Nhận định, dự đoán Brentford vs Man City, 03h15 ngày 30/12: 'Tất niên' vui vẻ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu cuối cùng của năm 2021, chắc hẳn Man City sẽ hướng tới một bữa tiệc bàn thắng để khép lại một năm thành công. Và họ có đầy đủ cơ hội khi đối thủ chỉ là tân binh Brentford.
Nhận định, dự đoán Brentford vs Man City, 03h15 ngày 30/12: 'Tất niên' vui vẻ ảnh 1

Dù mật độ các trận đấu trong dịch Giáng sinh và Năm mới là kinh hoàng, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn băng qua mọi vật cản. 3 trận gần nhất, họ ghi tổng cộng... 17 bàn, trung bình mỗi trận 5,67 bàn.

Nhờ đó, Man City tiếp tục giữ vững ngôi đầu, vươn lên dẫn đầu về thành tích ghi bàn (cùng Liverpool) sau trận đấu kinh hoàng với 6 bàn thắng dội vào lưới Leicester City. Trong khi họ cũng là đội để thủng lưới ít nhất: 12 bàn.

Nhiều điểm nhất, ghi nhiều bàn nhất và thủng lưới ít nhất, đó là cơ sở để nói rằng Man City đang khép lại năm 2021 không thể trọn vẹn hơn. Hôm nay, họ hứa hẹn sẽ mở tiệc để ăn mừng chuỗi thành tích ấn tượng của mình.

Họ có đầy đủ cơ sở khi Brentford đang sa sút. Từ chỗ chiếm một vị trí khá an toàn với chỉ 2 trận thua sau 10 lần ra sân hồi đầu mùa (tính trên mọi mặt trận), lúc này Bầy ong đã đánh mất sự kiên cường của mình, đặc biệt trên sân nhà.

Kể từ sau khi hòa Liverpool 3-3, CLB này thua tới 4 trận tại "tổ ấm". Trong khi đó cũng kể từ màn chia điểm 2-2 với Liverpool, Man City đã toàn thắng 5 trận sân khách gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Đáng sợ hơn, trung bình họ ghi 3 bàn/trận ở chuỗi thăng hoa này.

Nhận định, dự đoán Brentford vs Man City, 03h15 ngày 30/12: 'Tất niên' vui vẻ ảnh 2

Jesus cùng đồng đội đang hướng tới 3 điểm dễ dàng

Hiện tại, có vẻ như Man City chẳng phân biệt sân nhà sân khách. Họ vẫn cứ tấn công ồ ạt, vùi dập mọi đối thủ trên bất cứ mặt sân nào. Dường như cứ đến cuối năm, khi các CLB khác mệt nhoài vì chuỗi trận dày đặc thì Man City lại thăng hoa. Minh chứng là 20 năm qua, chỉ 1 lần CLB này thua trong trận đấu cuối cùng của năm.

Những thống kê trên đang nói lên sự chênh lệch trời vực giữa hai đội. Đã vậy, Brentford tiếp tục vắng quân vì chấn thương và COVID-19. Đó là các trường hợp của Zanka, Kristoffer Ajer, Josh Dasilva, Rico Henry, Charlie Goode và David Raya...

Mới nhất là chủ công Bryan Mbeumo. Brentford mất anh do chấn thương bắp chân chỉ sau 41 phút trong trận gần nhất gặp Brighton. Trong khi đó, các lựa chọn ở tuyến giữa của HLV Frank cũng đã cạn kiệt do sự vắng mặt của Vitaly Janelt (COVID-19) và Christian Norgaard (bị treo giò).

Trái ngược lại, Man City sẽ đón nhiều trụ cột trở lại. Kyle Walker và Rodri không đủ thể lực cho cuộc đụng độ với Leicester nên hôm nay, nhiều khả năng họ sẽ tái xuất.

John Stones cũng đã vắng mặt trong Ngày lễ tặng quà vì chấn thương. Anh đang bỏ ngỏ cơ hội ra sân trận này. Và vắng mặt cuối cùng của Man City là Mendy, cầu thủ đang... trong trại giam. Nhìn chung thì họ vẫn có quá nhiều lựa chọn so với một Brentford mất đi nửa đội hình vì chấn thương. Với tương quan như thế, cơ hội chiến thắng của Man City là không thể chối cãi.

Dự đoán: Brentford 0-3 Man City

Đội hình dự kiến

Brentford: Fernandez; Pinnock, Sorensen, Jansson; Canos, Onyeka, Baptiste, Jensen, Thompson; Wissa, Toney

Man City: Ederson; Cancelo, Laporte, Ake, Zinchenko; Gundogan, Fernandinho, De Bruyne; Jesus, Foden, Grealish

MỚI - NÓNG