TP - Các bậc đàn anh đàn chị của báo Tiền Phong, người còn người mất chắc đều có một quá vãng tày tặn về con phố Hồ Xuân Hương này. Lứa hậu sinh như tôi, dù gì 15 Hồ Xuân Hương cũng gần 50 năm một chốn đi, về…
TP - Tiền Phong Chủ nhật số ra ngày 3/4 đăng bài “Danh nhân nơi hợp lưu hai nhánh sông Mã” nói về nhà chí sỹ cách mạng Đinh Chương Dương, ở Lạch Trường - Linh Trường, nơi hợp lưu hai nhánh của sông Mã (nhánh chảy qua Hàm Rồng và nhánh chảy qua Lèn) Xứ Thanh. Nhưng nơi xứ cửa bể dày trầm tích lịch sử - văn hoá này còn có một con người đã đi vào thơ ca – mẹ Tơm. Nhà thơ Tố Hữu đã từng kể về mẹ…
TPO - Hôm nay 4/10, tròn sinh nhật thứ 100 của nhà thơ Tố Hữu. Nhân dịp này, nhiều hoạt động kỷ niệm đã diễn ra, trong đó, một loạt hình ảnh về cuộc sống, sinh hoạt, công tác của nhà thơ Tố Hữu đã được trưng bày, giới thiệu thu hút sự quan tâm của công chúng ngay trên quê hương của ông (Quảng Thọ, Quảng Điền, TT-Huế).
TPO - Chương trình nghệ thuật "Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ" do Ban Tuyên giáo Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện, được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 tối 4/10 trên VTV1.
TP - Hồi ấy, cũng thu, năm 1995, có lẽ vào dịp Tố Hữu 75 tuổi, tôi (lúc đó đã về Tiền Phong) cùng nhà báo Lê Thọ Bình (lúc đó đang là trưởng văn phòng báo Tuổi trẻ TPHCM ở Hà Nội) đến nhà riêng trò chuyện cùng Tố Hữu. Hôm nay, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà thơ (4/10/1920 – 4/10/2020), xin kể lại một số nội dung cuộc trò chuyện.
TPO - Chứng tích nhà lao Thừa Phủ (TP Huế) - nơi từng giam giữ nhiều nhà cách mang nổi tiếng, được UBND tỉnh TT-Huế phê duyệt đầu tư bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử. Đến nay, công tác trùng tu chứng tích sắp hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành điểm tham quan, và là địa chỉ giáo dục lòng yêu nước cho các thế hệ.