Nhẫn cưới của chồng tôi “rơi” ở nhà của người tình

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chuyện ngoại tình của chồng chị bây giờ đã rõ như ban ngày rồi, anh ấy có muốn tìm lý do để bao biện cho việc “mất” nhẫn cưới cũng không thể được nữa, vì chính chị đã nghe trọn cuộc điện thoại của cô nhân tình thông báo về việc tìm thấy chiếc nhẫn đó trong phòng tắm nhà cô ta.

Đọc câu chuyện "Chồng làm mất nhẫn cưới vì tháo ra mỗi lần ... gặp bồtôi nghĩ chuyện ngoại tình của chồng chị bây giờ đã rõ như ban ngày rồi, anh ấy có muốn tìm lý do để bao biện cho việc “mất” nhẫn cưới cũng không thể được nữa, vì chính chị đã nghe trọn cuộc điện thoại của cô nhân tình thông báo về việc tìm thấy chiếc nhẫn đó trong phòng tắm nhà cô ta.

Việc cần làm lúc này là chị phải thật bình tĩnh, đừng tỏ ra bức xúc rồi suy nghĩ căng thẳng,lo âu, ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Đằng nào thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, chị phải bình tĩnh mới tìm ra cách giải quyết hợp lý được. Theo tôi chị hãy cố gắng coi như chưa hề biết gì chuyện “mất nhẫn” của chồng, lựa lúc anh ấy vui vẻ rồi nói cho anh biết có người nào đó gọi điện thoại vào máy của anh ấy, thông báo rằng đã “nhặt” được nhẫn cưới của vợ chồng anh chị, xem anh ấy phản ứng thế nào?

Nếu anh ấy biết không thể tiếp tục giấu vợ được nữa va tỏ thái độ ăn năn, hối hận vì chuyện quan hệ ngoài luồng của mình, thì chị nên cho anh ấy cơ hội để sửa chữa.

Thực ra với hoàn cảnh của chị hiện nay, chia tay chồng không phải là giải pháp tốt nhất, bởi chị đang mang bầu gần đến ngày sinh, không nên làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cháu bé cả.

Lỗi lầm là ở người lớn, đừng bắt đứa trẻ phải gánh chịu, sẽ là không công bằng và thiệt thòi vô cùng cho cuộc đời của bé.

MỚI - NÓNG