TPO - Đêm nhạc "Mạch nguồn ví, giặm" tưởng nhớ và khắc họa chân dung của năm nhạc sĩ, tri ân những đóng góp của họ cho nền âm nhạc nước nhà. Đó là Nguyễn Văn Tý, Nguyễn Tài Tuệ, Hồng Đăng, Nguyễn Trọng Tạo và An Thuyên.
TPO - Đông đảo bạn bè văn hữu đã đến đưa tiễn chia tay người tài hoa Nguyễn Trọng Tạo và dành những đánh giá rất cao về sự nghiệp của ông trong buổi sáng 9/1 ở nhà tang lễ quốc gia phố Trần Thánh Tông, Hà Nội.
TPO - Chiều 9/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, ông Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng đông đảo các nghệ sĩ đã đến Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông Hà Nội tiễn đưa nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo về nơi an nghỉ cuối cùng.
TPO - Dưới trời mưa rét của Hà Nội, gia đình và bạn bè tề tựu tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông tiễn biệt nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo.
TPO - Nhà thơ Lê Huy Mậu - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bà rịa- Vũng tàu, tác giả bài thơ Khúc hát sông quê thảng thốt khi nghe tin Nguyễn Trọng Tạo qua đời. “Bất ngờ quá! Mới cách đây mấy tháng chúng tôi còn nằm cạnh nhau tâm sự mà giờ đã… ”- Lê Huy Mậu thốt lên.
TPO - Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo khiến người hâm mộ không khỏi tiếc thương khi vừa trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19h50 tại bệnh viện Bạch Mai sau một thời gian điều trị bệnh ung thư phổi.
TPO - Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Thụy Kha ngay sau khi nhận tin buồn chia sẻ với Tiền Phong về người bạn thân thiết Nguyễn Trọng Tạo, trong đó có những nhận định táo bạo về tầm cỡ của tác giả “Làng quan họ quê tôi”.
TP - Tôi chơi thân với Tạo từ hồi hai đứa cùng vào học khóa I trường viết văn Nguyễn Du. Từ lúc ấy cho mãi tới bây giờ Tạo chưa khi nào không nổi tiếng. Nổi tiếng do thơ hay, tất nhiên. Nổi tiếng do ca khúc hay, càng tất nhiên. Nổi tiếng do sống hay sống dở cũng đều đầy đặn. Nổi tiếng do yêu và do không yêu, nổi tiếng do đa tài văn thơ nhạc họa vẽ vời, do cái tật không lúc nào chịu ngồi yên một chỗ.
TP - Tôi bây giờ đã đến cái đận U70 rồi, nửa đêm ngồi tính đếm, trong các khúc quanh co gãy khúc, trong các “nhịp sóng” trồi lên trụt xuống của mình, có lẽ cái cung bạn bè là nhiều “khúc gấp” khác thường nhất.
TP - Sau đêm nhạc đầu tiên tổ chức tầm này năm ngoái, Nguyễn Trọng Tạo lên kế hoạch lưu diễn châu Âu cùng Trần Tiến, Nguyễn Cường. Không may ông bị tai biến khi đang ở tại ngôi nhà kiểu xưa, vừa khánh thành tại quê - làm chỗ anh em tụ họp. Chuyến Tây du đành bỏ dở, thay vào đó là đêm nhạc tri ân quê hương 10/8 tới đây tại Nhà Văn hóa Lao động TP Vinh- có sự tham gia của NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Anh Thơ…
TP - Nguyễn Trọng Tạo cho hay lý do ông làm đêm nhạc Khúc hát sông quê vào 8/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội là do bị xúi giục. Đơn vị tổ chức: Vàng Son Một Thuở chuyên làm nhạc cho các cụ cao niên hoặc quá cố. “Coi như mình cũng một thuở đi. Vàng hay bạc không thành vấn đề,” nhạc sĩ tự trào.
TP - Đưa tin kiểu “bình dân” là tiêu chí của Chuyển động 24h- chương trình do Trung tâm tin tức VTV24 sản xuất lên sóng từ 10/10 trong hai khung giờ: 11h - 12h trưa và 18h30 -19h trên VTV1.
TP - Ở chốn cao sang, đến chỗ bình dân với Tạo một mực như nhau. Chén thù chén tạc, thơ phú nhạc nhẽo ngang nhau, ồn ào, nhão nhoét, thanh cảnh, điệu đà… kiểu gì Tạo cũng ngang bằng sổ thẳng. Bàn chuyện văn chương đông tây kim cổ cũng hay mà nói đến lối sống đương thời, lối nào cũng tỏ.
TP - Như là thứ vô thủy vô chung, dằng dặc những chuyện không đầu không cuối cái công cuộc người Việt mình ngồi lại với nhau nhằm xóa hận thù... Tôi ngờ rằng những người Mẹ Việt bằng trực cảm hồn Việt đã tiên phong đã khởi đầu cho công cuộc nhọc nhằn ấy. Kế nữa là hình như nhà văn?
TP - Thơ và trường ca của Nguyễn Trọng Tạo in năm 2011 dày hơn 550 trang đánh dấu nửa thế kỷ chung tình với thơ. Không có nghĩa anh không léng phéng với nhạc, với họa và cho ra những đứa con tử tế. Như anh nói: “Con người không có thơ thì chỉ là cái máy bằng xương thịt. Thế giới không có thơ thì chỉ là cái nhà hoang”. Vì thơ - có khi anh phải “đi đày”, có khi lại ngồi cùng chiếu với thi hào được giải Nobel.