Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Australia, 20h00 ngày 18/6: Samurai chờ chiến thắng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau trận thua Uzbekistan, U23 Nhật Bản đã vỡ mộng trở lại ngai vàng sau 6 năm. Nhưng với một tập thể trẻ nhất giải, vào tới bán kết vẫn là thành tích ấn tượng của đội bóng này. Tối nay, họ sẽ ghi dấu cột mốc đáng nhớ ấy bằng một chiến thắng.
Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Australia, 20h00 ngày 18/6: Samurai chờ chiến thắng ảnh 1

U23 Nhật Bản, đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (19,9), đã thi đấu rất già dặn. Họ tỏ ra già rơ và lấn lướt trước các đội bóng đúng tuổi. Đó là các chiến thắng trước UAE, Hàn Quốc. Thậm chí trong lần hòa Saudi Arabia 0-0 tại vòng bảng, họ cũng khiến đối thủ phải toát mồ hôi.

Sau khi thị uy sức mạnh trước U23 Hàn Quốc ở tứ kết, đáng tiếc rằng Nhật Bản đã không thể tái hiện kỳ tích khi gặp U23 Uzbekistan ở bán kết. Họ bị dồn ép trong phần lớn thời gian trận đấu và thất bại.

Nhưng phải nhìn nhận công bằng rằng những gì U23 Nhật Bản đã thể hiện cho tới nay vẫn là ấn tượng. Tại tứ kết, họ mất tới 4 trụ cột vì nhiễm COVID-19. Với lực lượng sứt mẻ như thế, tập thể trẻ trung này không thể thắng cũng là dễ hiểu, nhất là khi Uzbekistan lại thể hiện họ là đội sở hữu hàng công đáng gờm nhất giải lần này. Nhật Bản chỉ dứt điểm được 6 lần, trong khi hứng chịu tới 20 cú bắn phá của đối thủ.

Ở độ tuổi còn rất trẻ trung, U23 Nhật Bản đang cho thấy họ tràn trề tiềm năng để đăng quang VCK U23 châu Á tiếp theo, đồng thời giành vé dự Olympic Paris. Lứa cầu thủ này hứa hẹn sẽ bùng nổ hơn ở các giải đấu 2 năm sau. Và bây giờ, sẽ thật ý nghĩa nếu họ thắng ở trận tranh hạng ba, qua đó tạo điểm tựa vững vàng cho hành trình phía trước.

Nhận định U23 Nhật Bản vs U23 Australia, 20h00 ngày 18/6: Samurai chờ chiến thắng ảnh 2

Nhật Bản có nhiều cơ hội chiến thắng hơn

Xét về tương quan, có lẽ U23 Nhật Bản vẫn nhỉnh hơn Australia. Họ sở hữu lối chơi khoa học, gắn kết, được định hình rõ ràng. Trong khi đó, dàn sao trẻ xứ chuột túi thi đấu khá đơn điệu. Họ vẫn trung thành với bài lên bóng từ hai biên và tạt vào, với hiệu suất rất thấp.

Có một chút thuận lợi cho Australia ở hành trình năm nay, khi họ không phải gặp các đối thủ mạnh trước bán kết. Đội bóng này thắng 3/4 trận từ đầu giải và tất cả các chiến thắng đó đều diễn ra với chênh lệch tối thiểu, trong đó có 1 trận họ thắng nhờ penalty và 1 trận thắng nhờ phản lưới nhà.

Tại tứ kết, trước Turkmenistan, Australia đã trải qua những phút giây sống trong sợ hãi ở đầu trận và cuối trận. Hàng thủ chậm chạp, lỏng lẻo của đội bóng này liên tục bị đe dọa. Có lẽ cũng nhờ sự thiếu sắc bén và thiếu may mắn của Turkmenistan nên Australia mới có được thắng lợi.

Và khi đấu Saudi Arabia ở bán kết, những điểm hạn chế của Australia đã lộ diện. Đại diện Tây Á thi đấu nhàn nhã, thậm chí còn dễ thở hơn trận gặp U23 Việt Nam rất nhiều, song vẫn giành chiến thắng 2-0. Một trận đấu hoàn toàn chênh lệch, cho thấy sự thua kém của Australia so với những "tinh hoa" ở cấp độ châu lục như Uzbekistan, Saudi Arabia...

Dĩ nhiên, trước khi bóng lăn thì chưa thể nói trước điều gì, nhưng không thể phủ nhận rằng Australia vẫn kém Nhật Bản trên nhiều khía cạnh, chưa kể họ còn mất trung vệ số 1 Rich vì án treo giò. Tối nay, sự thua kém ấy sẽ được bộc lộ rõ ràng.

Dự đoán: U23 Nhật Bản 2-0 U23 Australia

Đội hình dự kiến

U23 Nhật Bản: Zion Suzuki, Kaito Suzuki, Nakashima, Fujita, Saito, Hosoya, Yamada, Uchino, Kato, Chase, Yuito Suzuki.

U23 Australia: Bilokapic, Bility, Bos, Brook, Farrell, Francois, Huol, Miller, Oliveira, Trewin, Wood.

MỚI - NÓNG