Nhân chứng động đất Đài Loan: Tòa nhà ‘mất chân’, tầng 4 thành tầng 1

Tòa chung cư Yun Tsui bật móng, nghiêng 45 độ sau trận động đất. Ảnh: CNA
Tòa chung cư Yun Tsui bật móng, nghiêng 45 độ sau trận động đất. Ảnh: CNA
TPO - “Tôi nhìn thấy tầng đầu tiên của tòa nhà đổ sụp. Rồi các tầng trên tiếp tục bị đè nát. Cuối cùng, tầng 4 biến thành tầng 1.”

Khoảng 23h50’, khu vực trung tâm huyện cảng Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) bất ngờ rung chuyển bởi trận động đất mạnh 6 độ richter.

Nhiều tòa nhà bị hư hỏng nặng nề, trong đó có tòa chung cư Yun Tsui, khách sạn Marshal và một bệnh viện. Một số tòa nhà bật móng, “mất chân”, trở nên nghiêng ngả, trực chờ đổ sập.

Trả lời phỏng vấn hãng tin AFP, cư dân Blue Hsu cho biết đây là trận động đất mạnh nhất mà ông từng trải qua trong hơn 10 năm qua tại Hoa Liên. Ngôi nhà nơi ông Hsu cư ngụ bị rung lắc dữ dội.

“Tôi thấy các tầng dưới của khách sạn Marshal đổ sụp xuống, khiến các du khách ở tầng trên hoảng loạn. Có một chiếc xe nâng, và khoảng 50 người đã được đưa ra ngoài.”

Giải cứu những người mắc kẹt trong trận động đất. Nguồn: CTS HD 

Theo Taiwan News, khách sạn Marshal là một trong những tòa nhà hư hại nặng nề nhất trong trận động đất. Ba tầng dưới cùng của khách sạn bị san phẳng, khiến tòa nhà đổ nghiêng.

Hai nhân viên lễ tân trực ở tầng 1 hiện đang mất tích. Trong khi đó, hầu hết du khách đều nghỉ tại tầng 5 của khách sạn nên không hề hấn gì.

Facebook-er Sun Chen-hsiang, một cư dân Hoa Liên cho biết căn hộ hàng xóm, nằm sát nhà người này cũng đã đổ sụp. “Tất cả mọi người đang theo dõi video trực tiếp, hãy tìm nơi trú ngụ an toàn và đừng trốn trong nhà”, Sun nói.

Nhân chứng động đất Đài Loan: Tòa nhà ‘mất chân’, tầng 4 thành tầng 1 ảnh 1

Nhiều tòa nhà hư hỏng nặng nề sau trận động đất. Ảnh: Shanghaiist

Khi được hỏi về giây phút kinh hoàng, Lu Chih-son (35 tuổi) kể lại: “Tôi nhìn thấy tầng đầu tiên của tòa chung cư gần nhà tôi đổ sụp. Rồi các tầng trên tiếp tục bị đè nát. Tòa nhà nghiêng ngả. Cuối cùng, tầng 4 của tòa nhà biến thành tầng 1.”

“Gia đình tôi đều bình an vô sự. Nhưng một người hàng xóm của tôi đã bị thương ở đầu và chảy máu. Chúng tôi không dám trở về nhà. Còn rất nhiều đợt dư chấn và tôi lo rằng ngôi nhà của mình sẽ bị hư hỏng”, Lu Chih-son nói.

Trận động đất xảy ra ngay trước thềm Tết Nguyên đán 2018, khiến nhiều người phải đối mặt với nguy cơ đón năm mới trong tình trạng thiếu thốn đủ đường.

Cách đây 2 năm, tháng 2/2016, một trận động đất tương tự đã xảy ra tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) vào thời điểm trước Tết Nguyên đán chỉ 2 ngày. Trận động đất này khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo Taiwan News, trận động đất mạnh 6 độ richter xảy ra lúc 23h50’ tối 6/2 có tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, cách trung tâm huyện Hoa Liên (Đài Loan) khoảng 18,3 km. Hoa Liên là thành phố nổi tiếng hút khách du lịch, có khoảng 100.000 cư dân sinh sống.

Khoảng 118 đợt dư chấn đã được ghi nhận kể từ sau trận động đất.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơn địa chấn đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 219 người khác bị thương và 177 người mất tích.

Khoảng 213 hộ gia đình đã phải sống trong cảnh thiếu điện, và 30.000 hộ phải sống trong cảnh thiếu nước.

Trước đó, hôm 4/2, ít nhất 5 cơn địa chấn nhẹ đã xảy ra dồn dập trong vòng 2 giờ đồng hồ tại cùng một khu vực ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan.

Đài Loan nằm gần đường giao cắt của 2 mảng kiến tạo và thường xuyên phải hứng chịu động đất.

Hồi tháng 9/1999, tại Đài Loan đã xảy ra trận động đất mạnh 7,6 độ richter, khiến khoảng 2.400 người thiệt mạng.

Theo Theo Channel News Asia
MỚI - NÓNG