Hà Nội Nhan Phúc Vinh né, thậm chí khi ngồi trên sân khấu giữ khoảng cách. Anh “dọa” sau đợt này block số của cô bạn để đỡ phiền.
“Ngày ấy mình đã yêu” mua kịch bản "Tình yêu tìm thấy" của Hàn Quốc do đạo diễn Khải Anh thực hiện. Phim xoay quanh Hạ (Nhã Phương) bà Sol (Bảo Thanh) vốn là bạn thân sắp bước vào tuổi 30. Hạ là nhà thiết kế, có cuộc sống ổn định và người yêu hoàn hảo Nam (Lương Thế Thành), đúng lúc đó cô gặp lại người yêu cũ Tùng (Nhan Phúc Vinh) khiến cô loạn nhịp, không thể quyết định.