Nhân chứng và cán bộ y tế xã nói gì?

Nhân chứng và cán bộ y tế xã nói gì?
TP - Bác sĩ Cao Trúc Nha, Giám đốc Trung tâm y tế Hòa Bình, Bạc Liêu khẳng định, việc cần thiết lúc này là chăm sóc, giúp đỡ sản phụ và trẻ sơ sinh đẻ rớt, lấy lại hình ảnh cán bộ y tế cơ sở.

>> Trạm xá từ chối, đẻ rớt ngoài đường

Gia đình sản phụ Lụa trong chòi vuông ở đậu Ảnh: N.T.H
Gia đình sản phụ Lụa trong chòi vuông ở đậu.
Ảnh: N.T.H.

Như Tiền Phong số ra ngày 28-3 đã phản ánh, rạng sáng 25-3, sản phụ Lư Thị Lụa đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh, Hòa Bình (Bạc Liêu) để nhờ đỡ đẻ đứa con thứ ba, bị nữ hộ sinh trực ở đây yêu cầu chuyển lên tuyến trên, khiến chị Lụa đẻ rớt con ngoài đường, chỉ cách trạm khoảng 100 m.

Vì nghèo mới ra nông nỗi

Ông Nguyễn Thành Duy (Út Trung), người cho vợ chồng chị Lụa ở đậu chòi vuông, cũng là một trong những người cùng bà con hàng xóm đỡ đẻ cho chị Lụa nói: “Vì cô Lụa nghèo quá mới ra nông nỗi này. Cảnh đẻ rớt ngoài đường, con mang rốn lòng thòng thật khó tưởng tượng”.

Ông Trần Văn Duyên, bạn anh Ngô Hữu Ái (chồng chị Lụa) kể: “Hay tin vợ của Ái đến Trạm y tế Vĩnh Thịnh sinh, tôi đi theo giúp đỡ. Tôi nghe người phụ nữ ở trong trạm nói con thứ 3 không đỡ sanh, gia đình kiếm xe đưa đi”.

Sau đó, khi chị Lụa quay về chòi vuông, cách Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh hơn 100m để chờ chồng gọi xe ôm và kiếm tiền đưa lên bệnh viện Hòa Bình thì đẻ rớt con tại bờ vuông. Ông Lâm Hoàng Dũng nói vui: “Tôi kêu vợ chồng thằng Ái đặt tên con là Ngô Hữu Cuốc vì đẻ bên xe cuốc của tôi để làm kỷ niệm”.

Bà Nguyễn Ngọc Hiền- vợ ông Út Trung, kể: “Thấy cô Lụa đẻ rớt, bà con xúm vào đưa Lụa vô chòi vuông. Còn thằng nhỏ dây rốn lòng thòng, chồng tôi kêu lấy cây dao cắt dây rốn, tôi không chịu. Tôi chạy vô nhà lấy bình thủy nước sôi, lưỡi lam cạo râu cắt rốn cho thằng bé”. Rất may, mẹ con sản phụ Lư Thị Lụa khỏe mạnh.

Về thông tin cho rằng lần sinh con thứ hai tại Trạm y tế Vĩnh Thịnh, chị Lụa bị băng huyết, sản phụ này nói: “Tôi sinh con thứ 2 bình thường, ở Trạm xá Vĩnh Thịnh 2 ngày đêm đã về nhà”.

Một đoạn cầu, đường từ Trạm y tế Vĩnh Thịnh đi lên Bệnh viện Hòa Bình
Một đoạn cầu, đường từ Trạm y tế Vĩnh Thịnh đi lên Bệnh viện Hòa Bình.

Từ chối để đề phòng tai biến?

Ngày 28-3, bác sĩ Cao Trúc Nha, Giám đốc Trung tâm y tế Hòa Bình đã đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh để xác minh, làm rõ vụ việc. Nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Diên, người thăm khám, tư vấn cho sản phụ Lụa nói:

“Lúc 3 giờ 10 ngày 25-3, chị Lụa đến kêu khám dùm. Tôi khám có dấu sanh, cổ tử cung nở 2 cm, bờ còn dày, tim thai 140 lần/phút. Khi xem lại bệnh án của chị Lụa sinh con thứ 2, vào năm 2009, có biểu hiện băng huyết. Lần có thai lần thứ 3 chỉ cách lần sanh trước đó 9 tháng, không có siêu âm cuối kỳ. Tôi khuyên gia đình chở chị Lụa lên Bệnh viện Hòa Bình sanh nở cho an toàn”.

Bác sĩ Lê Trí Nhân, Trưởng trạm y tế Vĩnh Thịnh nói: “Ca trực hôm đó của tôi và nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên. Việc Mỹ Viên thăm khám, tư vấn, tiên lượng sanh con thứ 3 dễ tai biến là đúng chuyên môn. Nhưng Mỹ Viên không có báo cáo, hội ý và xin ý kiến của tôi. Trưa 26-3, tôi mới được một người bạn gọi điện cho hay sản phụ đẻ rớt”.

Được biết, từ quốc lộ 1A đến Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh phải qua phà, 8 chiếc cầu xi măng, cầu ván, đường quê xấu, chỉ có thể đi xe 2 bánh. Theo bác sĩ Nhân, từ trạm xá đến Bệnh viện Hòa Bình đi xe khoảng 45 phút, nếu đi xe máy chở sản phụ sẽ lâu hơn. “Nữ hộ sinh không đỡ đẻ sinh con thứ 3 là phòng tai biến, không phải vì thành tích gì hết”- Ông Nhân nói.

Kết luận vụ việc, bác sĩ Cao Trúc Nha khẳng định: Từ chối đỡ sanh con thứ 3 để tránh tai biến là đúng, có trách nhiệm nhưng chưa phù hợp với điều kiện giao thông địa phương. Nếu Trưởng trạm y tế Vĩnh Thịnh hội ý, chẩn đoán chính xác, cử hộ lý đi cùng sản phụ lên tuyến trên mới tròn trách nhiệm.

“Chúng tôi sẽ quan tâm đến việc chăm sóc sản phụ, cháu bé sơ sinh. Đó là việc quan trọng lúc này”- Ông Nha nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.